Libra, on 01/01/2013 - 12:49, said:
Thầy bói gieo được quẻ địa phong thăng, nghĩa là làm người tốt, thuận đạo mà sửa đức, mỗi ngày một chút, tích tiểu thành đại. Thầy bói nói xong cô gái hem hiểu gì hết liền lót thầy thêm 100 triệu để thầy trùm chăn đi bái kiến tiên ông. Tiên ông nói đầu năm 2013, tiên ông khuyến mãi cho lá bùa uống vô, trong một tiếng đồng hồ, thuận đạo trời đất, dựa theo quẻ, mỗi lầm làm việc tốt, được một lần cảm ơn, thì ngực to hơn 1 mi li mét.
Wà, tiểu cô nương, hí hửng lon ton chạy đi làm việc tốt. Hết 40 chục phút mà làm được có 10 việc giúp người. Mà bọn ăn hại chỉ cảm ơn co 6 lần.
Waà , 6mm, không nhằm nhò gì hết, còn hai chục phút, tiểu cô nương thất vọng đói bụng vô tiệm tàu ăn há cảo. Tiểu nhị bưng há cảo tới, tiều cô nương ăn ngon thấy bà cố.
Ăn xong, boa tiểu nhị một trăm K, tiểu nhị mừng chắp tay cúi đầu nói : Đa tạ quý khách nghìn lần đa tạ, vạn vạn lần đa tạ quý khách
Thú thực, QNBội chính là lão đã bói được quẻ Thăng đó mà.
Nghe đâu, tiểu cô nương đó sau khi trở thành siêu vòng 1 thì có qua nhà lão thợ may cùng xóm với Bội để đặt may áo ngực. Tay này vốn là thiên hạ đệ nhất kéo, thế mà không rõ vì bị hấp dẫn bởi bộ ngực đồ sộ kia hay là sao mà đo sai nên may cái bra đó hơi bé, bị tiểu cô nương kia kiện tới quan phủ nên lão thợ may đó trốn biệt tới Gia Nã Đại để hành nghề. Lão í họ Lý, chuyên may bra nên lấy nghệ danh là Li-bra đó mừ =))))))

















