Horizon, on 22/01/2013 - 23:56, said:
Bên này uống là chuyện hàng ngày, ăn cũng làm 1 ly rượu vang cho dễ tiêu, lạnh cũng uống, đi bar nhảy nhót cho nóng người cũng uống. Còn nhiều lý do nữa cũng uống.
@Libra: Xã hội càng phát triển con người càng muốn độc lập. Dân Âu nó thường sống độc lập ngay từ bé thế nên nếu khi cảm thấy không thỏa mãn cái tôi thì chuyện li dị đối với nó là tất yếu. Xã hội của nó coi là bình thường và không quá thành kiến như xã hội mình. Nhưng nếu nhìn theo quan điểm nền tảng gia đình bền vững thì nó lại không được ủng hộ. Bạn đứng ở góc nào thì bạn sẽ vote cho ý kiến đó.
Khi xã hội cảm thấy cần thay đổi xu thế, thì sẽ lại có 1 nghiên cứu và thống kê và rồi nó lại bắt đầu được điều chỉnh và đưa vào giảng dạy cũng như luật hóa. Xã hội Tây nó thoáng và tôn trọng quyền suy nghĩ và lựa chọn của cá nhân bạn.
Bên Mỹ đã xuất hiện những công trình nghiên cứu về loạn luân, về quan hệ cận huyết trên quan điếm khoa học và được đưa vào giảng dạy ở trường đại học như 1 chuyên ngành độc lập. Nhưng cái đó nếu ở xã hội mình thì là điều mất đạo đức và bị khinh bỉ.