Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
AlexPhong, on 19/11/2012 - 22:53, said:
Thằng đó nó dại mới ôm rủi ro, anh thì đời nào em ơi. Nếu ai chưa lấy vợ, anh khuyên thật, đừng bao giờ lấy vợ. Mà ai từng bỏ vợ, anh lại càng khuyên đừng bao giờ dại dột cưới lần hai. Vợ nào cũng như nhau thôi các tình yêu ơi, không chứng nọ thì nó tật kia, tự dưng lại phải đi làm quen rồi chào hỏi hàng trăm họ hàng nhà vợ hai, rồi chịu đựng cái tính dở hơi mới của nó. Cặp bồ thì chẳng ai đi chào họ hàng.
đùa chứ, sáng giờ em bận công việc, đang ôn thì mà ko có thời gian ôn, đầu óc căng thẳng, vào đây cho thoải mái tý...đọc được cái này em xả luôn, thích cãi nhau thì em cũng chơi luôn
Anh dựa vào đâu mà nói người khác dại với rủi ro? Mỗi người có một cách sống, cách suy nghĩ khác nhau, nhu cầu hạnh phúc khác nhau, Anh nói người vợ chứng nọ tật kia, dở hơi này nọ...Bản thân anh đã tốt chưa, hoàn hảo chưa để ko ai chê trách được mà nhận định người khác thế? Đừng nghĩ cái gì mình cũng hơn người, nói thật chứ em chỉ thấy anh "khác người" thôi
Đau đầu quá