Gửi vào 04/05/2013 - 07:11
Ngan ơi, có lẽ cô biết vì sao cháu có thể xem cho người khác nhưng chưa xem được cho mình rồi. Vì ông Trời muốn cháu đi tiếp mà không sợ. Ví dụ cô thích bạn cô, nhưng cô thấy sau vạch hôn nhân hiện tại của 2 đứa đều có vạch nữa (vì ko thực biết nên cứ đoán mò). Điều này có thể xảy ra vào 5, 10 năm hay 20 năm nữa. Và rồi cô sợ, và rồi cô lo, và rồi có thể cô là kẻ thất bại ngay tại thời điểm này.
Cô đang đặt niềm tin tích cực vào một Không Kiếp. Nó làm cô lo, cũng làm cô sợ. Nhưng có thể cô sẽ đi tiếp. "Có thể" vẫn chưa chắc chắn lắm nhỉ, nhưng đã mạnh và dám chấp nhận thất bại ở tương lai hơn rồi.
Happy saturday!