Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
#797
Gửi vào 06/09/2011 - 11:24
LienHuong, on 06/09/2011 - 11:15, said:
ôi, em xin lỗi ko viết rõ ạ, G.M là General Manager chị ạ, hihi.
Wow, thế chồng em già già hả chị, chắc 7X rồi, huhu, e đến h e vẫn thích zai trẻ 8X thôi,
chắc thế nên ko lấy đc nhau chị nhỉ.
Nhà em bố mẹ giục chồng con lắm rồi nhưng mà...e vẫn chưa yêu đc ai do vẫn yêu ng cũ lắm, hic...CHị ơi, năm nào e lên xe bông thế ạ, hihihi, chị đừng mắng em lại hỏi câu này nhé .
E cũng mong chồng e là người gừng càng già, càng cay theo đúng nghĩa.
Em là con trưởng nên tính em cũng trưởng lắm chị ạ, với lại làm tư vẫn nữa nên lại càng gia trưởng, e đang điều chỉnh cái trưởng của mình cho mềm mại hơn, hihi
Chị ơi, sắp đến h măm măm, chúc chị 1 bữa trưa ngon miệng ạ
Sửa bởi DungLe: 06/09/2011 - 11:25
#798
Gửi vào 06/09/2011 - 11:27
LienHuong, on 06/09/2011 - 11:09, said:
Con ư? Đó là người Bố thương con, là những đứa con gái có duyên may, với nụ cười trên môi. Nhưng sinh ra nó quả không dễ dàng, Tôi thấy hình ảnh sinh khẩn cấp, và những ngày nuôi con vất vả
Ôi dạo những tháng gần đây Libra đọc bao nhiêu sách tâm lý dạy con, những mong có ngày ứng dụng. Chỉ mong mấy đứa con sau này xem Libra là bạn chứ không chỉ là cha
Chị LiênHuong sẵn đây có quen bác Bửu, nhắn mong bác ấy viết tiếp blog, đọc bài bác ấy sao hay lạ
#800
Gửi vào 06/09/2011 - 11:39
penguin, on 06/09/2011 - 11:31, said:
Đâu có, đầu năm, sẵn Libra làm chung với mấy nhà tâm lý chuyên về trẻ em, có sách miễn phí thì đọc luôn, biết đâu sau này cần. Nói vậy chứ Libra thương vợ nhiều hơn thương con, con thì đằng nào đến khi chúng 18-20 tuổi, Libra cũng tìm cách đá khỏi nhà cho ra ngoài đời tự lập cho vững vàng
Sửa bởi Libra: 06/09/2011 - 11:40
#801
Gửi vào 06/09/2011 - 11:48
Có câu:
Mù tỏa Lô Sơn song Triết Giang
Khi chưa đến đó hận muôn vàn
Đến rồi về lại không gì lạ
Mù tỏa Lô Sơn sóng Triết Giang
Tình cũ, hình cũ đã đốt nhưng bóng người xưa vẫn còn trong tâm sao người mới đến (Hỏa Hình). Một mối tình riêng, nhưng đó là Tồn Kiếp và đó là nguyên nhân khiến người đàn Ông đến muộn (Cự Nhật ngộ Đà) tuy đã chôn kỹ tronng lòng rồi (Tang Môn).
Bạn hãy thất bại khi số đếm là con số 2 thì "Hắn" mới xuất hiện. Và quan trọng cơ hội có nhưng bạn nào vội vì mãi vẫn còn hình bóng cũ, và cả hữu hình lại xuất hiện lại trong năm nay - Sao mà éo le thế!
#802
Gửi vào 06/09/2011 - 12:06
Libra, on 06/09/2011 - 11:39, said:
Hihi, em có duyên với trẻ em. Toàn được các cô dì cậu mợ nhờ coi con giùm. Nhiều bậc cha mẹ hay ỷ y, con nít nó biết gì đâu. Nhưng thực tế, trẻ lên ba đã biết nắm bắt tâm lý người lớn và biết "diễn trò" rồi
#803
Gửi vào 06/09/2011 - 12:12
#804
Gửi vào 06/09/2011 - 12:42
sáng nay đi làm ra đường sớm, thấy cha mẹ chở các bé đi học, mà các bé thì chỉ có 2 trạng thái: ngồi phía trước, quay đầu lại nói chuyện với cha/me/cô/dì/chú/bác (túm lại là người chở) - còn lại là các bé khóc la như năn nỉ "con không đi học đâu"...
mà đám nhóc khóc la thấy nhiều hơn, chợt nhớ đã khai trường rồi.
chạy 1đoạn ngang qua trường mầm non/ mẫu giáo, chỉ toàn nghe tiếng khóc của trẻ con
tự nhiên thấy bùi ngùi, nhớ lại ngày xưa...mà ngày xưa khi đi học mẫu giáo không nhớ, chứ lên cấp 1 rồi mà điểu vẫn khóc đòi mẹ
lâu rồi kg để ý những chuyện xảy ra xung quanh mình,
chợt sáng nay
thấy vài điều thú vị
#805
Gửi vào 06/09/2011 - 13:03
LienHuong, on 06/09/2011 - 11:48, said:
Có câu:
Mù tỏa Lô Sơn song Triết Giang
Khi chưa đến đó hận muôn vàn
Đến rồi về lại không gì lạ
Mù tỏa Lô Sơn sóng Triết Giang
Tình cũ, hình cũ đã đốt nhưng bóng người xưa vẫn còn trong tâm sao người mới đến (Hỏa Hình). Một mối tình riêng, nhưng đó là Tồn Kiếp và đó là nguyên nhân khiến người đàn Ông đến muộn (Cự Nhật ngộ Đà) tuy đã chôn kỹ tronng lòng rồi (Tang Môn).
Bạn hãy thất bại khi số đếm là con số 2 thì "Hắn" mới xuất hiện. Và quan trọng cơ hội có nhưng bạn nào vội vì mãi vẫn còn hình bóng cũ, và cả hữu hình lại xuất hiện lại trong năm nay - Sao mà éo le thế!
đọc những câu chữ của chị như là trong ruột gan em vậy, tụi em chia tay nhau trong khi cả 2 còn yêu nhau, e biết điều này, em đã trải qua ko ít các mối tình , hơn 2 rồi chị ơi nhưng ước mơ về 1 ngôi nhà chung vẫn còn quá xa vời chị ạ.
Người em mới chia tay này hơn e 1 tuổi thôi, Giáp tý, có lẽ là ng em sẽ ko bao h quên đc.
Nói là chia tay nhau đc 1 thời gian rồi nhưng tụi em còn vương vấn đến tận năm nay, giờ thì đôi ngả chia ly thật rồi, nhưng sao e ko thể quên đc, có khi nào bọn em quay lại đc nữa ko khi mà chia tay đến tận hàng 2- 3 lần rồi....?
Cho đến tận bây h,nói thâtj là em có ít nhất khoảng 3 4 vệ tinh nhưng mà...ko thể nào yêu đc. Một phần do em là người lý trí và kén chọn, nhưng phần sâu thẳm thì là do e ko thể quên đc bạn Giáp Tý này...
Em cũng ko biết đến bao h xuất hiện 1 người đủ sức mạnh để em bước chung con đường với ng ta nữa.... đôi khi e tự nhủ bản thân là mình chắc hay suy nghĩ nên cứ nghĩ xa xôi thôi, người ta đã vì nhiều lí do( gánh nặng gia đình, áp lực bản thân, áp lực sự nghiệp) mà ko thể chọn mình thì quên đi, có những lúc tưởng e làm được nhưng không phải chị à.
Giờ mà có gặp lại( khả năng là thang 11 hoặc đầu sang năm sẽ phải giáp mặt nhau chị ạ) thì ko biết sẽ thế nào....Nếu ko phải sinh ra cho nhau, ko là của nhau thì e ko muốn gặp lại nữa, chấp nhận và bước tiếp thôi... mặc dù giờ trong lòng thì y như câu hát: đi về đâu hỡi em , khi trong lòng không chút nắng ....!
Em sẽ học cách ít suy nghĩ hơn, cảm ơn chị nhiều vì những dòng chị viết.
Em mong chị luôn bình an và sức khoẻ
Cảm ơn chị nhiều nhiều
Sửa bởi DungLe: 06/09/2011 - 13:06
#806
Gửi vào 06/09/2011 - 13:14
#807
Gửi vào 06/09/2011 - 13:18
DungLe, on 06/09/2011 - 13:03, said:
Người em mới chia tay này hơn e 1 tuổi thôi, Giáp tý, có lẽ là ng em sẽ ko bao h quên đc.
Nói là chia tay nhau đc 1 thời gian rồi nhưng tụi em còn vương vấn đến tận năm nay, giờ thì đôi ngả chia ly thật rồi, nhưng sao e ko thể quên đc, có khi nào bọn em quay lại đc nữa ko khi mà chia tay đến tận hàng 2- 3 lần rồi....?
Cho đến tận bây h,nói thâtj là em có ít nhất khoảng 3 4 vệ tinh nhưng mà...ko thể nào yêu đc. Một phần do em là người lý trí và kén chọn, nhưng phần sâu thẳm thì là do e ko thể quên đc bạn Giáp Tý này...
Em cũng ko biết đến bao h xuất hiện 1 người đủ sức mạnh để em bước chung con đường với ng ta nữa.... đôi khi e tự nhủ bản thân là mình chắc hay suy nghĩ nên cứ nghĩ xa xôi thôi, người ta đã vì nhiều lí do( gánh nặng gia đình, áp lực bản thân, áp lực sự nghiệp) mà ko thể chọn mình thì quên đi, có những lúc tưởng e làm được nhưng không phải chị à.
Giờ mà có gặp lại( khả năng là thang 11 hoặc đầu sang năm sẽ phải giáp mặt nhau chị ạ) thì ko biết sẽ thế nào....Nếu ko phải sinh ra cho nhau, ko là của nhau thì e ko muốn gặp lại nữa, chấp nhận và bước tiếp thôi... mặc dù giờ trong lòng thì y như câu hát: đi về đâu hỡi em , khi trong lòng không chút nắng ....!
Em sẽ học cách ít suy nghĩ hơn, cảm ơn chị nhiều vì những dòng chị viết.
Em mong chị luôn bình an và sức khoẻ
Cảm ơn chị nhiều nhiều
#808
Gửi vào 06/09/2011 - 13:21
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
Richard Wolff: Trump SẼ SỤP ĐỔ Khi Nhận Ra Mâu Thuẫn Chết Người Này! |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
|
|
Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
|
|
Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm có luyện tài thấu thị thần thông không ? |
Linh Tinh | boyVN |
|
|
|
Larry Ellison - Người giàu nhất Thế Giới |
Tử Vi | tutruongdado |
|
|
|
Mọi người ơi em rất cần có một account Baidu để tải sách tiếng trungm |
Linh Tinh | trongtri |
|
|
|
Vì sao con người ta thất bại |
Linh Tinh | iamthat |
|
|
50 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 50 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
















