Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
badboy
26/11/2012
Nami, on 26/11/2012 - 15:30, said:
Thời tiết xe lạnh thích !
Nami iem là ai?
Cái nick iem đây chính chủ hay ko chính chủ ?
Con người iem đây là thật hay là ảo
Mái tóc iem đây là mây hay là suối ?
Cho tui hun bàn chưn iem lạnh ngắt
Cho tui hun bàn tay iem giá lạnh
Ôi bàn tay đôi lá còn xanh
Còn đau đớn cả thân cành ...
kiepsat
26/11/2012
Aries
26/11/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
26/11/2012
Kể thêm về bác đồng nghiệp. Người thì to cao, nhưng bệu lắm. Có trái tim đa cảm
Tại sao trêu là đồ phản bội? Vì hồi xưa bác hay trêu chị:
- Hồi xưa thỉnh thoảng bác ý rủ đi ăn sáng, bác ý ăn hai bát phở mới đủ no
- Cả phòng chị toàn trêu là người yêu cũ của chị vì suốt ngày khen với phòng: Wonderful!
- Đi văn nghệ, trước toàn cả hội trường mà bác ấy hát bài Vì yêu thành Vì TPVT, rồi cứ nhìn chị đắm đuối chứ.
- Bác ý li dị 3 năm mà ko ai biết, chị cũng chả biết, chơi vô tư, còn cho số tel của bạn trai chị để bác ý nhờ vả gì đó. Mình chỉ thấy lạ là sao có vợ con rồi mà lại rủ mình đi cà phê buổi tối, chị kể với anh bạn chị: Anh này thoải mái thế, có vợ con rồi mà tối cũng available, anh ý bảo em lúc nào tối buồn thì alo anh cà phê.
Về sau trong buổi kara "định mệnh", bác ý mời chị song ca và thì thầm vào tai chị: "Anh thú thực là nhiều lúc anh rất rung động với em. Anh chia tay chị 3 năm rồi, nhưng anh ko nói cho ai biết cả. Anh rất quý em nên chia sẻ với em".
C cũng thương cho hoàn cảnh nên quyết định gt cho cô bạn Thiên Tướng. Nhưng ko thành.
Tại sao trêu là đồ phản bội? Vì hồi xưa bác hay trêu chị:
- Hồi xưa thỉnh thoảng bác ý rủ đi ăn sáng, bác ý ăn hai bát phở mới đủ no
- Cả phòng chị toàn trêu là người yêu cũ của chị vì suốt ngày khen với phòng: Wonderful!
- Đi văn nghệ, trước toàn cả hội trường mà bác ấy hát bài Vì yêu thành Vì TPVT, rồi cứ nhìn chị đắm đuối chứ.
- Bác ý li dị 3 năm mà ko ai biết, chị cũng chả biết, chơi vô tư, còn cho số tel của bạn trai chị để bác ý nhờ vả gì đó. Mình chỉ thấy lạ là sao có vợ con rồi mà lại rủ mình đi cà phê buổi tối, chị kể với anh bạn chị: Anh này thoải mái thế, có vợ con rồi mà tối cũng available, anh ý bảo em lúc nào tối buồn thì alo anh cà phê.
Về sau trong buổi kara "định mệnh", bác ý mời chị song ca và thì thầm vào tai chị: "Anh thú thực là nhiều lúc anh rất rung động với em. Anh chia tay chị 3 năm rồi, nhưng anh ko nói cho ai biết cả. Anh rất quý em nên chia sẻ với em".
C cũng thương cho hoàn cảnh nên quyết định gt cho cô bạn Thiên Tướng. Nhưng ko thành.
Duiuem
26/11/2012
Durobi
26/11/2012
Giang hồ hiểm ác, mất mát khó lường ...
Chặt cua là khuất bóng, qua cầu rút ván còn bo thêm trái lựu đạn ...
Tùy hỉ nha bà con !
Chặt cua là khuất bóng, qua cầu rút ván còn bo thêm trái lựu đạn ...
Tùy hỉ nha bà con !
.Thao
26/11/2012
Nết Na
26/11/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 26/11/2012 - 15:51, said:
Kể thêm về bác đồng nghiệp. Người thì to cao, nhưng bệu lắm. Có trái tim đa cảm
Tại sao trêu là đồ phản bội? Vì hồi xưa bác hay trêu chị:
- Hồi xưa thỉnh thoảng bác ý rủ đi ăn sáng, bác ý ăn hai bát phở mới đủ no
- Cả phòng chị toàn trêu là người yêu cũ của chị vì suốt ngày khen với phòng: Wonderful!
- Đi văn nghệ, trước toàn cả hội trường mà bác ấy hát bài Vì yêu thành Vì TPVT, rồi cứ nhìn chị đắm đuối chứ.
- Bác ý li dị 3 năm mà ko ai biết, chị cũng chả biết, chơi vô tư, còn cho số tel của bạn trai chị để bác ý nhờ vả gì đó. Mình chỉ thấy lạ là sao có vợ con rồi mà lại rủ mình đi cà phê buổi tối, chị kể với anh bạn chị: Anh này thoải mái thế, có vợ con rồi mà tối cũng available, anh ý bảo em lúc nào tối buồn thì alo anh cà phê.
Về sau trong buổi kara "định mệnh", bác ý mời chị song ca và thì thầm vào tai chị: "Anh thú thực là nhiều lúc anh rất rung động với em. Anh chia tay chị 3 năm rồi, nhưng anh ko nói cho ai biết cả. Anh rất quý em nên chia sẻ với em".
C cũng thương cho hoàn cảnh nên quyết định gt cho cô bạn Thiên Tướng. Nhưng ko thành.
Tại sao trêu là đồ phản bội? Vì hồi xưa bác hay trêu chị:
- Hồi xưa thỉnh thoảng bác ý rủ đi ăn sáng, bác ý ăn hai bát phở mới đủ no
- Cả phòng chị toàn trêu là người yêu cũ của chị vì suốt ngày khen với phòng: Wonderful!
- Đi văn nghệ, trước toàn cả hội trường mà bác ấy hát bài Vì yêu thành Vì TPVT, rồi cứ nhìn chị đắm đuối chứ.
- Bác ý li dị 3 năm mà ko ai biết, chị cũng chả biết, chơi vô tư, còn cho số tel của bạn trai chị để bác ý nhờ vả gì đó. Mình chỉ thấy lạ là sao có vợ con rồi mà lại rủ mình đi cà phê buổi tối, chị kể với anh bạn chị: Anh này thoải mái thế, có vợ con rồi mà tối cũng available, anh ý bảo em lúc nào tối buồn thì alo anh cà phê.
Về sau trong buổi kara "định mệnh", bác ý mời chị song ca và thì thầm vào tai chị: "Anh thú thực là nhiều lúc anh rất rung động với em. Anh chia tay chị 3 năm rồi, nhưng anh ko nói cho ai biết cả. Anh rất quý em nên chia sẻ với em".
C cũng thương cho hoàn cảnh nên quyết định gt cho cô bạn Thiên Tướng. Nhưng ko thành.