Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Classic
02/12/2012
Nết Na
02/12/2012
Classic, on 02/12/2012 - 23:37, said:
Uk. anh thế thôi còn quyết định là do em cơ mà.
ko wuen thì coi như ko đếm xỉa là ok? bức xúc làm zì?
ko wuen thì coi như ko đếm xỉa là ok? bức xúc làm zì?
Libra
02/12/2012
Gặp mình, nhận được vậy, người không quen biết. Mình sẽ gửi tin nhắn lại năn nỉ ỉ ôi bèo nhèo thảm thiết, rồi rủ con người ta tối mai đi nhà hàng thật xịn nào đó để hòa giải. Tội nghiệp thằng bé, mai cho nó chờ người đẹp
Classic
02/12/2012
Nết Na, on 02/12/2012 - 23:39, said:
Vì em và anh chả có quan hệ gì nên tự dưng anh nói vậy em thấy buồn cười. Anh tự phong cho mình cái quyền sinh sát trong mối quan hệ " không quen biết" này khiến em chột dạ- không hiểu!
Nết Na
02/12/2012
Classic
02/12/2012
Thùy Mị
02/12/2012
Ỉn chả việc gì phải phang cho tốn sức. Im lặng và không giao tiếp là Cắt rồi.
Classic
02/12/2012
Nết Na
03/12/2012
Thùy Mị, on 02/12/2012 - 23:54, said:
Ỉn chả việc gì phải phang cho tốn sức. Im lặng và không giao tiếp là Cắt rồi.
Nết Na
03/12/2012
Classic
03/12/2012
Nết Na, on 03/12/2012 - 00:00, said:
em không rảnh để nt qua lại với người như vậy. Trước cũng có một thằng tán em. Cao to, đẹp rai, BS đa khoa, nhà có đk, suốt ngày nt rủ em đi ăn với cafe nhưng em ghét tính hay khoe của tên đó nên từ chối chưa đi cùng lần nào. Được mấy lần nt tử tế, một hôm trời mưa, hắn nt rủ đi ăn với lí do mưa thế này em k đi ăn đc. Em từ chối mặc hắn viện đủ lí do nào là anh đánh xe đến đón em, nhà hàng này ngon anh đặt chỗ rồi... bla bla. Sau nửa tiếng kì kèo không được hắn quay sang bảo em rằng." con gái ở một mình bao năm như vậy chắc cũng qua tay ối thằng rồi việc gì em cứ phải tỏ vẻ gái nhà lành. Không việc gì cứ phải giả vờ tự kiêu từ chối kiểu đó đâu....". Lặng người!
chuẩn đó em. yêu hay không cũng có duyên số đấy. không phải mình muốn hay không muốn mà được đâu?
thời nay nhiều khi người và ma cũng giống nhau như đúc ý!


