Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
ThachThao, on 09/01/2013 - 09:37, said:
chị cũng phải đi mua sắm, nhưng toàn chạy ù đi cho nhanh
Năm ngoái làm những 6kg giò thủ hàng xóm nhờ làm thêm cho 1,5kg nữa cả cái sân hôm nào cũng như nhà mổ lợn (vì sát tết mới được nghỉ nên toàn tranh thủ làm trước mỗi ngày 1 ít), rồi còn thịt bò kho, dưa hành, chả cá ... về chia làm 2 cho nhà nội và ngoại. Tết về thi cắm hoa cả mấy tầng cho nhà sep, nấu tiếp các món còn thiếu .....
Năm nay có lẽ phải cải cách hành chính thôi chứ kiểu như mọi năm hành nhau là chính
nhà em tết thường k ăn giò. Rút kinh nghiệm giờ tết mua đồ ăn ít lắm vì toàn sang bà ngoại, các cậu dì ăn ké. Thường chỉ mua chục quả nem chua to, 1 kg bò gác bếp, nửa cân bò khô, gà chắc ít cũng 5 con do người ta cho, măng khô, dưa hành muối,sườn ngon, sứa, chả ốc, thịt bò, cua mua sẵn cả vài kg, 1 ít tôm để làm cuốn tôm và trữ 1 con cá khoảng 4,5 kg j đó nữa....
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
) Nhà em ăn tết vui lắm, cả nhà cứ tụ cái là loạn nhà. tết vui thế này nên em cũng chả muốn lấy chồng luôn.
Quên, đọc xong mới nhớ ra còn cả chả cá nha trang gửi ra nữa:))
Sửa bởi Nết Na: 09/01/2013 - 09:43