

Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
#55576
Gửi vào 17/11/2012 - 13:07
Thanked by 6 Members:
|
|
Thanked by 5 Members:
|
|
#55578
Gửi vào 17/11/2012 - 13:27
Thanked by 7 Members:
|
|
#55579
Gửi vào 17/11/2012 - 13:32
Trích dẫn
Với em gái thì dễ rùi, mua 1 hoặc nhiều thứ trong số mà cô em đã order tùy vào khả năng tài chính của Lib (tốt nhất chỉ 1 thứ thoai, để lần sau nữa chứ ), chiều em cho nó vui mừ. lỡ nó vẫn mè nheo thì bảo lần sau về hem có gì nữa nó lại cười hinh hic ngay í mà
Trích dẫn
Lib trả lời cô ấy là:
- Anh cũng tặng em nhưng khả năng tài chính của anh không đủ.
- Anh tặng em 1 thứ khác nhé, có thể dùng được cả năm thường xuyên mỗi ngày, hữu dụng hơn cả túi LV. Nếu cô ấy okie Lib hãy tặng cô ấy 100 gói tăm hoặc vài chai Listerine =)))
- Anh chỉ mua hàng hiệu cho vợ anh thoai, vì anh có thể làm mọi thứ vì cô ấy, dù có bị ốm vì phải đi làm thêm để kiếm tiền mua túi Louis Vuitton cho cô ấy.
(Với bạn bè thì sự thẳng thắn tránh các tình huống khó xử và mối quan hệ bạn bè sẽ lâu bền).
Trích dẫn
Tặng cho các bạn này cái đánh dấu trang sách nếu là người thích đọc sách, hoặc mua móc khóa xinh xắn,...
Trích dẫn
Thật ra, mình biết cũng chỉ là lời dùa vui, mà sao mình cảm thấy rét run. Mình nghĩ trong bụng, kỳ tới mà về nhà, chắc là như buôn lậu hàng quá. Không biết các cô dì bác mợ thím 1, 2,3,4 có chịu gặp mặt mà không rủa nếu không có quà không đây.
Cô dì chú bác thì cũng dễ rùi, mua socola hoặc gì đó tương tự (như dầu gió chẳng hạn) là thứ dễ chia dễ xài chung cả gia đình, thuốc lá cho đàn ông.
Người Việt mình hay trọng hình thức nên quà cáp nhiều khi là thứ được hiểu là sự quan tâm/nhớ đến của người tặng quà đối với người được tặng. Với 1 số người già còn là để khoe với hàng xóm là có con cháu mua biếu,...
Nhưng quan trọng nhất, các cụ vẫn bảo "của cho không bằng cách cho", "đồ biếu không bằng cách biếu",.... mình tặng những món quà nho nhỏ ko mắc tiền nhưng chân tình và trân trọng thì vẫn quý hơn nhiều lần những món quà đắt tiền.
Thanked by 7 Members:
|
|
#55580
Gửi vào 17/11/2012 - 13:40
Thanked by 7 Members:
|
|
#55581
Gửi vào 17/11/2012 - 13:44
Dịu Dàng, on 17/11/2012 - 12:37, said:
Vì ko quen duoc nguoi cũ nen ko the iu ai khac duoc nua
3 đừng:
- Đừng cố quên thì sẽ quên được dễ dàng.
- Đừng hận người ta thì sẽ ko còn đau và ko còn nhớ đến nữa.
- Đừng để mình nhàn rỗi.
và "đừng nghe lời anh nếu anna hem mún quên mười ta" =)))))))
Thanked by 6 Members:
|
|
#55582
Gửi vào 17/11/2012 - 13:48
Chia tay k nên giận k ghét ng ta, cũng k cố tránh mặt ng ta. Bình thường thôi sẽ dễ thở hơn. Rồi sẽ quên!
Thanked by 6 Members:
|
|
#55583
Gửi vào 17/11/2012 - 13:54
Nết Na, on 17/11/2012 - 13:48, said:
Chia tay k nên giận k ghét ng ta, cũng k cố tránh mặt ng ta. Bình thường thôi sẽ dễ thở hơn. Rồi sẽ quên!
Thanked by 4 Members:
|
|
#55584
Gửi vào 17/11/2012 - 13:56
Thanked by 4 Members:
|
|
#55585
Gửi vào 17/11/2012 - 14:00
Dịu Dàng, on 17/11/2012 - 13:56, said:
Thanked by 4 Members:
|
|
#55586
Gửi vào 17/11/2012 - 14:02
còn để tự nhiên thì time *khắc nghiệt* hơn chúng ta tưởng, rồi sẽ quên thôi em thường k gặp rắc rối gì trong việc quên nhớ này, ngoại trừ việc nhớ lại những sai lầm bản thân.
Thanked by 4 Members:
|
|
#55587
Gửi vào 17/11/2012 - 14:08
minhquangks2, on 17/11/2012 - 13:54, said:
Quên 1 người không có nghĩa là đi gặp ng khác em ạ. "Càng cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên".hi.
Thanked by 4 Members:
|
|
#55588
Gửi vào 17/11/2012 - 14:09
Thanked by 4 Members:
|
|
#55589
Gửi vào 17/11/2012 - 14:15
Nết Na, on 17/11/2012 - 14:08, said:
khi người ta mất một cái gì đó thì người ta mới nhớ và tiếc về điều đó .
có lẽ phương thuốc hiệu quả nhất là thời gian .
" ngày xưa tôi ngây thơ nghĩ rằng: nếu mất em rồi đời tôi chắc khó sống.
Để bây giờ em cho tôi hiểu rằng : khi đã mất em rồi đời tôi cũng vậy mà thôi."
Thanked by 4 Members:
|
|
#55590
Gửi vào 17/11/2012 - 14:17
Dịu Dàng, on 17/11/2012 - 14:09, said:
Thanked by 4 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Người tuổi Ngọ |
Tử Vi | Đinh Văn Tân |
|
![]() |
|
![]() Vì Sao ? Người Thân Mất Lại Hóa Thành Bướm Bay Về Thăm Gia Đình! |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() 5 Dấu Hiệu Cho Thấy Người Cao Tuổi Có Thể Đang Ở Năm Cuối Đời – Đừng Bỏ Qua Những Cảnh Báo Này |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Chia sẻ cho mọi người tài liệu về KHHB tổng hợp |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | vanlytuongtu |
|
![]() |
|
![]() Lũ Trung Quốc đang đổ về Việt Nam? Đây là cách để người già tự cứu mình. |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
7 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 7 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












