

Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
#91681
Gửi vào 06/02/2014 - 23:30
Tết, con gái &................................................................................
Thanked by 1 Member:
|
|
#91682
Gửi vào 07/02/2014 - 00:24
trang2, on 06/02/2014 - 11:32, said:
Không có việc gì khó hay dễ, chỉ là quen hay chưa quen.
trang2, on 06/02/2014 - 11:17, said:
Tôi nhớ không lầm bạn mệnh Thất sát ? Có vô lý không khi tôi phải lôi bạn đứng dậy khi mà bạn mạnh mẽ hơn tôi, và điều bạn trải qua là điều tôi đã trải qua? Bạn còn thời gian, tinh thần post bài thì tâm trạng bạn vẫn còn tốt hơn tôi khi xưa nhiều.
Và nếu tôi nói đau buồn vì mất người thân là phí phạm, vô ích, bạn có tức giận không ? Họ hàng bà con của tôi thì giận lắm. Họ cho tôi lạnh lùng, vô tình không thương người đã mất, chẳng khóc lóc, chẳng rơi nước mắt. Nhưng làm vậy có ích lợi gì cho người thân mình đâu, chỉ khiến họ thêm đọa lạc mà thôi. Thời gian để đau buồn, rên rỉ, ỉ oi, làm công đức hồi hướng cho người mất có hơn không ?
Tammy, on 06/02/2014 - 11:35, said:
#91683
Gửi vào 07/02/2014 - 00:35
#91685
Gửi vào 07/02/2014 - 00:42
Than thầm phúc chẳng vinh
(Nữ mệknh cốt tủy)
Thanked by 1 Member:
|
|
#91686
Gửi vào 07/02/2014 - 00:46
#91687
Gửi vào 07/02/2014 - 00:49
trang2, on 07/02/2014 - 00:35, said:
Bạn nói bạn chả quan tâm nhưng bạn nhớ kỹ đấy chứ. Tôi viết với bạn là tôi chia sẻ thật lòng, nếu bạn thấy đau lòng thì tôi xin lỗi bạn. Chuyện bác Giáp không phải tôi cố ý nhắm vào bạn. Rất nhiều bạn trẻ mang hình ảnh của bác làm avatar nhưng lại viết, lại cmt những điều hoàn toàn phản cảm với hình tượng của bác. Nếu điều đó khiến bạn bực thì tôi cũng xin lỗi bạn vậy.
Còn bạn thừa nhận hay không thừa nhận tôi cũng không sao ? Đối với tôi điều đó chẳng là gì hết.
Tammy, on 07/02/2014 - 00:37, said:
Chắc bác lớn tuổi ha. Cháu thì không còn nhỏ cũng chả già. Nhưng giờ mà chết thì đúng là chết trẻ. hê.
#91689
Gửi vào 07/02/2014 - 00:56
#91690
Gửi vào 07/02/2014 - 01:08
#91691
Gửi vào 07/02/2014 - 01:08
trang2, on 07/02/2014 - 00:56, said:
Chị đọc không hiểu em đang viết cái gì, là người khác nghĩ hay là em nghĩ.
Sáng qua chị viết cho chị mà, đâu có viết cho em. Những bài trước đó của em, chị chưa đọc qua, chỉ có buổi tối hôm qua chị mới viết trả lời em thôi.
#91692
Gửi vào 07/02/2014 - 01:09
Hãy là người đặc biệt mà Chúa muốn bạn trở thành. Đừng thoả hiệp với bất cứ thứ gì không phải là con người bạn. Đừng ngoảnh lại. Hãy tiến lên phía trước và bước đi thật dứt khoát trên con đường mà Người tạo ra cho riêng bạn.
Bí quyết thành công là gì?
“Hãy chịu đau đớn,” cửa sổ nói.
“Giữ mình bình tĩnh,” băng nói.
“Đừng dừng lại,” đèn xanh nói.
“Làm việc chăm chỉ,” cây búa nói.
“Đo lường chuẩn xác,” cái cân nói.
“Cập nhật kịp thời,” tờ lịch nói.
“Đi đúng đường,” bút chì nói.
“Luôn sắc bén,” cái dao nói.
“Đáng tin cậy,” sổ sách nói.
“Luôn ấm áp,” ngọn lửa nói.
“Luôn đúng giờ,” đồng hồ nói.
“Luôn trung thành,” keo dán nói.
“Luôn toả sáng,” ngọn đèn nói.
“Là một bản thể khác biệt,” bức tranh nói.
Chúa tạo ra bạn là một bản thể riêng biệt, hãy sống với chính con người thật của bạn và làm cho con người mình tốt nhất có thể.
Mong ngày mai sẽ là ngày nhẹ nhàng hơn với bạn.
Thanked by 1 Member:
|
|
#91693
Gửi vào 07/02/2014 - 01:23
cuối cùng..nuna à, đừng bao giờ tham gia vào chuyện người khác mà mình nói họ k hiểu vì chỉ làm mình mệt thân, vì biết đâu 1 ngày nọ mình gặp trường hợp tương tự, mình muốn kết thúc nhưng người khác cứ nhắc đến làm nó k kết thúc đc thì mình phải làm sao?
chị monday. em với chị cãi nhau làm gì cho nó mệt thân, đàn bà con gái cả, có lợi ích chi đâu, ngồi tỉ tê tâm sự k có lại qua lại bằng cách này, ai nói gì em cũng mặc kệ, khi đau quá như con nhím xù lông thế thôi, nhưng xét ra em thấy đáng thương cho mình rồi đó,vì em k thoát đc nối buồn mạnh như chị, chị mạnh mẽ, chị năng động thì cứ thế, em có phải thất sát hay k ( vì giờ sinh chưa chính xác) nhưng em thấy em chả bằng đc chị đâu.
Thanked by 1 Member:
|
|
#91694
Gửi vào 07/02/2014 - 01:26
Hnay ngủ cả buổi chiều nên giờ ko ngủ đc, vô diễn đàn lại đọc đc mấy bài này.
Ng ta đang tâm trạng đang buồn thế mà mấy bạn cứ cố nói làm chi thế, thông cảm cho ng ta đi
Thanked by 2 Members:
|
|
#91695
Gửi vào 07/02/2014 - 01:29
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Vì Sao ? Người Thân Mất Lại Hóa Thành Bướm Bay Về Thăm Gia Đình! |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() 5 Dấu Hiệu Cho Thấy Người Cao Tuổi Có Thể Đang Ở Năm Cuối Đời – Đừng Bỏ Qua Những Cảnh Báo Này |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Chia sẻ cho mọi người tài liệu về KHHB tổng hợp |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | vanlytuongtu |
|
![]() |
|
![]() Lũ Trung Quốc đang đổ về Việt Nam? Đây là cách để người già tự cứu mình. |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Bão Mặt Trời Sắp Đổ bộ – 5 Nhóm Người Già Nguy Cơ Cao Nhất |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]()
|
5 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 5 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












