Gửi vào 15/01/2014 - 11:34
				
				
				
					Tôi đi trên hành lang, một vị bác sĩ già của khoa cấp cứu bước ngang. Tôi hỏi, Ông cảm thấy tốt hơn chưa ? Vị bác sĩ run run tháo mát kính trả lời, Không, không. Tụi tao không biết cô ấy mất vì lý do gì, có thể là nhồi máu tim ... Hôm đó, là một ngày lạnh đầu năm, không lâu lắm. một cô bác sĩ khoa cấp cứu 41 tuổi đang khoẻ mạnh, bắt đầu có dấu hiệu viêm phổi ngày thứ sáu, ngày thứ hai đã ra đi vĩnh viễn. Điều này là không thể tưởng tượng được ở thế kỷ 21, trong một bệnh viện hiện đai nhất Bắc Mỹ. Các đồng nghiệp khoa cấp cứu suy sụp tinh thần, nhìn căn phòng sát bên nơi cô bác sĩ ngồi làm việc giờ đã vắng lặng... Cuộc sống thật phù du. Bạn làm sao biết được những người bạn từng vui buồn giận hờn tranh cãi cười đùa có thể ra đi bất cứ lúc nào...