Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
#1171
Gửi vào 23/09/2011 - 21:15
Đó, người ế nó đơn giản dzậy đấy
Ai hiểu lòng người ế thì đến sớm đi nhé
Ko người ế buồn người ế đi tu gột bỏ hồng trần, là người ế ko chịu trách nhiệm đâu nhá, giới hạn có hạn thôi nhá
#1172
Gửi vào 23/09/2011 - 21:22
penguin, on 23/09/2011 - 17:54, said:
rảnh waaa đi mất >.< rảnh rỗi sinh nông nổi, mún kím j làm thêm mà chả nghĩ ra đc p làm j. Nói chung là làm biếng =))
(hi mặt dày, giả vờ chúc mừng để xin que kem^^
#1173
Gửi vào 23/09/2011 - 23:27
mà lại ngủ tiếp đây, chẳng có gì để đợi và chẳng có gì để chờ
#1174
Gửi vào 24/09/2011 - 08:33
#1175
Gửi vào 25/09/2011 - 19:55
Tu Phu Vu Tuong, on 23/09/2011 - 08:42, said:
Mỗi đời người đều có bước ngoặc khi bước sang đại vận mới,brf thì cũng đã bước qua cái tuổi 30 rồi, tức là người ta nói đã đủ độ chín để xông pha lập nghiệp gây dựng cơ đồ,mà tôi sự nghiệp thì cũng chưa rõ ràng đâu vào đâu cả, hiện chỉ có cái chức danh là trưởng phòng quèn mà tôi thì lại thích tiền nhiều hơn là danh và chức.
Nay cũng đã lập gia đình và có 1 cháu trai rồi, mà cái số nó cứ lận đận mãi, tiền kiếm ra chỉ đủ để cơm bữa qua ngày và trả nợ.Mong ước thì cũng đơn giản là bước sang vận mới có tý tươi sáng hơn về tiền bạc để vợ con nó được hưởng sung sướng 1 tý, chứ lại tội nghiệp cho người phụ nữ đã chọn mình làm chồng và 1 thằng cu gọi mình là cha.
Mong các anh chị cho 1 vài điểm nhấn trong vận mới để tôi có chút tia sáng xông pha đến tương lai. .
Có 1 đặc điểm là mỗi lần chuyển sang vận mới năm 92 thì mình bị gãy tay, năm 2002 thì bị xe tông nát bét cái xe máy( may mà người còn lành lặn) năm sau 2012 không biết mình có họa gì không, giờ có baby rồi,ôi không dám nghĩ tới ...
đây là lá số của tôi.
Trân trọng.
#1176
Gửi vào 25/09/2011 - 23:40
Cái cảm giác nôn nao khó chịu trong người còn khổ hơn đau đớn.
Rất buồn là ở xã hội mình, những thằng đàn ông được ăn học lẫn thất học khi gặp nhau chỉ biết chứng tỏ mình bằng việc uống thật nhiều rượu, rồi về nhà báo hại bố mẹ, vợ con. Lần sau mình sẽ cố gắng không để cuốn vào vòng xoáy của cái văn hóa tai hại này, rượu không bao giờ đem lại vui vẻ.
#1177
Gửi vào 26/09/2011 - 09:18
brightfuture101281, on 25/09/2011 - 19:55, said:
Mỗi đời người đều có bước ngoặc khi bước sang đại vận mới,brf thì cũng đã bước qua cái tuổi 30 rồi, tức là người ta nói đã đủ độ chín để xông pha lập nghiệp gây dựng cơ đồ,mà tôi sự nghiệp thì cũng chưa rõ ràng đâu vào đâu cả, hiện chỉ có cái chức danh là trưởng phòng quèn mà tôi thì lại thích tiền nhiều hơn là danh và chức.
Nay cũng đã lập gia đình và có 1 cháu trai rồi, mà cái số nó cứ lận đận mãi, tiền kiếm ra chỉ đủ để cơm bữa qua ngày và trả nợ.Mong ước thì cũng đơn giản là bước sang vận mới có tý tươi sáng hơn về tiền bạc để vợ con nó được hưởng sung sướng 1 tý, chứ lại tội nghiệp cho người phụ nữ đã chọn mình làm chồng và 1 thằng cu gọi mình là cha.
Mong các anh chị cho 1 vài điểm nhấn trong vận mới để tôi có chút tia sáng xông pha đến tương lai. .
Có 1 đặc điểm là mỗi lần chuyển sang vận mới năm 92 thì mình bị gãy tay, năm 2002 thì bị xe tông nát bét cái xe máy( may mà người còn lành lặn) năm sau 2012 không biết mình có họa gì không, giờ có baby rồi,ôi không dám nghĩ tới ...
đây là lá số của tôi.
Trân trọng.
Anh ơi, anh có ở Hn thì anh tham gia đi ọp cùng mọi ng nhé.
Trong hội có rất nhiều cao thủ tử vi, anh nhờ xem lá số thì tốt hơn ạ
Nếu anh muốn tham gia thì vào trong topic Hội tử vi Hn để confirm ậnh nhé
#1178
Gửi vào 26/09/2011 - 09:24
Ngồi từ 1h chiều đến 8h tối ..xong ra quả đầu nhìn ngố vật vã
Sáng nay đến công ty, mọi ng khen đẹp và trẻ nhưng mà mình nhìn mãi mà vẫn chưa quen, trông cứ ngố ngố thế nào ý.
Cái thằng chủ quán nó rủa mình là khó tính, hứ
Hi vọng nó sẽ bớt ngố...
#1179
Gửi vào 26/09/2011 - 11:00
DungLe, on 26/09/2011 - 09:18, said:
Trong hội có rất nhiều cao thủ tử vi, anh nhờ xem lá số thì tốt hơn ạ
Nếu anh muốn tham gia thì vào trong topic Hội tử vi Hn để confirm ậnh nhé
#1180
Gửi vào 26/09/2011 - 12:43
Sáng nay đến lượt máy mình, cả bàn phím cứng đơ, chuột không chạy được; may giữ được một ít tài liệu quan trọng trong USB, nhưng cơ bản là mất rất nhiều thứ. Trang TVLS này chắc bị hacker cài mã độc rồi.
Dạo này vẫn lắm xui xẻo.
#1181
Gửi vào 26/09/2011 - 13:22
100dong, on 25/09/2011 - 23:40, said:
Cái cảm giác nôn nao khó chịu trong người còn khổ hơn đau đớn.
Rất buồn là ở xã hội mình, những thằng đàn ông được ăn học lẫn thất học khi gặp nhau chỉ biết chứng tỏ mình bằng việc uống thật nhiều rượu, rồi về nhà báo hại bố mẹ, vợ con. Lần sau mình sẽ cố gắng không để cuốn vào vòng xoáy của cái văn hóa tai hại này, rượu không bao giờ đem lại vui vẻ.
cậu ơi, anh LT xem cho cậu tn rồi
#1183
Gửi vào 26/09/2011 - 15:18
#1184
Gửi vào 26/09/2011 - 15:56
- Mả cha đứa nào vừa trung tiện, cầu cho mày về sau đẻ con ra không có hậu môn.
Chửi xong mình lên gân lên cốt tính tẩn nhau với bọn nó. Nghe mình chửi, mấy chú mặc áo vàng quay sang nhìn nhìn rồi ngơ ngác tỏ ra vô tội. Một số chú khứu giác kém hơn mình giờ cũng bắt đầu bịt mũi kêu "Thối quá, thối quá, ông nào vừa rắm đấy?". Nhưng chả ai đáp lời. Rõ bọn củ chuối, mặt trơ mày trẽn, dám làm mà không dám chịu mình nghĩ thầm.
Xuống đến tầng 1, mình dắt tay mụ Sếp phọt thẳng ra ngoài hành lang điên cuồng hít lấy hít để khí trời trong lành. Rồi mình đi lấy xe, mụ Sếp cau có đứng chờ tiền sảnh. Phóng xe lên mình đon đả: chị lên xe đi, nhanh về kẻo mưa. Mặt mụ Sếp giờ đã sưng to và nặng nề như thớt nghiến, quay ra gằn giọng: nãy chú rủa ai đẻ con ra không có hậu môn? Mình lạnh hết sống lưng ú ớ: thì ra, thì ra ... ơ ... Quả là tai bay vạ gió, hết tháng 9 năm trước mình bị hạ loại xuống B không lý do, mất hết Bonus tháng mà nỏ dám kêu ca gì hết. Đến khổ!
#1185
Gửi vào 26/09/2011 - 16:02
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
Trang thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm |
Vườn Thơ | Tre |
|
|
|
Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
|
|
trang blog sách cổ đạo giáo tử vi được đánh máy dịch ra tiếng anh |
Linh Tinh | iamthat |
|
|
|
trang blog sách cổ đạo giáo tử vi được đánh máy dịch ra tiếng anh |
Tử Vi | iamthat |
|
|
|
Mọi người thích thú tìm sách về chủ đề gì? |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | iamthat |
|
|
|
10 Loại Thực Phẩm Tồi Tệ Nhất - Kẻ Thù Có Thể Gây Đau Khớp Và Viêm Khớp Ở Người Cao Tuổi |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
|
20 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 20 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
















