

Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Viết bởi Tử Phủ Vũ Tướng, 26/04/11 20:07
88900 replies to this topic
#86371
Gửi vào 07/02/2014 - 01:54
Chị em không là đàn bà chả nhẽ đàn ông, cười ??? cười hở 10 cái răng, ngủ thôi các mợ
Thanked by 1 Member:
|
|
#86372
Gửi vào 07/02/2014 - 03:35
lão copy tập viết nhật ký dài như trang2,vớ vẩn yêu nhao =))))
#86373
Gửi vào 07/02/2014 - 08:17
uh! mấy cô đi ngũ hết đi
#86374
Gửi vào 07/02/2014 - 10:04
Mỗi người đều có nỗi đau riêng..nếu đã là trang nhật ký thì cứ kệ để người ta trải lòng...Không phải chuyện của mình, xoi mói quan tâm làm j để rồi lại phải ý kiến....Mệt người mệt mình
Thanked by 1 Member:
|
|
#86375
Gửi vào 07/02/2014 - 10:07
Cái gì qua cho qua thôi.
Thanked by 1 Member:
|
|
#86376
Gửi vào 07/02/2014 - 10:35
trang2, on 07/02/2014 - 01:23, said:
chị monday. em với chị cãi nhau làm gì cho nó mệt thân, đàn bà con gái cả, có lợi ích chi đâu, ngồi tỉ tê tâm sự k có lại qua lại bằng cách này, ai nói gì em cũng mặc kệ, khi đau quá như con nhím xù lông thế thôi, nhưng xét ra em thấy đáng thương cho mình rồi đó,vì em k thoát đc nối buồn mạnh như chị, chị mạnh mẽ, chị năng động thì cứ thế, em có phải thất sát hay k ( vì giờ sinh chưa chính xác) nhưng em thấy em chả bằng đc chị đâu.
Ok. Nếu em không phải là Thất Sát thì lỗi chị rồi. Thất Sát mà yếu đuối thì ai mạnh mẽ đây ? Chị không phải người mạnh mẽ hay năng động. Cuộc sống chị còn rất nhiều trách nhiệm, bổn phận phải lo nên không thể dừng lại được. Em có thể dừng lại là em có phúc hơn chị rồi.
Thanked by 1 Member:
|
|
#86378
Gửi vào 07/02/2014 - 11:06
Sáng nay lên công ty, mọi người ai cũng tròn ra cả, mặt mày cũng tươi vui nhưng có 1 chị thì buồn, khai xuân nhưng nét mặt chị ủ dột,con chị bị tai nạn đi viện chưa khỏi, mọi người chả biết làm sao, chỉ biết động viên cho chị vượt qua. mà công ty thì bé, phụ nữ thì nhiều, phe cánh làm 3, có chị kia hay ghen ăn tức ở, hay chọc gậy bánh xe, kiểu thấy người này thế này thì k liên quan đến mình đi ngang cũng bỏ ngỏ 1 câu.Bâng quơ thao thao bất tuyệt, " hazz, có nhiều người không biết dạy con, để tết nó tha xe máy đi rồi uống rượu rồi tai nạn đầy đường, đám hư hỏng"..chả biết cố ý hay vô tình , chị kia nước mắt lã chả....sau đó, thì "ơ, con em bị tai nạn à, hazz,,,,có gì mà buồn, buồn giải quết đc gì, chị á, chưa bao giờ chị đây phí 1s cho nổi buồn dù chuyện gì có xảy ra"...
Lòng chả biết nghĩ sao, con người là thế , đôi khi vô tâm, lướt qua nhau, làm đau nhau chỉ vì việc nó chảcó gì liên quan đến mình,đi ngang thấy ngứa mắt thì phán vậy thôi, cái tính hay nói, hay kể là bệnh cố hữu của đàn bà , chính miệng chị ta cũng là đứa hay kể, hay chọc gậy thế mà đôi lúc tưng tưng phán có cái gì mà buồn, tôi còn nhiều cái mà làm, nhưng nếu có nhiều cái mà làm thì hâm hâm dở dở kể lể là gì, chả phải trái ngoáy giữa lời nói và hành động sao, Đầu tiên thì thấy thương chị con bị tai nạn và sau đó thì thương hại chị xọc gậy bánh xe.
Lòng chả biết nghĩ sao, con người là thế , đôi khi vô tâm, lướt qua nhau, làm đau nhau chỉ vì việc nó chảcó gì liên quan đến mình,đi ngang thấy ngứa mắt thì phán vậy thôi, cái tính hay nói, hay kể là bệnh cố hữu của đàn bà , chính miệng chị ta cũng là đứa hay kể, hay chọc gậy thế mà đôi lúc tưng tưng phán có cái gì mà buồn, tôi còn nhiều cái mà làm, nhưng nếu có nhiều cái mà làm thì hâm hâm dở dở kể lể là gì, chả phải trái ngoáy giữa lời nói và hành động sao, Đầu tiên thì thấy thương chị con bị tai nạn và sau đó thì thương hại chị xọc gậy bánh xe.
Thanked by 1 Member:
|
|
#86379
Gửi vào 07/02/2014 - 11:10
Thâm nho nhỉ.....bé tí mờ cứ xé cho to ra....lại chọc gậy típ....hzz
Thanked by 1 Member:
|
|
#86380
Gửi vào 07/02/2014 - 11:23
Ông 3que ra đảo làm Robinson lâu thía nhỉ....hum ni thứ 6 rùi.... vô cùng lớn =))
Thanked by 1 Member:
|
|
#86381
Gửi vào 07/02/2014 - 23:12
Hôm nay động tâm, toàn bói Kiều và xem kết quả quẻ dịch, ngẫm sao mà Hay ! Hay ! Hay !
#86383
Gửi vào 07/02/2014 - 23:28
Hi hi, chị thích thơ, nên thử bói Kiều. Đang muốn học về quẻ Dịch, nên thử bốc quẻ trên mạng rồi ngẫm ý nghĩa. Không biết có phải do chị thành tâm không mà hỏi câu nào ngẫm cũng đúng. Chắc là có duyên để bắt đầu mở sách ra học rồi
#86384
Gửi vào 07/02/2014 - 23:47
thanhminh2014, on 07/02/2014 - 23:28, said:
Hi hi, chị thích thơ, nên thử bói Kiều. Đang muốn học về quẻ Dịch, nên thử bốc quẻ trên mạng rồi ngẫm ý nghĩa. Không biết có phải do chị thành tâm không mà hỏi câu nào ngẫm cũng đúng. Chắc là có duyên để bắt đầu mở sách ra học rồi
Thanked by 1 Member:
|
|
#86385
Gửi vào 08/02/2014 - 01:47
Cuộc đời thật nhiều bất ngờ, trải qua những chuyện buồn mới vỡ lẽ ra được nhiều điều, cứ vui mãi lại tin tưởng mù quáng không nhìn thấy được sự thật được che đậy quá tinh vi.
Lòng sông lòng biển dễ dò
Nào ai lấy thước mà đo lòng người
Cũng như mọi người, tôi cũng có lòng tin vào con người, vào cuộc sống. Có những lúc tin tưởng quá tôi thấy mình thật may mắn, tưởng như ông trời chiếu cố tôi sau khi đã lấy đi của tôi gần như mọi thứ. Tưởng như mình gặp được quý nhân chia sẻ với tôi những buồn vui quá khứ, hiện tại và tương lai. Những hỡi ôi, khi phát hiện ra niềm tin đó chẳng đáng 1 xu,tôi thấy lòng chua xót. Không phải tiếc nuối hay than thân trách phận, mà chua xót vì niềm tin đặt nhầm chỗ.
Ai đã từng mất niềm tin mà không buồn? Có buồn, nhưng trong sự buồn bã đó là một niềm tin mới được hình thành. Tin là mình may mắn khi đã nhận ra sự thật và không phải sống trong ảo tưởng. Tin là còn rất nhiều người tốt quanh ta, tuy họ không dành cho ta những lời nói hay nói đẹp nhưng họ luôn mong ta hạnh phúc bình an.
Sau những gì đã trải qua, tôi mới thấy hết giá trị cuộc sống mà tôi đang có: gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp,.v.v.. Họ gắn bó với tôi biết bao nhiêu năm dài, chia sẻ và giúp tôi mọi lúc tôi cần. Vậy mà chỉ vì một lần vấp ngã, tôi đã trốn chạy họ để tìm quên quá khứ. Thời gian nguôi ngoai, cái nỗi đau đó không còn nhức nhối như trước, nó không mất đi mà chuyển hoá thành một nỗi buồn thoang thoảng.
Ngày mai tôi đứng dậy, tìm lại những thứ mà tôi vốn có. Tìm lại nguồn sống tương lai và tiếp tục cuộc hành trình còn dang dở của tôi. Tôi tin tưởng mình sẽ làm được, tôi tin vào chính bản thân mình, tin vào tương lai tươi sáng!
Lòng sông lòng biển dễ dò
Nào ai lấy thước mà đo lòng người
Cũng như mọi người, tôi cũng có lòng tin vào con người, vào cuộc sống. Có những lúc tin tưởng quá tôi thấy mình thật may mắn, tưởng như ông trời chiếu cố tôi sau khi đã lấy đi của tôi gần như mọi thứ. Tưởng như mình gặp được quý nhân chia sẻ với tôi những buồn vui quá khứ, hiện tại và tương lai. Những hỡi ôi, khi phát hiện ra niềm tin đó chẳng đáng 1 xu,tôi thấy lòng chua xót. Không phải tiếc nuối hay than thân trách phận, mà chua xót vì niềm tin đặt nhầm chỗ.
Ai đã từng mất niềm tin mà không buồn? Có buồn, nhưng trong sự buồn bã đó là một niềm tin mới được hình thành. Tin là mình may mắn khi đã nhận ra sự thật và không phải sống trong ảo tưởng. Tin là còn rất nhiều người tốt quanh ta, tuy họ không dành cho ta những lời nói hay nói đẹp nhưng họ luôn mong ta hạnh phúc bình an.
Sau những gì đã trải qua, tôi mới thấy hết giá trị cuộc sống mà tôi đang có: gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp,.v.v.. Họ gắn bó với tôi biết bao nhiêu năm dài, chia sẻ và giúp tôi mọi lúc tôi cần. Vậy mà chỉ vì một lần vấp ngã, tôi đã trốn chạy họ để tìm quên quá khứ. Thời gian nguôi ngoai, cái nỗi đau đó không còn nhức nhối như trước, nó không mất đi mà chuyển hoá thành một nỗi buồn thoang thoảng.
Ngày mai tôi đứng dậy, tìm lại những thứ mà tôi vốn có. Tìm lại nguồn sống tương lai và tiếp tục cuộc hành trình còn dang dở của tôi. Tôi tin tưởng mình sẽ làm được, tôi tin vào chính bản thân mình, tin vào tương lai tươi sáng!
Thanked by 7 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm có luyện tài thấu thị thần thông không ? |
Linh Tinh | boyVN |
|
![]()
|
|
![]() Larry Ellison - Người giàu nhất Thế Giới |
Tử Vi | tutruongdado |
|
![]() |
|
![]() Mọi người ơi em rất cần có một account Baidu để tải sách tiếng trungm |
Linh Tinh | trongtri |
|
![]() |
|
![]() Vì sao con người ta thất bại |
Linh Tinh | iamthat |
|
![]() |
|
![]() Xin nhờ mọi người giải thích mãn cuộc? |
Quỷ Cốc Toán Mệnh | ThienVietChanQuan |
|
![]() |
76 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 76 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












