Tình cờ nhìn thấy hình của ty1 trên fb.... vẫn như xưa, vẫn nhìn hiền lành thế. Làm mình nhớ lại cái thời bị sét oánh cách đây gần 4 năm. Nụ cười rạng rỡ cướp mất hồn mình vào 1 buổi sáng sớm đi học trễ lướt ngang qua anh. (sến hem,ak ak
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
)
Lúc đó, anh đứng về phía mặt trời, làm mình lóa mắt tỉnh cả ngủ. Hem phân biệt đc lóa vì ánh mặt trời chói hay vì nụ cười của anh 8->
Lúc đó, mình thì đi trễ, nháo nhào chạy đi điểm danh (thật ra ngày nào cũng trễ, mà có đi cho là may rồi
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
),còn anh thì đã xong xuôi chỉnh tề đi lên trại bệnh rồi (type ngừi siêng năng mà, dzi' lại năm cuối nên thế
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
)
Anh hiền lành, thư sinh, xinh trai,(chắc là) nhút nhát. Gu của mình lúc bấy giờ,hihi. Mình gọi anh là sun smile...
Thế là, ngày nào mình cũng canh me giờ đó đi, siêng đi học hơn hẳn, hí hí.
Thế là, ngày nào, sáng đi, mà chiều cũng đi. Vì chiều anh hay ngồi học với bạn ở ghế đá trong trường...
Cái thời ngây thơ, đứng trong phạm vi tầm 1km mà nghĩ ngừi-ta-chắc-đang-ở-đó thôi mà chân tay đã rụng rời bủn rủn hết cả rồi! =))
Cái thời ngây thơ, lần đầu bị sét oánh, bối rối chẳng biết làm gì cả
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Cứ thế, chỉ biết ngắm nhìn anh từ xa.
Cứ thế, đến cuối năm, nghe tin anh bắt đầu có bạn gái. Xinh, hiền, học giỏi. Thật ra, dù bên anh ko có ai, thì mình cũng đã ko đủ can đảm rồi, hi.
Và thế là mối tình đơn phuơng đầu đời vụt bay. Vỡ nát khi thấy anh với chị ấy xứng đôi bên nhau trong ngày lễ tốt nghiệp.
Sau này, mình rất hối hận, mình ước mình lúc đó có thể can đảm hơn.
Sau này, mình lại trở về như cũ, cúp học thành thần
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Thực tập thì đi chứ lý thuyết cúp sạch. Hem còn động lực! =))
Sau này, mình nghe anh chia tay bạn gái, nhưng mình vẫn chẳng làm gì. Chẳng làm gì.
Từ đó về sau này, mình hứa với lòng, yêu ai thì sẽ nói ra, dù kết quả có như thế nào.
Sau này, mình "pro" hơn, nhưng gặp đúng người thì vẫn nhút nhát thế. Nhưng đã bớt
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Thế nhưng, giờ mình vẫn quay quắt với ty2 mà chưa biết làm sao
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
"làm hàng" qua nay cuối cùng cũng có chút kq dưng tự dưng thấy quê quê là... =))
Kể chút chuyện xưa mọi ngừi ghé ngang qua có đọc cũng đừng cười nha! hí hí
*trích Nhựt ký của cô bé quàng khăn đọt chuối :>
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
100dong, on 03/09/2011 - 21:29, said:
Lý lịch của em rất xấu, phải công khai làm sao đây!?
ava nhìn kinh dị thế bác!
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Sửa bởi penguin: 03/09/2011 - 22:20