Sửa bởi Libra: 08/09/2011 - 15:56


Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Viết bởi Tử Phủ Vũ Tướng, 26/04/11 20:07
94380 replies to this topic
#1036
Gửi vào 08/09/2011 - 15:42
KK đắc địa mà...Libra mong còn không được
#1037
Gửi vào 08/09/2011 - 16:04
Hic, kẻ ăn ko hết ,người lần ko ra. Em có 2 ông KK Đắc từ Phu dòm vô Quan nè. Giá mà share được cho anh Libra thì tốt quá nhỉ.
#1038
Gửi vào 08/09/2011 - 16:06
Văn phòng Viettel nằm chềnh ềnh giữa ngã tư thị trấn, em dựng con xe hai cẳng đời 1990 vào góc tường, khép nép đẩy thanh Inox bắc ngang trên tấm cửa kính bóng lộn. Bên trong là 3 nhân viên áo vàng nhạt, đang tận tâm hướng dẫn khách hàng tới mua máy, nạp thẻ...Một anh tóc chải ngược, hơi cúi mặt, vừa hỏi han khách vừa gõ phím loách choách. Từ lúc bước vào, em nhìn chằm chặp vào anh ta, có nét gì đó rất quen. Trong thời gian chờ đợi, em đưa ra một nhận xét rất chung chung của khía cạnh nhân tướng học - anh ta và thằng bạn cũ của em cùng chung tạng người! Đợi một lát, anh ta mời em ngồi, rồi chợt gọi tên em "mày đấy à!?". Đến lúc này em mới ngớ ra, hóa ra là thằng bạn của mình thật. Từ ngày rời cấp 3 tới giờ mới gặp, ôi cái thằng học dốt nhất nhì của trường chứ không phải của lớp, giờ đây lại thành một nhân viên văn phòng của hãng Viettel to đùng cả nước. Hắn đã không còn nét ẻo lả như ngày trước, nhưng trong chất giọng vẫn pha chất...Đàm Vĩnh Hưng. Có lẽ thể loại người hai pha lại hay được trời cho lộc, còn loại như em, một thân lớp trưởng lớp chọn cho đến giảng đường đại học rút cục tay trắng vẫn hoàn trắng tay.
Một sai lầm chết người đã thay đổi cả vận mệnh, số em nó khổ.
Một sai lầm chết người đã thay đổi cả vận mệnh, số em nó khổ.
#1039
Gửi vào 08/09/2011 - 16:51
Mưa tạnh rồi, về đi ăn cỗ (cưới), thèm quá
#1040
Gửi vào 08/09/2011 - 17:17
100dong, on 08/09/2011 - 16:06, said:
Văn phòng Viettel nằm chềnh ềnh giữa ngã tư thị trấn, em dựng con xe hai cẳng đời 1990 vào góc tường, khép nép đẩy thanh Inox bắc ngang trên tấm cửa kính bóng lộn. Bên trong là 3 nhân viên áo vàng nhạt, đang tận tâm hướng dẫn khách hàng tới mua máy, nạp thẻ...Một anh tóc chải ngược, hơi cúi mặt, vừa hỏi han khách vừa gõ phím loách choách. Từ lúc bước vào, em nhìn chằm chặp vào anh ta, có nét gì đó rất quen. Trong thời gian chờ đợi, em đưa ra một nhận xét rất chung chung của khía cạnh nhân tướng học - anh ta và thằng bạn cũ của em cùng chung tạng người! Đợi một lát, anh ta mời em ngồi, rồi chợt gọi tên em "mày đấy à!?". Đến lúc này em mới ngớ ra, hóa ra là thằng bạn của mình thật. Từ ngày rời cấp 3 tới giờ mới gặp, ôi cái thằng học dốt nhất nhì của trường chứ không phải của lớp, giờ đây lại thành một nhân viên văn phòng của hãng Viettel to đùng cả nước. Hắn đã không còn nét ẻo lả như ngày trước, nhưng trong chất giọng vẫn pha chất...Đàm Vĩnh Hưng. Có lẽ thể loại người hai pha lại hay được trời cho lộc, còn loại như em, một thân lớp trưởng lớp chọn cho đến giảng đường đại học rút cục tay trắng vẫn hoàn trắng tay.
Một sai lầm chết người đã thay đổi cả vận mệnh, số em nó khổ.
Một sai lầm chết người đã thay đổi cả vận mệnh, số em nó khổ.
Có vấn đề gì cứ tâm sự trên này nhiều vào cho nhẹ người. Chắc ở đây cũng có đủ chị Thanh Tâm, bác sỹ "Hoa Súng" lắng nghe; tớ cũng bác sỹ "Hoa Súng" đây .
Tặng 100vnđ em Thanh Tâm để ngắm tạm dù hát bình thường:
#1041
Gửi vào 09/09/2011 - 08:47
Hằng năm cứ vào đầu thu, lá ngoài đường chưa rụng, nắng mưa thất thường, lòng tôi lại hồi hợp nhớ lại những lần ho đau cả bụng, nhức căng cả đầu, trán nóng cả sốt.
tôi không thể nào quên được những cảm giác mỏi mệt ấy nảy nở trong lòng như tỉ phú ôm trong mình cả gia tài tiền mặt đi trong đêm 1 mình.
những lo lắng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi nào giờ hỏi "mỏi" không thì tôi biết chứ hỏi "mệt" không thì tôi luôn trả lời "không" vì thực sự tôi chưa hiểu cơ thể như thế nào mới gọi là "mệt" (khác với bệnh), nói ra sợ người ta nói ngốc, cho đến giờ thì mới dám nói ra. Mỗi lần thấy tim đập mạnh, thở gấp, ngộp thở, tay chân mềm èo, là lòng tôi lại hoang mang khó tả.
buổi sáng mai hôm nay, một buổi sáng đầy sương thu và gió mát mẻ. tôi và xe từ từ chạy xe đi trên con đường đi làm dài và rộng. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này - với cái mệt còn đeo bám báo hiệu sắp bệnh - vừa qua ngã 4 đèn vì né 1 em gái đi xe đạp mà xe phía sau trườn lên. Cảnh vật chung quanh tôi đều kg đổi, chỉ có vị trí cái chân tôi là đổi - nằm dưới bánh xe máy kia, tôi thở dài 1 hơi "một ngày mới tốt lành". Hôm nay tôi bị mệt.
(ăn theo Hôm nay tôi đi học - Thanh Tịnh)
tôi không thể nào quên được những cảm giác mỏi mệt ấy nảy nở trong lòng như tỉ phú ôm trong mình cả gia tài tiền mặt đi trong đêm 1 mình.
những lo lắng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi nào giờ hỏi "mỏi" không thì tôi biết chứ hỏi "mệt" không thì tôi luôn trả lời "không" vì thực sự tôi chưa hiểu cơ thể như thế nào mới gọi là "mệt" (khác với bệnh), nói ra sợ người ta nói ngốc, cho đến giờ thì mới dám nói ra. Mỗi lần thấy tim đập mạnh, thở gấp, ngộp thở, tay chân mềm èo, là lòng tôi lại hoang mang khó tả.
buổi sáng mai hôm nay, một buổi sáng đầy sương thu và gió mát mẻ. tôi và xe từ từ chạy xe đi trên con đường đi làm dài và rộng. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này - với cái mệt còn đeo bám báo hiệu sắp bệnh - vừa qua ngã 4 đèn vì né 1 em gái đi xe đạp mà xe phía sau trườn lên. Cảnh vật chung quanh tôi đều kg đổi, chỉ có vị trí cái chân tôi là đổi - nằm dưới bánh xe máy kia, tôi thở dài 1 hơi "một ngày mới tốt lành". Hôm nay tôi bị mệt.
(ăn theo Hôm nay tôi đi học - Thanh Tịnh)
#1042
Gửi vào 09/09/2011 - 09:04
Missing you....
A frail moonlight falling lightly on the veranda as a sweet memory ...
An autumn flower is scented all night waiting for someone in full memory...
When the dark covers the city i listened to my heart saying that...i miss you
When the autumn has gone with you, only left behind a cold winter .
I still remember the moment that i lost in your eyes..
You lovely smile is suddenly burning in my heart...
The moment that i still remember, you are always in my mind. I call your name even in my dream.
My love, the happiness likes a gentle breeze. Sometimes, il is cold in the dark, moonlight is smelt down in your hand.
A flower bud closes in haste. Every leave in early morning falling on my way...
The night by the river, looking at flying clouds , i hope that this time wasn't gone love words like drifting clouds on the end of horizon.
But now, only i still embrace that memory. And i know , the promise that we live toghether is like a dream.
Time is faded , my heary is broken in each peace. On the keyboard of the piano, i miss you but i notice that i was crying .
My love, the happiness likes a gentle breeze. When we broke up , all our love is gone in the wind.
In a cold breeze, every leave in the early morning falling on my way .....
...
Even though my life is threatened with all kind of storms and tempest, i still miss you for the rest of my life .........
A frail moonlight falling lightly on the veranda as a sweet memory ...
An autumn flower is scented all night waiting for someone in full memory...
When the dark covers the city i listened to my heart saying that...i miss you
When the autumn has gone with you, only left behind a cold winter .
I still remember the moment that i lost in your eyes..
You lovely smile is suddenly burning in my heart...
The moment that i still remember, you are always in my mind. I call your name even in my dream.
My love, the happiness likes a gentle breeze. Sometimes, il is cold in the dark, moonlight is smelt down in your hand.
A flower bud closes in haste. Every leave in early morning falling on my way...
The night by the river, looking at flying clouds , i hope that this time wasn't gone love words like drifting clouds on the end of horizon.
But now, only i still embrace that memory. And i know , the promise that we live toghether is like a dream.
Time is faded , my heary is broken in each peace. On the keyboard of the piano, i miss you but i notice that i was crying .
My love, the happiness likes a gentle breeze. When we broke up , all our love is gone in the wind.
In a cold breeze, every leave in the early morning falling on my way .....
...
Even though my life is threatened with all kind of storms and tempest, i still miss you for the rest of my life .........
#1043
Gửi vào 09/09/2011 - 09:12
Sáng nay ăn lót lòng 1/4 cái Bánh dẻo nhân sen nhuyễn.
.
#1044
Gửi vào 09/09/2011 - 09:15
stressss cong viec quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
#1046
Gửi vào 09/09/2011 - 09:19
hì hục làm, rồi thì cái thằng mod ( merde) éo hiểu thế nào éo edit theo cái mình làm, dể đến hôm nay, làm lại thì ôi zời ơi.... như mới!
Công lao 1 tuần ở lại công ty đến 10h đêm ra sông ra biển hết, như **** ý, cứ bảo làm sao bố mày cáu tiết.... không thể chịu đc nữa, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Công lao 1 tuần ở lại công ty đến 10h đêm ra sông ra biển hết, như **** ý, cứ bảo làm sao bố mày cáu tiết.... không thể chịu đc nữa, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
#1047
Gửi vào 09/09/2011 - 09:24
Hãy hét lên...hét lên ... đừng ngại ngùng.
Chả bù chị, dạo này lòng thanh thảnh. Công việc chạy tốt.
Chả bù chị, dạo này lòng thanh thảnh. Công việc chạy tốt.
#1048
Gửi vào 09/09/2011 - 09:32
em đây ko mệt vì quá mệt...chả còn hơi sức để than vãn
#1049
Gửi vào 09/09/2011 - 09:48
em phải yêu đi, để "yêu em lòng bỗng từ bi bất ngờ"
có thù oán hay ghét công việc, yêu rùi thanh thản hơn
chắc chị ấy tướng đang iu...chàng lãng mạn nào đó
có thù oán hay ghét công việc, yêu rùi thanh thản hơn
chắc chị ấy tướng đang iu...chàng lãng mạn nào đó
#1050
Gửi vào 09/09/2011 - 10:29
Có ai muốn giúp Libra làm thống kê Cục chính và phụ tinh để đoán duy nhất nghề nghiệp không ? Libra có đầy đủ phần mềm thống kê hiện đại và biết rõ phương pháp thống kê.
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Larry Ellison - Người giàu nhất Thế Giới |
Tử Vi | tutruongdado |
|
![]()
|
|
![]() Vì sao con người ta thất bại |
Linh Tinh | iamthat |
|
![]() |
|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Xin nhờ mọi người giải thích mãn cuộc? |
Quỷ Cốc Toán Mệnh | ThienVietChanQuan |
|
![]() |
|
![]() Cờ Dịch - đạo của người quân tử![]() |
Kinh Dịch - Bốc Dịch - Lục Hào | MaiThienThu |
|
![]() |
|
![]() Một phương pháp chọn ngày giờ mới cho mọi người tham khảo![]() |
Thiên Văn - Lịch Pháp - Coi Ngày Tốt Xấu | binhht90 |
|
![]() |
55 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 55 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












