

Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
#93796
Gửi vào 01/10/2015 - 23:51
Em tìm hiểu thêm lý do vì sao anh ấy chia tay với vợ cũ và có trách nhiệm với con cái không, để xem anh ấy có tốt hay không đã. Đang say nắng thì ai cũng ngọt ngào em ạ.
Em đụng phải anh Việt kia sợ quá nhỉ! Giờ nhiều người điên lắm , ko nhận lời yêu cũng bị phóng hoả , thiêu hay tạt acid, đâm chém...
Thanked by 3 Members:
|
|
#93797
Gửi vào 02/10/2015 - 07:48
đọc cái chuyện tình cảm của bạn với a ng việt kia làm mình nhớ tới 1 câu chuyện của 1 bạn đăng trên fb đại khái bạn này học 1 trường giỏi, được 1 anh chàng theo đuổi si tình lắm. Khi bạn ý gặp khó khăn tiền bạc thì anh ta mời bạn ý đến chỗ trọ anh ta ở cùng để đỡ tiền, bạn này nhiều lần từ chối xong vì hoàn cảnh khó khăn mà đồng ý, đến nơi trọ thì 1 time bạn ý bị mất lap, rồi bạn này chơi cờ bạc cùng anh chàng kia, lúc túng quá không dám xin bme , bạn ý đi bán thận thì phải để có tiền. Sau 1 time anh chàng kia bắt đầu cờ bạc, không làm ăn gì cả, nợ nần và ép bạn này đi làm kiếm tiền trả nợ. bạn gái này định bỏ thì anh ta đe doạ về nói với gđình là bạn ý bỏ học, cờ bạc, nợ nần. ... bây giờ không có tiền anh chàng kia lại bắt bạn này đi bán thêm nội tạng để có tiền.
không biết chuyện đó là hư cấu hay thật, nhưng nhiều khi mình tưởng ng ta chân tình với mình mà mủi lòng thì lại càng lún sâu hơn. Đôi khi phụ nữ thường chọn nơi mình thấy an toàn, tin tưởng, cảm động vì ngta đối tốt với mình hoặc đơn giản là ngưỡng mộ họ...
bạn đang ở giai đoạn trải qua nhiều mệt mỏi quá khứ, những vđề của hiện tại nên dễ cảm trước 1 người chín chắn đem lại cảm giác an toàn thoải mái cho mình. cô đơn đôi khi làm ngta dễ dàng dựa vào 1 cái gì gần nhất mà ngta cảm thấy dễ dựa vào nhất.
mình chỉ tặng bạn 1 câu thôi : "người ta có thể đề phòng tất cả nhưng lại không đề phòng chính mình"
Thanked by 2 Members:
|
|
#93798
Gửi vào 02/10/2015 - 09:13
Thanked by 1 Member:
|
|
#93799
Gửi vào 02/10/2015 - 11:29
ThaiDuong84, on 01/10/2015 - 23:51, said:
Em tìm hiểu thêm lý do vì sao anh ấy chia tay với vợ cũ và có trách nhiệm với con cái không, để xem anh ấy có tốt hay không đã. Đang say nắng thì ai cũng ngọt ngào em ạ.
Em đụng phải anh Việt kia sợ quá nhỉ! Giờ nhiều người điên lắm , ko nhận lời yêu cũng bị phóng hoả , thiêu hay tạt acid, đâm chém...
Em không tìm hiểu nhiều về quá khứ vì con của người này đã quá 18t. Ở nước ngoài họ không còn phải có trách nhiệm khi con đã qua tuổi này.
Mà em phán với người này luôn là em có 2 đứa con nhỏ, nên vấn đề quan trọng nhất là con cái của em có chấp nhận hay không. Tháng 12 này người này qua lại VN. Ông muốn gặp 2 con của em để gần gũi và bla bla. Lần nào nói chuyện cũng hỏi thăm con và nói chuyện với chúng nữa. (2 đứa con này là 2 đứa cháu cưng cũng là con nuôi của em).
Em nghĩ là em cũng không quá mù quáng khi đưa ra gánh nặng để thử lòng ổng.
Còn cái anh người Việt đó đúng là em sợ người này thiệt luôn đó chị. Đúng là nhìn mặt mà không bắt hình dong.
Thanked by 1 Member:
|
|
#93800
Gửi vào 02/10/2015 - 11:54
Có lẽ bạn nhìn nhận hoàn toàn sai về cái vấn đề mệt mỏi chuyện qua khứ, cô đơn hiện tại. Bởi vì trải qua chuyện đó xong mình mừng còn không hết, lấy thời gian đâu mà mệt mỏi. Còn nói về vấn đề cô đơn thì càng không đúng. Ở tuổi này không còn tình yêu mù quáng, nó là thứ tình cảm chín chắn, có lý trí để nhận ra mình cần gì và muốn gì. Ngay từ đầu mình đã nói là 8 mắt nhìn nhau thì điện giựt xẹt xẹt, chứ không phải vì người này chín chắn, cảm động, tin tưởng hay gì gì như bạn nói mà lâu ngày mình có cảm tình. Mình chỉ đang tìm hiểu xem cả 2 có phù hợp không, và cũng đang phân vân về vấn đề tuồi tác.
Có rất nhiều người lớn tuổi hơn mình chưa lấy chồng. Không phải vì họ ế, không phải vì họ không có ai theo đuổi chỉ đơn giản duyên nợ họ chưa đến, họ chưa cảm thấy ai phù hợp. Khi nào duyên nợ đến nó khắc đến, không thể chì vì mình cô đơn mà tùy tiện lựa chọn đại 1 người cho có. Hên thì có được hạnh phúc còn xui thì..... Nhưng mình nghĩ đa phần xui nhiều hơn hên.
@fullhouse : con đường phía trước của bạn sẽ có vô vàn khó khăn khi bạn quyết định đi 1 mình. Ở độ tuồi của bạn chắc cũng trạc tuổi mình thì mình nghĩ bạn chưa có sự vững vàng về tài chính và sự bản lĩnh của người từng trãi. Đây sẽ là 1 trong những vô vàn khó khăn của bạn. Trước khi ra 1 quyết định lớn bạn suy xét xem
- Bạn cảm thấy bạn có thể bước đi 1 mình không
- Bạn có thể vượt qua mọi khó khăn về tài chính không
- Bạn có thể nuôi dạy con tốt không mang những bực dọc đời thường, sự bất lực của bản thân lên đầu con bạn không
Và chắc còn rất nhiều câu hỏi bạn phải trả lời. Thực sự hiểu biết của mình chắc chắn không bằng bạn, nhưng mình rút ra từ những cuộc hôn nhân của anh chị mình. Mình cũng có người chị nuôi con 1 mình. 2 điều đầu chị ấy làm được, nhưng đến điều thứ 3 thì không làm được. Rồi cứ lằng nhằng với chồng cũ, mình cảm thấy chồng hờ vợ tạm quá. Cũng có thể người chồng này của chị ấy thương con thiệt, muốn cho nó có dc mái ấm gia đình. Nhưng biết đâu được là vì chưa tìm được ai tốt hơn vừa giỏi kiếm tiền, vừa đảm việc nhà và còn miễn phí..... (mình nói vậy chắc bạn hiểu).
Chúc bạn có những quyết định đúng đắn, chúc bạn gặp nhiều may mắn trong tương lại và quan trọng là ba mẹ bạn sẽ giúp đỡ cho bạn về vấn đề chăm sóc con cho bạn an tâm kiếm tiền. Hình như có làm gì thì làm, nơi mình cần nhất vẫn là gia đình. Nếu bạn có được điều này thì thật may mắn hơn nhiều người - chị mình khi có quyết định này không hề nhận được sự hổ trợ của ba mẹ mình về con cái đâu, mình là người phụ giúp chị mình trông coi con nhỏ của chị.
Sửa bởi Heavenwards: 02/10/2015 - 12:12
Thanked by 1 Member:
|
|
#93801
Gửi vào 02/10/2015 - 12:42
qua cách bạn kể thì có thể thấy bạn cũng chín chắn, mạnh mẽ hơn và có cái nhìn rõ về mọi việc, thôi thì chúc bạn gặp may với lựa chọn của mình. Mình cũng chỉ đoán vậy thôi, còn bạn mới hiểu rõ bạn và con người bạn đang tiếp xúc. Có lẽ người nước ngoài họ có cái nhìn thoáng hơn việc có con riêng, bản thân họ cũng vậy. Tuy vậy mình cũng mừng cho bạn vì tìm được người mình cảm thấy yêu thực sự. Có yêu mới đi được với nhau dài lâu được.
Thanked by 2 Members:
|
|
#93802
Gửi vào 02/10/2015 - 13:30
Đào hoa kinh bạc trôi theo dòng.
Thanked by 1 Member:
|
|
#93803
Gửi vào 02/10/2015 - 14:35
Vợ chồng li dị có nhiều nguyên nhân, mình phải hiểu thì mới không dẫm phải em ạ. Nhưng ý chị không phải hỏi thẳng mặt. Tới khi nào đủ thân, anh ấy sẽ tâm sự với em, rồi mình quan sát , tiếp xúc thêm sẽ biết sự thật thôi. Như ông chồng sếp cũ chị ổng cũng rầu, ổng than sao vợ ổng không có chút nữ tánh nào. Chị xác nhận là ổng nói thiệt, vì sếp cũ chị sùng lên là trợn mắt, chửi um sùm , tạt nước vô người ổng...trước mặt người khác! *.*
Thanked by 1 Member:
|
|
#93804
Gửi vào 02/10/2015 - 14:36
#93805
Gửi vào 02/10/2015 - 14:55
tu.hoa, on 02/10/2015 - 12:42, said:
qua cách bạn kể thì có thể thấy bạn cũng chín chắn, mạnh mẽ hơn và có cái nhìn rõ về mọi việc, thôi thì chúc bạn gặp may với lựa chọn của mình. Mình cũng chỉ đoán vậy thôi, còn bạn mới hiểu rõ bạn và con người bạn đang tiếp xúc. Có lẽ người nước ngoài họ có cái nhìn thoáng hơn việc có con riêng, bản thân họ cũng vậy. Tuy vậy mình cũng mừng cho bạn vì tìm được người mình cảm thấy yêu thực sự. Có yêu mới đi được với nhau dài lâu được.
Bạn có thể cho mình Fb của người đó không? Nếu thật sự vậy thì tội cho bạn đó quá, nhưng thật giả bây giờ lẫn lộn, đó cũng là lý do con người ta trở nên vô cảm với mọi thứ xung quanh. Âu cũng là cái nợ mình gieo từ nhiều đời kiếp trước.
Ở phương Tây họ rất yêu quý con nít nhưng không có nghĩa là ai cũng muốn lập gia đình và có con sau đó. Có nhiều người khi nói đến con cái là trợn mắt lên rồi, cũng có những người đàn ông không thích chuyện con riêng, cũng có những người không thích có con sau khi kết hôn, họ thích thế giới riêng chỉ có 2 người, rồi cùng nhau du lịch, thụ hưởng cuộc sống. Khi gắn kết với những đứa trẻ đồng nghĩa con người ta có nhiều trách nhiệm đi cùng hơn. Nhưng phải công nhận họ thoáng với việc con riêng rất nhiều so với đất nước của mình. Không phải ai cũng xấu, nhưng mình cũng chứng kiến nhiều cảnh con riêng bị đối xử rất tệ ở trong thực tế. Có đứa trẻ ngây ngô hỏi bà ngoại tại sao ba thương em hơn thương con, tại sao 2 đứa cùng phạm lỗi thì con lúc nào cũng bị phạt nặng hơn em, tại sao con nói gì ra cũng bị ba chửi - phải rồi vì con không phải là con ruột, mặc dù là cam kết với vợ xem như con ruột và không cho nó biết nó là con riêng. Ngẫm ra ly dị đối với người lớn cũng chẳng có gì to tát, nhưng tổn thất tinh thần hại chủ yếu thuộc về con cái.
#93806
Gửi vào 02/10/2015 - 15:19
ThaiDuong84, on 02/10/2015 - 14:35, said:
Vợ chồng li dị có nhiều nguyên nhân, mình phải hiểu thì mới không dẫm phải em ạ. Nhưng ý chị không phải hỏi thẳng mặt. Tới khi nào đủ thân, anh ấy sẽ tâm sự với em, rồi mình quan sát , tiếp xúc thêm sẽ biết sự thật thôi. Như ông chồng sếp cũ chị ổng cũng rầu, ổng than sao vợ ổng không có chút nữ tánh nào. Chị xác nhận là ổng nói thiệt, vì sếp cũ chị sùng lên là trợn mắt, chửi um sùm , tạt nước vô người ổng...trước mặt người khác! *.*
Chị nói em mới nhớ. Bạn em có quen bạn trai người Anh (mà nó vô cùng đào hoa với đàn ông nước ngoài, bạn trai của nó em gặp vô số kể chẳng nhớ được hết tên, duy có người này là người cuối cùng, vì nó quyết định có con với anh này). Nó với bạn trai nó cãi lộn suốt, đôi khi vì những chuyện rất ngớ ngẩn. Mỗi lần như vậy là bà má chồng lại điện thoại năn nỉ, cầu xin nó đừng bỏ con trai bà. Nó nói bà rất nice, sống tình cảm không giống như nhiều người làm cha mẹ Tây, nên dù cãi lộn suốt thì nó với anh bạn đó sau bao lần cũng không bỏ nhau.
Về chuyện này thì em cũng nghĩ như chị, thời gian lâu dài khi đủ tin tưởng ổng sẽ kể cho em nghe nhiều hơn về gia đình, còn tự nhiên hỏi thẳng thì em không bao giờ hỏi rồi ^^. Thời gian sẽ cho ta câu trả lời tốt nhất. Lúc trước em cũng có quen ông bạn, nói chuyện lâu ngày ông cũng kể em nghe về vợ con ổng, vì sao ông ly dị, nhưng cha này thì rất sát gái, 1 mặt thì tán tỉnh em, mặt khác thì đi tán tỉnh nhiều người khác. Mà em có trực giác hay sao đó chị, em cảm nhận được và hỏi lòng vòng ổng, lúc đầu ông chối, rồi sau cũng nhận là y như em nói, hì hì. Rồi ông có bồ, rồi ông lại chia tay, rồi quay sang tán tỉnh lại em đôi ba lần. Sau em mới nói thẳng là :Chúng ta không phù hợp, chỉ có thể là bạn bè, đừng lãng phí thời gian của chúng ta".
Còn cái trường hợp giống như pà sếp chị thì em cũng thấy mấy lần rồi. Công nhận mấy pà này hỗn thiệt, gặp phải ông chồng vũ phu thì nó đánh cho bờm đầu, cái tội làm mất mặt chồng trước mặt nhiều người .
Sửa bởi Heavenwards: 02/10/2015 - 15:24
#93807
Gửi vào 02/10/2015 - 15:22
Heavenwards, on 02/10/2015 - 14:55, said:
Ở phương Tây họ rất yêu quý con nít nhưng không có nghĩa là ai cũng muốn lập gia đình và có con sau đó. Có nhiều người khi nói đến con cái là trợn mắt lên rồi, cũng có những người đàn ông không thích chuyện con riêng, cũng có những người không thích có con sau khi kết hôn, họ thích thế giới riêng chỉ có 2 người, rồi cùng nhau du lịch, thụ hưởng cuộc sống. Khi gắn kết với những đứa trẻ đồng nghĩa con người ta có nhiều trách nhiệm đi cùng hơn. Nhưng phải công nhận họ thoáng với việc con riêng rất nhiều so với đất nước của mình. Không phải ai cũng xấu, nhưng mình cũng chứng kiến nhiều cảnh con riêng bị đối xử rất tệ ở trong thực tế. Có đứa trẻ ngây ngô hỏi bà ngoại tại sao ba thương em hơn thương con, tại sao 2 đứa cùng phạm lỗi thì con lúc nào cũng bị phạt nặng hơn em, tại sao con nói gì ra cũng bị ba chửi - phải rồi vì con không phải là con ruột, mặc dù là cam kết với vợ xem như con ruột và không cho nó biết nó là con riêng. Ngẫm ra ly dị đối với người lớn cũng chẳng có gì to tát, nhưng tổn thất tinh thần hại chủ yếu thuộc về con cái.
#93808
Gửi vào 02/10/2015 - 22:14
Heavenwards, on 02/10/2015 - 15:19, said:
Chị nói em mới nhớ. Bạn em có quen bạn trai người Anh (mà nó vô cùng đào hoa với đàn ông nước ngoài, bạn trai của nó em gặp vô số kể chẳng nhớ được hết tên, duy có người này là người cuối cùng, vì nó quyết định có con với anh này). Nó với bạn trai nó cãi lộn suốt, đôi khi vì những chuyện rất ngớ ngẩn. Mỗi lần như vậy là bà má chồng lại điện thoại năn nỉ, cầu xin nó đừng bỏ con trai bà. Nó nói bà rất nice, sống tình cảm không giống như nhiều người làm cha mẹ Tây, nên dù cãi lộn suốt thì nó với anh bạn đó sau bao lần cũng không bỏ nhau.
Về chuyện này thì em cũng nghĩ như chị, thời gian lâu dài khi đủ tin tưởng ổng sẽ kể cho em nghe nhiều hơn về gia đình, còn tự nhiên hỏi thẳng thì em không bao giờ hỏi rồi ^^. Thời gian sẽ cho ta câu trả lời tốt nhất. Lúc trước em cũng có quen ông bạn, nói chuyện lâu ngày ông cũng kể em nghe về vợ con ổng, vì sao ông ly dị, nhưng cha này thì rất sát gái, 1 mặt thì tán tỉnh em, mặt khác thì đi tán tỉnh nhiều người khác. Mà em có trực giác hay sao đó chị, em cảm nhận được và hỏi lòng vòng ổng, lúc đầu ông chối, rồi sau cũng nhận là y như em nói, hì hì. Rồi ông có bồ, rồi ông lại chia tay, rồi quay sang tán tỉnh lại em đôi ba lần. Sau em mới nói thẳng là :Chúng ta không phù hợp, chỉ có thể là bạn bè, đừng lãng phí thời gian của chúng ta".
Còn cái trường hợp giống như pà sếp chị thì em cũng thấy mấy lần rồi. Công nhận mấy pà này hỗn thiệt, gặp phải ông chồng vũ phu thì nó đánh cho bờm đầu, cái tội làm mất mặt chồng trước mặt nhiều người .
Không tôn trọng nhau thì cột nhau cả đời chỉ tổ làm khổ nhau thôi! Bà sếp cũ chị là triệu phú euro ) Thiệt ra người giỏi là ba bả, bả số hưởng thôi. Ông chồng lép vế. Bà này vs ông chồng cãi lộn sao đó mà bả thách ổng li dị . Ai dè ổng chịu hết nổi về Pháp đệ đơn li dị lun. Sau đó bả hối hận, muốn làm lành, mà ổng lảng ra . Cty cũ chị , ai cũng thấy couple này quá ư là trẻ con! Mà bả là Tây cũng ghen ớn lun nha em, thành ra ai thấy ổng cũng phải giữ khoảng cách an toàn , hahaha.
Thanked by 1 Member:
|
|
#93809
Gửi vào 02/10/2015 - 22:39
ThaiDuong84, on 02/10/2015 - 22:14, said:
Không tôn trọng nhau thì cột nhau cả đời chỉ tổ làm khổ nhau thôi! Bà sếp cũ chị là triệu phú euro ) Thiệt ra người giỏi là ba bả, bả số hưởng thôi. Ông chồng lép vế. Bà này vs ông chồng cãi lộn sao đó mà bả thách ổng li dị . Ai dè ổng chịu hết nổi về Pháp đệ đơn li dị lun. Sau đó bả hối hận, muốn làm lành, mà ổng lảng ra . Cty cũ chị , ai cũng thấy couple này quá ư là trẻ con! Mà bả là Tây cũng ghen ớn lun nha em, thành ra ai thấy ổng cũng phải giữ khoảng cách an toàn , hahaha.
Ohm, vậy mà em cứ tưởng chỉ có phụ nữ châu Á mới có mấy cái kiểu ghen Hoạn Thư chứ. Nhưng mà cái kiểu trong tình yêu quyền lực thuộc về người có nhiều tiền hơn xem ra cũng mệt mỏi thiệt ah chị. Thà nghèo mà tâm hồn thanh thản còn hơn sống trên đống tiền mà...
#93810
Gửi vào 02/10/2015 - 22:41
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Larry Ellison - Người giàu nhất Thế Giới |
Tử Vi | tutruongdado |
|
![]() |
|
![]() Vì sao con người ta thất bại |
Linh Tinh | iamthat |
|
![]() |
|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Xin nhờ mọi người giải thích mãn cuộc? |
Quỷ Cốc Toán Mệnh | ThienVietChanQuan |
|
![]() |
|
![]() Cờ Dịch - đạo của người quân tử![]() |
Kinh Dịch - Bốc Dịch - Lục Hào | MaiThienThu |
|
![]() |
|
![]() Một phương pháp chọn ngày giờ mới cho mọi người tham khảo![]() |
Thiên Văn - Lịch Pháp - Coi Ngày Tốt Xấu | binhht90 |
|
![]() |
63 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 63 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












