Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


88900 replies to this topic

#85666 ngaynang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 145 Bài viết:
  • 243 thanks

Gửi vào 16/01/2014 - 15:41

Một buổi chiều nhiều cảm xúc!
Tranh thủ đi đưa tài liệu vào mua cam cho hai con, một bà trẻ ngồi trong AudiQ5 vắt chéo chân gọi 10 kg, mình kệ lệ xách hộ chị bán hàng, bà trẻ nhận ra mình (vì hay vào cơ quan mình), " ơ chị" " uh chị tranh thủ làm thêm em ạ" bà trẻ ngại hình như hơi đỏ mặt. Xong một bác bế đứa con gái liệt nào tầm 10 tuổi to lớn trắng trẻo vào xin, mình không cho vì đã nai nịt gọn gàng. Xong lại một chị bán hàng quen dạo này ế hàng phải đi bán rong nhận ra mình chị ấy cũng hơi ngại...

Thanked by 2 Members:

#85667 NguaQuaDoc

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2860 Bài viết:
  • 4072 thanks

Gửi vào 17/01/2014 - 01:49

rất muốn nói với em rằng,hạnh phúc nhé dẫu không là anh..
anh đã cố,giữ yêu thương nhưng có được đâu...
hạnh phúc vô thường...

Thanked by 5 Members:

#85668 kiemphongkim92

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 136 Bài viết:
  • 209 thanks

Gửi vào 17/01/2014 - 03:52

hôm nay nắm tay nàng đi loanh quanh, 4 năm yêu nhau trong im lặng giờ mới nói ra được ^^

Thanked by 1 Member:

#85669 NguaQuaDoc

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2860 Bài viết:
  • 4072 thanks

Gửi vào 17/01/2014 - 03:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemphongkim92, on 17/01/2014 - 03:52, said:

hôm nay nắm tay nàng đi loanh quanh, 4 năm yêu nhau trong im lặng giờ mới nói ra được ^^
kẻ ăn không hết người lần không ra
kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng !

Thanked by 4 Members:

#85670 Búp Sen

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 644 Bài viết:
  • 1101 thanks

Gửi vào 17/01/2014 - 04:13

Ở nơi đất khách quê người lại nhớ chồng hơn, chỉ mong bão lòng tan sớm để cùng sum họp làm lại từ đầu. Rượu vào chẳng giúp được quên sầu. Sao chồng lại cách xa là thế, lại vô tình là thế, đi theo người ta rồi chẳng nhớ vợ sao. Mà sao ta lại cứ ngu ngơ với tình cảm, kiếp này nặng nợ, âu đành phận, rồi sẽ tìm quên bằng cách tự thay đổi mình. Buồn vui sướng khổ gì sau này ngẫm lại cũng như không. Ôi cái chữ tình lại nhằm trong kiếp nạn. Bơ vơ !

#85671 NguaQuaDoc

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2860 Bài viết:
  • 4072 thanks

Gửi vào 17/01/2014 - 04:24

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cayman, on 17/01/2014 - 04:13, said:

Ở nơi đất khách quê người lại nhớ chồng hơn, chỉ mong bão lòng tan sớm để cùng sum họp làm lại từ đầu. Rượu vào chẳng giúp được quên sầu. Sao chồng lại cách xa là thế, lại vô tình là thế, đi theo người ta rồi chẳng nhớ vợ sao. Mà sao ta lại cứ ngu ngơ với tình cảm, kiếp này nặng nợ, âu đành phận, rồi sẽ tìm quên bằng cách tự thay đổi mình. Buồn vui sướng khổ gì sau này ngẫm lại cũng như không. Ôi cái chữ tình lại nhằm trong kiếp nạn. Bơ vơ !
thời gian có thể làm lu mờ nhiều thứ,đến đấy,thề nguyền và tha thiết đấy nhưng lại vô tình được ngay.lẽ vô thường

Thanked by 4 Members:

#85672 Tammy

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1657 Bài viết:
  • 1717 thanks

Gửi vào 17/01/2014 - 04:27

Anh Ngựa thức khuya thiệt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Mấy hôm nay ở đây mưa, huyết áp xuống thấp, chóng mặt. Không biết chừng nào mới thoát khỏi kiếp "nắng không ưa, mưa không chịu"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#85673 kiemphongkim92

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 136 Bài viết:
  • 209 thanks

Gửi vào 17/01/2014 - 04:28

vui với hôm nay đã sau muốn ra sao thì ra ^^

Thanked by 1 Member:

#85674 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 17/01/2014 - 07:41

Ngày mới đã đến , tràn đầy sinh lực .....giọng khản đã sắp lấy được độ trong, sự đau mỏi gần tan biến khỏi cơ thể....perfect! Và con tim đã vui trở lại...

good morning with 1 cup of coffee and hear love songs....the life is great !!!



Thanked by 2 Members:

#85675 ngaynang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 145 Bài viết:
  • 243 thanks

Gửi vào 17/01/2014 - 08:00

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cayman, on 17/01/2014 - 04:13, said:

Ở nơi đất khách quê người lại nhớ chồng hơn, chỉ mong bão lòng tan sớm để cùng sum họp làm lại từ đầu. Rượu vào chẳng giúp được quên sầu. Sao chồng lại cách xa là thế, lại vô tình là thế, đi theo người ta rồi chẳng nhớ vợ sao. Mà sao ta lại cứ ngu ngơ với tình cảm, kiếp này nặng nợ, âu đành phận, rồi sẽ tìm quên bằng cách tự thay đổi mình. Buồn vui sướng khổ gì sau này ngẫm lại cũng như không. Ôi cái chữ tình lại nhằm trong kiếp nạn. Bơ vơ !
Hãy vui ngày mới, dù có mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui!

Thanked by 1 Member:

#85676 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 17/01/2014 - 08:01

Chị damhan vui như em đi nhé, hít sâu 1 cái và vui vẽ trong ngày hôm nay nhé

tặng chị



Thanked by 3 Members:

#85677 ngaynang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 145 Bài viết:
  • 243 thanks

Gửi vào 17/01/2014 - 08:05

Thanks! Mời em cf nhé, phụ nữ mà nhiều tâm sự thì thường vất vả, mà lại biết như thế là không tốt lên luôn phải tự làm mình vui, làm mới mình bằng những lối đã mòn.
Sáng nay đầy lo toan đã tháo gỡ được một chút, mong ngày hôm nay sẽ vui!

Thanked by 2 Members:

#85678 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 17/01/2014 - 08:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

damhan, on 17/01/2014 - 08:05, said:

Thanks! Mời em cf nhé, phụ nữ mà nhiều tâm sự thì thường vất vả, mà lại biết như thế là không tốt lên luôn phải tự làm mình vui, làm mới mình bằng những lối đã mòn.
Sáng nay đầy lo toan đã tháo gỡ được một chút, mong ngày hôm nay sẽ vui!

vâng ạ, hôm kia em mua váy mới, sáng thử đi thử lại, ngắm vuốt đủ tư thế, thế là vui rồi, sáng thì k kịp, tối đi làm về thử mi nhẹ và ôm ox cái từ phía sau lưng đầy bất ngờ, sau đó nói mẹ iu con với lũ trẻ nữa nhé, chị sẽ thấy chị trẻ thêm đc 1 tuổi đấy, ^^

Thanked by 1 Member:

#85679 ngaynang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 145 Bài viết:
  • 243 thanks

Gửi vào 17/01/2014 - 08:29

 trang2, on 17/01/2014 - 08:10, said:

vâng ạ, hôm kia em mua váy mới, sáng thử đi thử lại, ngắm vuốt đủ tư thế, thế là vui rồi, sáng thì k kịp, tối đi làm về thử mi nhẹ và ôm ox cái từ phía sau lưng đầy bất ngờ, sau đó nói mẹ iu con với lũ trẻ nữa nhé, chị sẽ thấy chị trẻ thêm đc 1 tuổi đấy, ^^
Tối đến nhà chị như chiến tranh ý chẳng có thời gian mà ôm từ phía sau đâu em ạ. 5h đi làm về đến nhà giao bài tập viết cho con gái, xuống bếp nấu ăn, đi đón con trai, xong vệ sinh cho hai con, cho hai con ăn, cho con gái học tập đọc, dạy tiếp môn đàn, cho con trai ăn tối, tranh thủ cho con nghe tiếng anh, đọc truyện đêm khuy cho 2 con thế là khoảng 9 30 mới xong. Lúc ấy thì nhìn ox mắt đã líu ríu rồi, ngủ luôn thôi, đêm lại lạch cạch vài lần với con trai nữa lên nói chung là mệt.
Kể thế này có khi em trang2 sợ lấy chồng và sinh con nhỉ, nhưng sự thật là thế đấy, giờ cô chăm luyện tập cơ bắp đi nhé để còn có sức vừa làm vận động viên vừa làm nghệ sĩ như chị.

Sửa bởi damhan: 17/01/2014 - 08:30


Thanked by 2 Members:

#85680 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 17/01/2014 - 08:54

 damhan, on 17/01/2014 - 08:29, said:

Tối đến nhà chị như chiến tranh ý chẳng có thời gian mà ôm từ phía sau đâu em ạ. 5h đi làm về đến nhà giao bài tập viết cho con gái, xuống bếp nấu ăn, đi đón con trai, xong vệ sinh cho hai con, cho hai con ăn, cho con gái học tập đọc, dạy tiếp môn đàn, cho con trai ăn tối, tranh thủ cho con nghe tiếng anh, đọc truyện đêm khuy cho 2 con thế là khoảng 9 30 mới xong. Lúc ấy thì nhìn ox mắt đã líu ríu rồi, ngủ luôn thôi, đêm lại lạch cạch vài lần với con trai nữa lên nói chung là mệt.
Kể thế này có khi em trang2 sợ lấy chồng và sinh con nhỉ, nhưng sự thật là thế đấy, giờ cô chăm luyện tập cơ bắp đi nhé để còn có sức vừa làm vận động viên vừa làm nghệ sĩ như chị.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

....em sút ngất khi đọc đến đó...ox làm gì, ox phải cùng mình dạy con học chứ...chị phân công 1 đứa cho ox dạy đi....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

28 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 28 khách, 0 Hội viên ẩn


  • Google

Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |