Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


94378 replies to this topic

#54061 ryan88

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7111 Bài viết:
  • 19143 thanks
  • LocationĐa Tình Tự

Gửi vào 07/11/2012 - 09:52

kết quả: anh GJ là em bé áo đỏ, ủng hồng, tóc vàng hoe xinh gái đứng đầu

Thanked by 5 Members:

#54062 lhphong

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 392 Bài viết:
  • 940 thanks
  • LocationHere

Gửi vào 07/11/2012 - 10:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 07/11/2012 - 00:50, said:

em hôm nọ bị 1 thằng oắt con lừa, em sống thế mà bị nó lừa, mất lòng tin ghê gớm
sao lại thế nhỉ?????
chán...........
Chán làm gì e? bình thường như cân đường hộp sữa đi, đừng đặt nặng thế, đau đầu, ko giải quyết việc gì. Có khi chú nên đọc thêm Dịch thì thấy bình thường, thoải mái và thanh thản hơn trước mọi việc. Trước anh cũng thế, giờ bình hơn, hay là do tuổi tác thì bản thân mềm tính hơn nhỉ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#54063 Vô Thường

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2616 Bài viết:
  • 9302 thanks
  • LocationTuyết Sơn

Gửi vào 07/11/2012 - 10:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

babynhoc, on 07/11/2012 - 09:49, said:

em đòi quà anh Gà Ju`, em đoán đúng nhớ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Quà là 5 like cho những bài viết của em nhé?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DonJuan, on 07/11/2012 - 09:52, said:

kết quả: anh GJ là em bé áo đỏ, ủng hồng, tóc vàng hoe xinh gái đứng đầu

Đẹp zai theo kiểu hàn quốc mơ màng chớ =))

Sửa bởi Gabriel.Julian: 07/11/2012 - 10:10


Thanked by 5 Members:

#54064 Thùy Mị

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1077 Bài viết:
  • 4997 thanks
  • LocationNhà trẻ

Gửi vào 07/11/2012 - 10:13

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NetNa, on 07/11/2012 - 09:44, said:

âm thầm theo bước ỉn, đến khi Ỉn đi ngủ thì nhớ quay quắt không chịu được mới phải lên tiếng( không đọc thấy anh kêu khó ngủ à?)
Cứ tiến độ cưa máy thế này thì cô ĐIểu đúng là ra rìa.

Thanked by 5 Members:

#54065 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 07/11/2012 - 10:13

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThuyMi, on 07/11/2012 - 10:13, said:

Cứ tiến độ cưa máy thế này thì cô ĐIểu đúng là ra rìa.
bản chất Điểu cũng không có vé từ đầu mà chị

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 5 Members:

#54066 ryan88

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7111 Bài viết:
  • 19143 thanks
  • LocationĐa Tình Tự

Gửi vào 07/11/2012 - 10:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NetNa, on 07/11/2012 - 10:13, said:

bản chất Điểu cũng không có vé từ đầu mà chị

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



cô điểu là ng soát vé thì cần quái gì phải mua

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 5 Members:

#54067 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 07/11/2012 - 10:23

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DonJuan, on 07/11/2012 - 10:17, said:

cô điểu là ng soát vé thì cần quái gì phải mua

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


mài nói thế khác nào bảo cô Điểu là Má mì và tình yêu của tao là ... Thèng mát rượi

Thanked by 6 Members:

#54068 Thùy Mị

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1077 Bài viết:
  • 4997 thanks
  • LocationNhà trẻ

Gửi vào 07/11/2012 - 10:36

Tử vi hàng thịt bấm hạn xem sao mà hôm nay khổ quá, mình toàn phải ăn thịt. Trưa nay phải ăn thịt gà ở Viglacera (mỗi người sẽ cái đùi, cái cánh, cái lườn chắc thế mà chén). Tối nay theo kế hoạch ăn thịt nướng, chắc cũng nhiều thịt. Oa oa oa, trưa muốn ngủ mà không được ngủ, lại phải đi ăn.

Thanked by 3 Members:

#54069 yeudieuthucnu

    Chấn viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4786 Bài viết:
  • 20810 thanks
  • Locationlầu son gác tía

Gửi vào 07/11/2012 - 10:38

ngã mặn từ bi, tui đã tu sao còn hú tui chi nữa...
tội cô thùy mị và cô nết na thật là thiên lí bất dung, dám xòe chân che mắt thánh nhí

tềnh cảm của điểu dành cho du nó dào dạt như biển thái bình, nó cao ngất ngưỡng như núi thái sơn.
tềnh cảm của nết dành cho du sâu và nguy hiểm như vực thẳm đá ghềnh đi chân không là bị cắt tỉa kg còn giọt máu...

điểu để du đi để biết, vực sâu và nguy hiểm chưa bao giờ là bến đỗ, bến dừng của một tâm hồn phóng đãng khoáng của đấng nam nhi chi chít chí, mạo hiểm luôn kích thích nam nhi dưng đó là cái nền để biết bên biển êm đềm thế nào và bên núi mát mẻ ra xao

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



cô nết xao sánh kịp, hờ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 5 Members:

#54070 Lyngulongvu

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 422 Bài viết:
  • 1532 thanks

Gửi vào 07/11/2012 - 10:42

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

100dong, on 07/11/2012 - 00:37, said:

@ Lão Tôn: Mọi người vì quý ông mới rủ rê lôi kéo, ko dưng họ chẳng mời ông học làm gì đâu.
Nhưng học món này ko phải cứ học là được, học mãi có khi thành công cốc.
Người có tư chất thì ít cũng mất 5-7 năm mới gọi là có tí trình độ.
Tốt nhất ông không nên học cho đỡ nhức đầu, sau này nhỡ chả ra sao lại quay ra trách móc anh em thì mất đi tình nghĩa.

@L à , dạo này nhiều khúc mắc quá em nhỉ , sao hôm nọ sinh nhật Lá em không nói ra cho nhẹ lòng !

Em à , về mặt lý thuyết thì số đông không phải bảo giờ cũng đúng ! Ngoài ra nhiều người họ không hiểu rõ hoàn cảnh của em , gia thế - học hành - anh em - thậm chí ngoại hình còn ......không biết nữa.........vậy mà bảo họ tư vấn cho em , để em chọn một con đường đúng ???

À nói về nghề Tư vấn, ở những nước tư bản thì Tư vấn là nghề rất cao quí, khi muốn nghe về tư vấn ( xây dựng , hôn nhân, tâm sinh lý ......) người ta phải trả TIỀN ! Còn ở VN hôm nọ anh thấy có bà ở đầu ngõ đêm chuyện con dâu cãi nhau mẹ chồng , nên sinh con thứ ba hay bỏ đi ( để thì khổ phá thai tội với đứa bé ) chuyện động trời hẳn hoi , thế mà mấy bác bán bún cũng tham gia cho lời khuyên là nên giữ lại thai nhi - bỏ đi thất đức. Đột nhiên Bác tổ trưởng dân phố đi qua bảo cần bỏ đi , sinh đẻ có kế hoạch là quốc sách ....thậm chí anh bơm xe đầu khu tập thể cũng tham gia cho ý kiên !!!

Vậy mà họ rất ít KHEN ai ? hình như mấy người sống trong khu nhà anh rất thừa lời khuyên ( không phải chịu trách nhiệm vì lời khuyên này ) nhưng lại hiếm khi KHEN người khác , dù đáng nên khen những việc có ích !

Người nước ngoài Anh làm việc thì suốt ngày : You are good ! Very good ! Bọn Tầu thì hơi một tý là cảm ơn và giơ ngón cái lên đông viên khuyến khích mình.....tại vì tất cả những lời khen ....là miễn phí ! Khi mình xán đến hỏi bọn nó cái gì thì : thì chúng nó đều lảng tránh trả lời về chuyên môn I have no comment ! tại vì hình như những lời khuyên có trách nhiệm phải ..............

Anh cũng chưa bao giờ xem số cho em và khuyên em làm nghề về tâm linh , mặc dù anh biết vốn chữ em rất tốt, tâm linh nó là một nghề đấy là người đời nhìn thấy thế ! Riêng theo ý anh nó vừa là nghề lại vừa là nghiệp phải trả.......

Vận số em nó kém , nên em đi nghiên cứu về huyền học để trả lời câu hỏi : Tại sao mình khổ, mình nghèo ? Em chưa tìm ra nên em mệt mỏi thôi, cố gắng lên em , em sẽ thành công nếu chịu ......cố gắng hơn nữa.....he he. Lúc nào có time anh sẽ nói rõ hơn với em !

- Bàn vấn đề về Nghiệp :

anh hỏi em nhé 1 câu chuyện có thực :

Một bác sĩ phá thai ngồi trước mặt một cô bé xanh xao, vàng vọt. Bé 14 tuổi ngồi trước mặt bác sĩ , với cái thai hơn 3 tháng, sản phẩm của một vụ HD. Hung thủ đã bắt được, đã qui án ! Cô bé còn phải đi học, tương lai mở rộng .....Phá hay không ? Một mạng người cơ mà ? mà giữ lại cô bé ?? khổ cả đời .....

Còn nhiều câu chuyện về nghiệp lắm em à , bán xăng an gian .....nghiệp, đi cầy giết sinh vật..............nghiệp , nói chung vô số......

Tai sao mọi người sẽ lên án bác sĩ phá thai ở trường hợp trên mà quên mất rằng nhiều kẻ đang dắt con Voi to tướng đi qua lỗ kim như thế này đây :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

? Mỗi một em bé sẽ phải trả nợ cho tương lai , dù đang nằm trong bụng mẹ sẽ là bao nhiêu ? cả cuộc đời lẫm lũi , bán mặt cho đất- bán lưng cho trời, đi sau con trâu và nhìn thấy đằng sau.....của con trâu.???

Họ làm ác thế sao họ không chịu Nghiệp báo đi ????? Tại sao rất nhiều người tốt lại........

Nếu hiểu rõ bản chất về Nghiệp Lực thì sẽ không phải băn khoăn khi có người nói này nói nọ......

vì lòng ta đã : Vững như kiềng ba chân.....

À lại bàn về nghề nhé :

Ông thợ cầy bao đời có chịu nghề cầm bút không ? tại sao có người làm nghề đồ tể, phá thai......? Tại sao có người làm ông Lớn - Bà Hoàng ? Tại sao và tại sao ? Nghiệp đấy em à , nghiệp lực đấy em à , nó dẫn dắt mà người ta không biết !

À xem bói cũng có thầy giỏi, thầy kém hơn, thế này .....thế nọ......Giống như bất kỳ nghề nào khác, bàn tay mình còn ngón dài - ngón ngắn .............

NHiều người nghĩ , đây nhé tôi mệnh âm sát nhé , sao này sao nọ nhé , thích là tôi làm được ngay, tôi ko thèm làm nhé , tại vì sợ tạo nghiệp nhé, tại vì thế này thế nọ...nhé !

Riêng Anh , anh làm thợ nhóm lò , hay thợ bốc vác ở cửa ga không nổi ! Anh không làm được, vì anh dốt, anh không đủ duyên ....và cái chính là anh thiếu một cái TÂM đối với nó . Anh không được khai cái Tâm , tức là có duyên không có nghiệp......

Nghề nào cũng có Trạng Nguyên. Nếu có tâm và giỏi một nghề thôi thì rồi cũng thân vinh. Thà làm anh thợ cắt tóc nổi danh đầu ngõ ......còn hơn là kẻ lằng nhằng mà lại biết không đến đầu đến cuối lại đi làm nghề tư vấn em à !

LNLV

PS : có gì nhắn tin cho anh, cuối tuần đi cà fe - trà chanh với chú nhé !

Thanked by 1 Member:

#54071 Thùy Mị

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1077 Bài viết:
  • 4997 thanks
  • LocationNhà trẻ

Gửi vào 07/11/2012 - 10:45

tềnh cảm của điểu dành cho du nó dào dạt như biển thái bình, nó cao ngất ngưỡng như núi thái sơn.
Cô Điểu chả biết gì cả, Du ko thích leo núi cao, không thích bơi lội.
tềnh cảm của nết dành cho du sâu và nguy hiểm như vực thẳm đá ghềnh đi chân không là bị cắt tỉa kg còn giọt máu...
Du luôn đi ủng bảo vệ chân nên không sợ bị cắt tỉa.

Ps: may quá lại được ngủ trưa rồi. Cậu em bỗng dưng phải đưa vợ đi cấp cứu, cancel vụ khao phòng.

Sửa bởi ThuyMi: 07/11/2012 - 10:48


Thanked by 5 Members:

#54072 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 07/11/2012 - 10:49

Vì Nết mong manh nên Du nguyện liều mình. Dù có là vực sâu, miễn có thể được đi cạnh Nết, bảo vệ cho Nết- đó chính là niềm hạnh phúc của đời Du.

Thanked by 5 Members:

#54073 Thùy Mị

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1077 Bài viết:
  • 4997 thanks
  • LocationNhà trẻ

Gửi vào 07/11/2012 - 10:52

à nhớ ra hồi xưa Du khen Ỉn béo: Mong manh dễ vỡ!

#54074 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 07/11/2012 - 10:54

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThuyMi, on 07/11/2012 - 10:45, said:


tềnh cảm của nết dành cho du sâu và nguy hiểm như vực thẳm đá ghềnh đi chân không là bị cắt tỉa kg còn giọt máu...
.Du luôn đi ủng bảo vệ chân nên không sợ bị cắt tỉa.
Vực sâu quá thì phải nhảy dù. Cô Ỉn chỉ cần một giọt thoy, mọt giọt máu thjoy

#54075 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 07/11/2012 - 11:00

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 07/11/2012 - 10:54, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vực sâu quá thì phải nhảy dù. Cô Ỉn chỉ cần một giọt thoy, mọt giọt máu thjoy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Anh Lib hiểu em quá đuê

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi NetNa: 07/11/2012 - 11:11







Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |