Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
badboy
07/05/2013
Tử Phủ Vũ Tướng
07/05/2013
tinhco
07/05/2013
Hôm nay thấy trầm, buồn ko muốn tâm sự nhưng ko tâm sự cũng thấy buồn.
Hôm trước vào TL Zoo cô đi lối cổng đình cũng làm cái kẹo kéo. Cô thích những đường xoắn kéo dài của nó, chứ chắc ko thấy ngon như hồi xưa. Với lại lúc đi ra thấy hàng khác bán kẹo kéo còn có thêm lạc và cái bánh mảnh mảnh mà hồi xưa cứ bẻ đôi ra làm mỏ vịt. Để lần khác ăn tiếp.
Hôm trước vào TL Zoo cô đi lối cổng đình cũng làm cái kẹo kéo. Cô thích những đường xoắn kéo dài của nó, chứ chắc ko thấy ngon như hồi xưa. Với lại lúc đi ra thấy hàng khác bán kẹo kéo còn có thêm lạc và cái bánh mảnh mảnh mà hồi xưa cứ bẻ đôi ra làm mỏ vịt. Để lần khác ăn tiếp.
tinhco
07/05/2013
Hôm trước đi QN, sáng sớm trèo lên đồi, ngồi trên một mỏm đá to, vững chắc. Mỏm đá này trong phần đất khai hoang của một người mà trông dáng trẻ như thanh niên. Người này ra cho mấy con lợn Mán ăn, được quây chẳng nhớ bằng đất hay bằng gạch xỉ. Có một vũng nước nhỏ mà mấy con lợn cứ thi nhau trầm mình, cái bụng xệ, cái đuôi quay tít thò lò. Có loại vịt gì đó, có đàn gà mà cả mẹ và con đều bé. Ngồi lâu lâu thì người này trèo lên gần chỗ tôi ngồi. Tò mò thì người này bảo có cái này hay lắm xuống đây xem, đó là hai con chó rừng đã đi theo người này lâu rồi, đi săn đi bắt cùng người này và có thêm ba con chó rừng nhỏ mới sinh chập chững đi lại được nuôi trong hốc đá. Người này mời tôi và người bạn xuống làm chén trà ăn với kẹo dồi, tôi làm 2 cái vì cũng đói và thấy ngon. Không gian ngồi thích lắm nhé, bộ bàn ghế trên nền sân xi măng ngay cạnh vườn nhỏ nhưng có nhiều cây đào, từ đó có thể ngắm một phần Cẩm Phả, biển, núi và đường dẫn than. Hỏi ra mới biết người này đã 50 tuổi, có con gái nhỏ hơn tôi có một tuổi, và cuộc đời cũng khá thăng trầm. Ngồi sơ sơ là vậy rồi có bà cụ mẹ chú lên mang theo cây gì đó lên trồng. Chúng tôi đi về. Hề hề.
khoaikhoai
08/05/2013
Kẻ uống, không biết cái hại của rượu
Người không uống, chẳng biết cái lợi của rượu
Người không uống, chẳng biết cái lợi của rượu
khoaikhoai
08/05/2013
có vẻ nguy hiểm mà kg làm leader được thì cũng hơi khó sống...
.......
.......
khoaikhoai
08/05/2013
buồn gì? cười, cưới hay cưỡi?
---
mình có sao kg!?, mà các bạn tránh mình thế nhỉ.
Sửa bởi khoaikhoai: 08/05/2013 - 22:21
---
mình có sao kg!?, mà các bạn tránh mình thế nhỉ.
Sửa bởi khoaikhoai: 08/05/2013 - 22:21
khoaikhoai
08/05/2013
Bạn Gờ rin rất li ly
Đời người li kỳ nhất bạn G rin.
Lâm li, ly biệt, quyết liệt
Tất cả cũng vì Gờ rin li ly.
Sửa bởi khoaikhoai: 08/05/2013 - 22:30
Đời người li kỳ nhất bạn G rin.
Lâm li, ly biệt, quyết liệt
Tất cả cũng vì Gờ rin li ly.
Sửa bởi khoaikhoai: 08/05/2013 - 22:30
TieuNhaDau
08/05/2013
Hôm nay mình rất bức xúc luôn, nhưng vẫn phải cố tỏ ra thế này thế nọ. Hjxxx... Bọn nhà giàu thì sao? chúng có gì hơn chứ? Chẳng qua được nâng đỡ và nuôi dưỡng bằng tiền của ông cha mà to ah. Hjx.


