Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
thienquan89, on 03/05/2013 - 11:45, said:
Thế chú mày hiểu chữ "ảo" như thế nào, chẳng lẽ hôm qua tui vừa móc cống, lên dđ cũng phải nói tôi vừa móc cống à. Thế là chú mày định PR cho nghề móc cống chăng, lên đây có 1 phải nói lên 10, 10 thành 100... Cái đó gọi là "ảo" là sinh hoạt vui vẻ, ko phải ai cũng cần kiếm tiền đi PR cho cái viên minh trà quán như chú mày. Nếu muốn kiếm tiền anh ko n/c KHHB làm giề để chất xám ấy anh làm vài công trình nghiên cứu KH, hay mở 1, 2 cái công ty, thậm chí kém hơn anh đăng vài tác phẩm lên báo, tạp chí thì có tiền uống rượu cả năm. Việc x giề phải PR cái viên minh trà quán nửa người nửa mà để bị ae nó khinh cho. Lên đây giải trí, nghiên cứu KHHB, PR, kiếm xiền thì cuốn gói ra chỗ khác. Bây giờ hiểu vì sao anh cho chú mày vị trí đội sổ chưa?
Còn nếu anh xem bói thì thiên hạ phải hẹn trc cả năm, cầu anh như Lưu Bị cầu khổng minh. Anh bảo chỗ tae tui giúp ông không cầu danh lợi nhưng mà phải nhớ anh đấy, mai mốt anh phone là phải đến. Anh bảo có thằng cháu nó khó khăn x,y, z là giúp đc là phải nhào vô. Đó là tiền đấy, ko phải vài trăm hay 1, 2 củ. Hàng Trăm củ đấy. Kiếm tiền bằng KHHB là phải thế
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Em ở tận Hà Giang còn nghe tiếng gió, đoán rằng bác đang ở cách chỗ em tầm 500km.
Bác cứ giữ cái ảo, cái giải trí của bác. Còn xin lỗi bác, em chẳng PR cái gì ở trên này cả. hihi. Bác thử tìm xem em PR ở chỗ nào, chẳng qua thói đời thằng không làm chê thằng làm, chê không được thì xúm vào bàn tán.
Ở quán em em cấm tiệt, đuổi thẳng, vỗ thẳng mặt cái phường ăn tục nói phét.
Bác kiếm hàng trăm củ là việc của bác, em chẳng quan tâm. Bác bảo người ta phải hẹn bác cả năm, cầu bác như cầu Gia Cát Lượng thì em mừng cho bác. Nhưng cái đó cũng chẳng thể hiện bác hơn gì ai, cũng chẳng đánh giá bác là phường thế nào. Vậy nên bác nên giữ lại mấy cái kiểu đánh giá "bề trên" của mình lại mà xài.
Thường thì người ta khi thấy một thằng đứng giữa đường, gặp ai cũng chửi rống lên, thi thoảng vỗ ngực bùm bụp tự khen mình hay, hứng chí thì bốc phân ném vào mặt người khác, người ta sẽ tránh đi. Còn em, em ngứa mắt, không cho nó được một gậy thì cũng phải nói để nó biết nó là ai.
Còn thằng nào thích bảo em ra sao, thì đã mang cái tiếng "ảo" , em cũng chả mất cọng lông nào.
Đời em, em ghét nhất cái loại ra vẻ bề trên, đánh giá, xếp hạng người khác.
Nên bác có là bộ trưởng, em xin lỗi, em cũng chửi 1 thằng bộ trưởng trước mặt rồi bác ạ.
@ Bác Alex: Em chả khuyên thằng nào cả, đố bác tìm thấy câu nào em khuyên ngoại trừ mấy bài giải số? Chẳng qua " đứng trong một đám cởi truồng, thằng mặc quần áo là phường khiêu dâm". Bác nhể?