

Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Viết bởi Tử Phủ Vũ Tướng, 26/04/11 20:07
94378 replies to this topic
#55561
Gửi vào 17/11/2012 - 12:08
Là thế này. Khi mình nói nhỏ em gái, rằng đang lên lịch, năm sau, hoặc khi nào khùng lên, chạy mua cái vé, bay về nhà chơi. Trăm lần như một, thế nào cũng có màn, đặt hàng quà, nào là laptop, lắc, nhẫn, ví, nước hoa. Ờ thì nếu không quá đáng mình cũng ok, nếu trong khả năng, mà làm em vui tí thì cũng chẳng thiệt hại gì mình.
2/ Dạo gần đây quen cô bạn người việt bên đây, là bạn thoy. Trước sinh nhật của cô đó, cổ đặt hàng quà thế này, thế này. Đi chơi shopping, cổ ghé qua cửa hàng xách Vuitton, nói mình bữa nào anh mua cho em.
3/ Lên mạng, có cô bạn bên VN, nằm trong list facebook mặc dù chưa gặp bao giờ, bằng hữu của bằng hữu thì vẫn là bằng hữu mà. Ờ thì chat vài câu, cổ dặn khi nào về nhớ mang quà.
4/ Và nhìu trường hợp, khoảng 7/10 ca.
Thật ra, mình biết cũng chỉ là lời dùa vui, mà sao mình cảm thấy rét run. Mình nghĩ trong bụng, kỳ tới mà về nhà, chắc là như buôn lậu hàng quá. Không biết các cô dì bác mợ thím 1, 2,3,4 có chịu gặp mặt mà không rủa nếu không có quà không đây.
Chợt nghĩ về các mối quan hệ trong quá khứ. Cô bồ cũ Tiệp Khắc mỗi lần mình nói gửi cho cổ cái này cái kia, cổ nói đừng anh, để dành mua nhà hoặc lo cuộc sống tương lai. Cô bạn gái thân nhất của mình người Bỉ thì dứt khoát không muốn nhận quà. Đám bạn Pháp thì mỗi lần gặp mặt mừng quá trời, có mang gì thì mấy cô đó cảm thấy ái ngại không muốn. Nói chung là, từ hồi đó đến giờ, chơi với đám bạn tây mình thoải mái không nghĩ đến quà cáp ít nhìu, và cũng chẳng bao giờ có chuyện vòi này nọ, ngay cả khi đùa. Tất cả xuất phát từ tình yêu. Yêu hoặc mến ai đó, tự dưng muốn có chút gì làm vui lòng họ, hoàn toàn tự do. Tính mình hứa là làm, nhỏ em hoặc nhỏ bạn vòi quà trắng trợn, mình mà ừ thì cũng làm, chỉ có điều thấy có chút gì đó không thoải mái, mà nếu không ừ , cũng cảm thấy không thoải mái, bởi vì có nhìu thứ, chai nước hoa, vài món trang sức, đối với mình là nhỏ, so với khả năng. Nhưng riết rồi sợ, sợ quá đi đó mà
2/ Dạo gần đây quen cô bạn người việt bên đây, là bạn thoy. Trước sinh nhật của cô đó, cổ đặt hàng quà thế này, thế này. Đi chơi shopping, cổ ghé qua cửa hàng xách Vuitton, nói mình bữa nào anh mua cho em.
3/ Lên mạng, có cô bạn bên VN, nằm trong list facebook mặc dù chưa gặp bao giờ, bằng hữu của bằng hữu thì vẫn là bằng hữu mà. Ờ thì chat vài câu, cổ dặn khi nào về nhớ mang quà.
4/ Và nhìu trường hợp, khoảng 7/10 ca.
Thật ra, mình biết cũng chỉ là lời dùa vui, mà sao mình cảm thấy rét run. Mình nghĩ trong bụng, kỳ tới mà về nhà, chắc là như buôn lậu hàng quá. Không biết các cô dì bác mợ thím 1, 2,3,4 có chịu gặp mặt mà không rủa nếu không có quà không đây.
Chợt nghĩ về các mối quan hệ trong quá khứ. Cô bồ cũ Tiệp Khắc mỗi lần mình nói gửi cho cổ cái này cái kia, cổ nói đừng anh, để dành mua nhà hoặc lo cuộc sống tương lai. Cô bạn gái thân nhất của mình người Bỉ thì dứt khoát không muốn nhận quà. Đám bạn Pháp thì mỗi lần gặp mặt mừng quá trời, có mang gì thì mấy cô đó cảm thấy ái ngại không muốn. Nói chung là, từ hồi đó đến giờ, chơi với đám bạn tây mình thoải mái không nghĩ đến quà cáp ít nhìu, và cũng chẳng bao giờ có chuyện vòi này nọ, ngay cả khi đùa. Tất cả xuất phát từ tình yêu. Yêu hoặc mến ai đó, tự dưng muốn có chút gì làm vui lòng họ, hoàn toàn tự do. Tính mình hứa là làm, nhỏ em hoặc nhỏ bạn vòi quà trắng trợn, mình mà ừ thì cũng làm, chỉ có điều thấy có chút gì đó không thoải mái, mà nếu không ừ , cũng cảm thấy không thoải mái, bởi vì có nhìu thứ, chai nước hoa, vài món trang sức, đối với mình là nhỏ, so với khả năng. Nhưng riết rồi sợ, sợ quá đi đó mà
Thanked by 5 Members:
|
|
#55562
Gửi vào 17/11/2012 - 12:13
À em cũng ko có tính doi hỏi quà cáp . Nen ko bit. Nhung ko phải ai cũng doi nay no dau.
Thanked by 5 Members:
|
|
#55563
Gửi vào 17/11/2012 - 12:14
QuachNgocBoi, on 17/11/2012 - 12:05, said:
Pen cho anh hỏi (hỏi giúp 1 người): làm thía nào để múc được nước ở trong giếng hem có nước, và làm thế nào để chiếm được tình iu của 1 chàng trai hem iu mình?
ặc, em hem bít xưa giờ em thực ra k hay để ý đến ng khác nên điều kiện cần là p để ý em trước. với lại em theo nguyên tắc là k cưỡng cầu, k p của mình thì thôi, mình sao cứ bộc lộ vậy thì sẽ kiếm đc ng phù hợp, k gượng ép thay đổi theo gu của trai để cua trai.
Thanked by 5 Members:
|
|
#55564
Gửi vào 17/11/2012 - 12:23
pen, on 17/11/2012 - 12:14, said:
ặc, em hem bít
xưa giờ em thực ra k hay để ý đến ng khác nên điều kiện cần là p để ý em trước. với lại em theo nguyên tắc là k cưỡng cầu, k p của mình thì thôi, mình sao cứ bộc lộ vậy thì sẽ kiếm đc ng phù hợp, k gượng ép thay đổi theo gu của trai để cua trai.Cô ThanhPen sẽ phải thi lại để lấy chứng chỉ hành nghề tư vấn tâm ní trai/gái
- Giếng ko có nước, muốn múc được nước trong giếng thì chỉ việc đổ nước vào đó rùi thả gàu xuống mà múc.
- Trường hợp anh A iu cô B mà anh ấy ko iu mình, muốn chiếm được tình iu của anh A thì chỉ việc chiếm lấy cô B vì cô B chính là tình iu của anh A.
Đơn giản thía thoai, nhưng anh thích cách nghĩ của Pen =))))))
Trường hợp của Lib nan giải nhưng vẫn có thể giải được chờ chị em tư vấn cái đã
Thanked by 6 Members:
|
|
#55565
Gửi vào 17/11/2012 - 12:26
em bị quấy rối tin nhắn
=)) =)) =))
nhắn tin tình cảm lâm ly dễ sợ làm mìn rợn da gà da vịt
=)) =)) =))
nhắn tin tình cảm lâm ly dễ sợ làm mìn rợn da gà da vịt
Thanked by 4 Members:
|
|
Thanked by 5 Members:
|
|
#55567
Gửi vào 17/11/2012 - 12:27
em bị quấy rối tin nhắn
=)) =)) =))
nhắn tin tình cảm lâm ly dễ sợ làm mìn rợn da gà da vịt
=)) =)) =))
nhắn tin tình cảm lâm ly dễ sợ làm mìn rợn da gà da vịt
Thanked by 4 Members:
|
|
#55568
Gửi vào 17/11/2012 - 12:31
Trường hợp của anh Lib nên tặng các cô gái đó bằng món quà có ý nghĩa : 1 trái đào và 1 cái mỏ quạ.
Thanked by 4 Members:
|
|
Thanked by 4 Members:
|
|
#55570
Gửi vào 17/11/2012 - 12:37
Anh Boi vay làm sao de quen nguoi iu cũ. Anh dung noi voi là di iu nguoi moi nhe
Vì ko quen duoc nguoi cũ nen ko the iu ai khac duoc nua
Vì ko quen duoc nguoi cũ nen ko the iu ai khac duoc nua
Thanked by 4 Members:
|
|
#55571
Gửi vào 17/11/2012 - 12:38
- Với em gái, cậu chiều em cậu đi. Chả mấy khi anh về nước. Em mình chiều nó vui càng thích.
- Với cô bạn (không phải người yêu): thì cậu đặt điểm giới hạn đi cậu, chỉ nên tặng quà nho nhỏ thôi. Chiều sao hết nổi. Nếu họ nhờ mua rõ ràng thì giúp, nếu chỉ nói vu vơ chỉ trỏ thì thôi. Có khi người ta đòi quà một cách vui miệng chứ ko có ý là đòi. Nếu mà cậu có mua tặng đúng sở thích đắt tiền thì người ta cũng rất vui và bất ngờ, nhưng mà người ta cũng sẽ rất ngại, chắc là sẽ kiếm dịp nào đó để hồi đáp lại dưới các hình thức khác nhau.
- Với cô bạn (là người yêu): nếu nói vậy chắc là có ý đòi thật đó
Dưới góc độ tâm lý của tớ, tớ thấy người được tặng quà đắt tiền cũng khó xử lắm chứ bộ.
- Với cô bạn (không phải người yêu): thì cậu đặt điểm giới hạn đi cậu, chỉ nên tặng quà nho nhỏ thôi. Chiều sao hết nổi. Nếu họ nhờ mua rõ ràng thì giúp, nếu chỉ nói vu vơ chỉ trỏ thì thôi. Có khi người ta đòi quà một cách vui miệng chứ ko có ý là đòi. Nếu mà cậu có mua tặng đúng sở thích đắt tiền thì người ta cũng rất vui và bất ngờ, nhưng mà người ta cũng sẽ rất ngại, chắc là sẽ kiếm dịp nào đó để hồi đáp lại dưới các hình thức khác nhau.
- Với cô bạn (là người yêu): nếu nói vậy chắc là có ý đòi thật đó
Dưới góc độ tâm lý của tớ, tớ thấy người được tặng quà đắt tiền cũng khó xử lắm chứ bộ.
Thanked by 5 Members:
|
|
#55572
Gửi vào 17/11/2012 - 12:39
QuachNgocBoi, on 17/11/2012 - 12:23, said:
Cô ThanhPen sẽ phải thi lại để lấy chứng chỉ hành nghề tư vấn tâm ní trai/gái
- Giếng ko có nước, muốn múc được nước trong giếng thì chỉ việc đổ nước vào đó rùi thả gàu xuống mà múc.
- Trường hợp anh A iu cô B mà anh ấy ko iu mình, muốn chiếm được tình iu của anh A thì chỉ việc chiếm lấy cô B vì cô B chính là tình iu của anh A.
Đơn giản thía thoai, nhưng anh thích cách nghĩ của Pen =))))))
Trường hợp của Lib nan giải nhưng vẫn có thể giải được chờ chị em tư vấn cái đã
whatever happens i'll be there for u... hehe
Thanked by 4 Members:
|
|
#55573
Gửi vào 17/11/2012 - 12:39
.........................................................
Sửa bởi AlexPhong: 17/11/2012 - 12:58
Thanked by 3 Members:
|
|
Thanked by 4 Members:
|
|
#55575
Gửi vào 17/11/2012 - 12:53
AlexPhong, on 17/11/2012 - 12:39, said:
Trước đây anh yêu một cô đã có chồng, tiến thoái lưỡng nan, phải làm thế nào ?
trước đây -- thì giờ hỏi có ích gì + giải quyết đc gì?! nếu còn diễn tiến đến hiện tại thì lại khác.
cuối tuần mà còn p đi cày, ài
Thanked by 5 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Người tuổi Ngọ |
Tử Vi | Đinh Văn Tân |
|
![]() |
|
![]() Vì Sao ? Người Thân Mất Lại Hóa Thành Bướm Bay Về Thăm Gia Đình! |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() 5 Dấu Hiệu Cho Thấy Người Cao Tuổi Có Thể Đang Ở Năm Cuối Đời – Đừng Bỏ Qua Những Cảnh Báo Này |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Chia sẻ cho mọi người tài liệu về KHHB tổng hợp |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | vanlytuongtu |
|
![]() |
|
![]() Lũ Trung Quốc đang đổ về Việt Nam? Đây là cách để người già tự cứu mình. |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
9 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 9 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












