Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Black, on 06/11/2012 - 17:10, said:
người chồng tốt là ng sau khi ăn cơm chấm muối cùng vợ thời kì gian khổ tới thời kì sung sướng mà k đi sướng với ẻm khác ^^
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
SoHot, on 06/11/2012 - 17:13, said:
Còn em có đói phát điên thì cũng ko để chồng thành chó hoang Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Ăn cơm với muối mà tình nghĩa còn hơn mâm cao cỗ đầy, và em thích muối vừng hơn. Hi hi hi.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
ThuyMi, on 06/11/2012 - 17:18, said:
Thực ra chị nói với em là được chồng lo cho mình là lý tưởng thật, nhưng phần đông là win-win. Hồi xưa anh bạn chị cũng bảo: Anh chưa muốn lấy vợ vì giờ anh chưa thể lo cho vợ con một cách đàng hoàng nhất.
Nhưng nghĩ đi thì nghĩ lại, đợi tới lúc lo được thì tới bao giờ. Đàn ông nhiều khi cứ cầu toàn, hay suy nghĩ phải thế này phải thế nọ. Chứ chị em có đòi hỏi cao xa gì lắm đâu. Phụ nữ cũng có chân có tay, cũng có thể lao động gom góp đồng ra đồng vào. Hai bên cùng lao động, lỡ bên nào có kém kinh tế đi thì bên này dựa vào bên kia. Quan trọng là cái tình nghĩa trong quan hệ vợ chồng, biết thông cảm cho giới hạn của nhau.
Những góc nhìn thú vị của 3 chị em ở những độ tuổi khác nhau.
Ở Den có chút sợ hãi mơ hồ về tương lai nhưng vẫn sẵn sàng chia sẻ.
Ở bé Sohot lại thấy sự gẫn gũi, tình cảm
Ở chị Ấy, lại là sự cảm thông và những hành động thiết thực, chín chắn.
Cám ơn ba chị em nhé.
Đôi khi đàn ông chúng tôi ngu ngơ lắm, không hiểu gì về các bạn đâu....
_____
Đấy phụ nữ nói rằng: chỉ cần bạn thành tâm đến bên họ, thì họ có xá gì chia ngọt sẻ bùi cùng bạn đâu các boy nhé
Sửa bởi Gabriel.Julian: 06/11/2012 - 17:34