

Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Viết bởi Tử Phủ Vũ Tướng, 26/04/11 20:07
94378 replies to this topic
#55651
Gửi vào 17/11/2012 - 21:15
Số 7 ........... ^^
Thanked by 6 Members:
|
|
#55652
Gửi vào 17/11/2012 - 21:15
moi xem vo t.phap cua thang e e: préférer (phkhê phê gê) =))
Thanked by 6 Members:
|
|
#55653
Gửi vào 17/11/2012 - 21:17
số 7 là con cún con mừ, hem phải con gấu
Thanked by 6 Members:
|
|
Thanked by 5 Members:
|
|
#55655
Gửi vào 17/11/2012 - 21:22
vâyj có nhìn thấy chị anna là số mấy trong đó k
Thanked by 6 Members:
|
|
#55656
Gửi vào 17/11/2012 - 21:24
vậy là số 7 là con cún, hok có con gấu, con gấu số 5 =))
Thanked by 6 Members:
|
|
#55657
Gửi vào 17/11/2012 - 21:26
Tối thứ 7, đọc Vườn Hồng của Anh Bồ Câu:
- Anh Bồ Câu ơi, anh có tin con người ta có thể yêu một người chỉ qua lần gặp gỡ đầu tiên không? (xe dap mau xanh, yahoo)
Có gì đâu mà không tin. Cũng như anh tin rằng lần gặp gỡ thứ hai, thứ ba hoàn toàn có thể phủ nhận ấn tượng của lần gặp gỡ thứ nhất!
- Anh Bồ Câu ơi, dấu hiệu nào cho biết là mình bắt đầu yêu? (con co be, yahoo)
Đó là ngày mình viết thư đến mục Vườn Hồng và nhờ anh Bồ Câu giải đáp câu hỏi này!
- Em thấy nhiều ông chồng ngồi đâu cũng than “Ước gì mình còn độc thân!”. Cuộc sống gia đình là một gánh nặng như thế (có người còn ví von như một nhà tù) ai mà dám lấy vợ lấy chồng hả anh? (trung nghia, gmail)
Biết đâu mấy ông chồng mắc bệnh than đó ao ước được độc thân để có cơ hội... cưới một người vợ khác trẻ đẹp hơn người vợ hiện nay! Nếu vậy thì gia đình chẳng liên quan gì ở đây!
- Nếu mình yêu một ai đó nhưng mình không nói ra miệng thì người đó có hiểu được tình cảm của mình không hở anh? (hoa co doc, yahoo)
Hiểu chứ, nếu mình không nói mà mình... nhắn tin!
- Em có quen với một cô bạn. Cô ấy lớn hơn em một tuổi, em và cô ấy rất thân với nhau, chuyện gì em cũng nói với cô ấy. Rồi một hôm em nhận ra là em đã yêu, yêu cô ấy rất nhiều nhưng không dám nói với cô ấy. Mỗi lần đứng trước mặt cô ấy em muốn nói rằng em yêu cô ấy nhưng không thể. Em hay tâm sự với cô ấy về chuyện em yêu thầm một người. Nhưng lần nào cô ấy cũng bày cách cho em và chúc em thành công. Anh ơi em đang rối lắm, không biết nên làm gì ạ. Mong anh gỡ rối giùm em! (viet anh, gmail)
Muốn tỏ tình với một người, em phải thăm dò xem tình cảm cô ấy đối với em như thế nào đã. Trước tiên, em phải tỏ ra quan tâm đến cô ấy như thế nào đó để cô ấy nhận ra tình cảm em dành cho cô ấy là tình cảm đặc biệt, cao hơn một tình bạn thông thường. Khi cô ấy nhận ra điều đó rồi, em để ý xem cô ấy vui vẻ đón nhận hay khéo léo tránh né để biết đường mà tiến hay lui!
- Anh Bồ Câu ơi, khi yêu nhau thắm thiết, có phải người này lẫn người kia đều không nên che giấu những ý nghĩ thầm kín trong đầu mình? (vy tran, yahoo)
Đó là điều hoàn toàn không nên. Ý nghĩ trong đầu con người ta không phải lúc nào cũng đúng. Có đôi khi do hoàn cảnh, do tâm lý, do áp lực, chúng ta có những ý nghĩ lệch lạc. Tất nhiên sau đó chúng ta có những giằng xé, ý nghĩ này đấu tranh với ý nghĩ kia để đi đến một quyết định đúng đắn nhất và cuối cùng chúng ta thể hiện ra bằng hành động.
Do đó, căn cứ vào hành động để đánh giá về một con người bao giờ cũng chính xác hơn là đánh giá qua ý nghĩ. Vì như đã nói, hành động thường là kết quả của một chuỗi những ý nghĩ đã được sàng lọc. Những ý nghĩ đang trong quá trình vận động, nghĩa là còn đang phân vân, lưỡng lự, cân nhắc mà đem thổ lộ ra ngoài có thể khiến người khác hiểu sai lệch về mình.
- Anh Bồ Câu ơi, em là độc giả ruột của mục Vườn Hồng cả chục năm nay. Bao giờ mở tờ Thanh Niên Chủ Nhật ra, em cũng đọc mục Vườn Hồng của anh trước tiên. Em rất có ấn tượng về cách trả lời hóm hỉnh, có tình có lý của anh. Bây giờ em sắp đi xa, muốn được mời anh một buổi cà phê để diện kiến người em yêu thích thì có được không ạ? (da quy vang, gmail)
Anh rất cảm kích trước tình cảm em dành cho anh và mục Vườn Hồng. Nhưng việc gặp gỡ theo anh là rất không nên. Một ấn tượng đẹp đẽ kéo dài cả chục năm mà bị phá hỏng bởi một cuộc gặp kéo dài có một buổi thì quá uổng em à.
- Anh Bồ Câu ơi, anh có tin con người ta có thể yêu một người chỉ qua lần gặp gỡ đầu tiên không? (xe dap mau xanh, yahoo)
Có gì đâu mà không tin. Cũng như anh tin rằng lần gặp gỡ thứ hai, thứ ba hoàn toàn có thể phủ nhận ấn tượng của lần gặp gỡ thứ nhất!
- Anh Bồ Câu ơi, dấu hiệu nào cho biết là mình bắt đầu yêu? (con co be, yahoo)
Đó là ngày mình viết thư đến mục Vườn Hồng và nhờ anh Bồ Câu giải đáp câu hỏi này!
- Em thấy nhiều ông chồng ngồi đâu cũng than “Ước gì mình còn độc thân!”. Cuộc sống gia đình là một gánh nặng như thế (có người còn ví von như một nhà tù) ai mà dám lấy vợ lấy chồng hả anh? (trung nghia, gmail)
Biết đâu mấy ông chồng mắc bệnh than đó ao ước được độc thân để có cơ hội... cưới một người vợ khác trẻ đẹp hơn người vợ hiện nay! Nếu vậy thì gia đình chẳng liên quan gì ở đây!
- Nếu mình yêu một ai đó nhưng mình không nói ra miệng thì người đó có hiểu được tình cảm của mình không hở anh? (hoa co doc, yahoo)
Hiểu chứ, nếu mình không nói mà mình... nhắn tin!
- Em có quen với một cô bạn. Cô ấy lớn hơn em một tuổi, em và cô ấy rất thân với nhau, chuyện gì em cũng nói với cô ấy. Rồi một hôm em nhận ra là em đã yêu, yêu cô ấy rất nhiều nhưng không dám nói với cô ấy. Mỗi lần đứng trước mặt cô ấy em muốn nói rằng em yêu cô ấy nhưng không thể. Em hay tâm sự với cô ấy về chuyện em yêu thầm một người. Nhưng lần nào cô ấy cũng bày cách cho em và chúc em thành công. Anh ơi em đang rối lắm, không biết nên làm gì ạ. Mong anh gỡ rối giùm em! (viet anh, gmail)
Muốn tỏ tình với một người, em phải thăm dò xem tình cảm cô ấy đối với em như thế nào đã. Trước tiên, em phải tỏ ra quan tâm đến cô ấy như thế nào đó để cô ấy nhận ra tình cảm em dành cho cô ấy là tình cảm đặc biệt, cao hơn một tình bạn thông thường. Khi cô ấy nhận ra điều đó rồi, em để ý xem cô ấy vui vẻ đón nhận hay khéo léo tránh né để biết đường mà tiến hay lui!
- Anh Bồ Câu ơi, khi yêu nhau thắm thiết, có phải người này lẫn người kia đều không nên che giấu những ý nghĩ thầm kín trong đầu mình? (vy tran, yahoo)
Đó là điều hoàn toàn không nên. Ý nghĩ trong đầu con người ta không phải lúc nào cũng đúng. Có đôi khi do hoàn cảnh, do tâm lý, do áp lực, chúng ta có những ý nghĩ lệch lạc. Tất nhiên sau đó chúng ta có những giằng xé, ý nghĩ này đấu tranh với ý nghĩ kia để đi đến một quyết định đúng đắn nhất và cuối cùng chúng ta thể hiện ra bằng hành động.
Do đó, căn cứ vào hành động để đánh giá về một con người bao giờ cũng chính xác hơn là đánh giá qua ý nghĩ. Vì như đã nói, hành động thường là kết quả của một chuỗi những ý nghĩ đã được sàng lọc. Những ý nghĩ đang trong quá trình vận động, nghĩa là còn đang phân vân, lưỡng lự, cân nhắc mà đem thổ lộ ra ngoài có thể khiến người khác hiểu sai lệch về mình.
- Anh Bồ Câu ơi, em là độc giả ruột của mục Vườn Hồng cả chục năm nay. Bao giờ mở tờ Thanh Niên Chủ Nhật ra, em cũng đọc mục Vườn Hồng của anh trước tiên. Em rất có ấn tượng về cách trả lời hóm hỉnh, có tình có lý của anh. Bây giờ em sắp đi xa, muốn được mời anh một buổi cà phê để diện kiến người em yêu thích thì có được không ạ? (da quy vang, gmail)
Anh rất cảm kích trước tình cảm em dành cho anh và mục Vườn Hồng. Nhưng việc gặp gỡ theo anh là rất không nên. Một ấn tượng đẹp đẽ kéo dài cả chục năm mà bị phá hỏng bởi một cuộc gặp kéo dài có một buổi thì quá uổng em à.
Thanked by 7 Members:
|
|
Thanked by 5 Members:
|
|
#55659
Gửi vào 17/11/2012 - 21:41
e thích đọc truyện ngắn ngắn thui
a bội nhi up truyện ngắn đê
a bội nhi up truyện ngắn đê
Thanked by 6 Members:
|
|
Thanked by 6 Members:
|
|
Thanked by 5 Members:
|
|
#55662
Gửi vào 17/11/2012 - 21:47
Sungthang8, on 17/11/2012 - 21:41, said:
e thích đọc truyện ngắn ngắn thui
a bội nhi up truyện ngắn đê
a bội nhi up truyện ngắn đê
- Anh Bồ Câu ơi, một người con trai bảo em “đẹp mà lùn”, một người bảo em “lùn mà đẹp”. Vậy người nào thích em hở anh? (xi muoi dang yeu, yahoo)
“Đẹp mà lùn” là câu chê. “Lùn mà đẹp” là câu khen. Còn ai thích em thì anh... không biết!
- Hắn bảo nếu em không đáp lại tình yêu của hắn thì hắn sẽ dứt khoát đi tìm cái chết. Nghe vậy em sợ quá anh Bồ Câu ơi. Nhưng em đâu có yêu hắn. Em phải làm thế nào bây giờ? (bong hong nhung, yahoo)
Em làm như em đã từng làm: không yêu thì nói không yêu! Nếu vì có người dọa chết mà em phải bấm bụng đáp trả tình cảm thì hắn không chết nhưng... em chết. Và nếu không chỉ một mình hắn mà cùng lúc có đến 10 gã “trời ơi” như vậy cùng dọa chết thì em làm sao? “Từ bi” đến mấy em cũng chỉ có thể “cứu sống” một gã thôi, 9 gã còn lại chết ngắt ư? Tóm lại là như thế này: chính hắn là người phải tự chịu trách nhiệm về cuộc đời hắn, chứ không phải em! Nếu đụng tí là hắn đi tìm cái chết thì có tới 10 cái mạng hắn cũng không xài đủ trong kiếp này đâu. Hắn chỉ dọa thế thôi!
Thanked by 5 Members:
|
|
#55663
Gửi vào 17/11/2012 - 21:52
Đêm qua là đêm của Nết Du, đêm nay dành cho Pen Sát:))
Thanked by 6 Members:
|
|
#55664
Gửi vào 17/11/2012 - 22:03
cô nết cứ tự nhiên đê =))
Thanked by 5 Members:
|
|
Thanked by 5 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Máy bay không người lái Ukraine TẤN CÔNG Tàu Nga - Rồi CHUYỆN NÀY XẢY RA… |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]()
|
|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Người tuổi Ngọ |
Tử Vi | Đinh Văn Tân |
|
![]() |
|
![]() Vì Sao ? Người Thân Mất Lại Hóa Thành Bướm Bay Về Thăm Gia Đình! |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() 5 Dấu Hiệu Cho Thấy Người Cao Tuổi Có Thể Đang Ở Năm Cuối Đời – Đừng Bỏ Qua Những Cảnh Báo Này |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Chia sẻ cho mọi người tài liệu về KHHB tổng hợp |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | vanlytuongtu |
|
![]() |
6 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 6 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












