Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Dịu Dàng
06/11/2012
Hoi xua pot thu tinh len ma em chua doc het. Thi thoang em ai vao topic thu tinh doc lai thu moi nguoi viet. Neu co thu tinh viet cho min doc lai cang suong nua
Nết Na
06/11/2012
BnG
06/11/2012
Nết Na
06/11/2012
Nhật kí, ngày 06 tháng 11 năm 2012
Hôm nay, mình thấy rất vui và hạnh phúc. Người đàn ông trong mộng của mình đã nói " sẽ đấu thầu" và đặt tên cho con mình. ừ thì anh đang nói ở thì tương lai nhưng chỉ cần như vậy thôi cũng đủ làm mình ấm áp lắm rồi.
Từ bé, trong tâm tưởng mình luôn nghĩ sau này mình sẽ cưới một bạch mã hoàng tử ( vì mình là nàng công chúa ngủ trong rừng), vượt qua bao khó khăn cửa ải, anh đến và trao cho mình nụ hôn- say trong men tình, mình tỉnh giấc và ị cho chàng một nàng công chúa kháu khỉnh, chàng sẽ dùng đông tây y kết hợp để chọn 1 cái tên đẹp nhất, tốt nhất cho con gái mình. Tưởng chỉ là ước mơ vậy mà hôm nay, tình yêu giấu kín của đời mình đã nói những lời mà có ngủ mơ mình cũng không tin có ngày được nghe anh nói. Ngập tràn trong hạnh phúc, những ước mơ một thời của mình được anh nói ra nhẹ như một lời tâm tình. Sao anh hiểu lòng em đến vậy? lẽ nào ta là duyên tiền kiếp?
Bấy lâu nay luôn có mụ phù thủy Điểu rắp tâm rình rập cướp anh khỏi tay mình, mình cứ ngỡ tình mình mong manh... chỉ dám yêu anh trong giấc mơ... Nhưng hôm nay em tin và tình yêu lặng câm của anh, tin vào giấc mơ có thật và em chờ anh...
Hôm nay, mình thấy rất vui và hạnh phúc. Người đàn ông trong mộng của mình đã nói " sẽ đấu thầu" và đặt tên cho con mình. ừ thì anh đang nói ở thì tương lai nhưng chỉ cần như vậy thôi cũng đủ làm mình ấm áp lắm rồi.
Từ bé, trong tâm tưởng mình luôn nghĩ sau này mình sẽ cưới một bạch mã hoàng tử ( vì mình là nàng công chúa ngủ trong rừng), vượt qua bao khó khăn cửa ải, anh đến và trao cho mình nụ hôn- say trong men tình, mình tỉnh giấc và ị cho chàng một nàng công chúa kháu khỉnh, chàng sẽ dùng đông tây y kết hợp để chọn 1 cái tên đẹp nhất, tốt nhất cho con gái mình. Tưởng chỉ là ước mơ vậy mà hôm nay, tình yêu giấu kín của đời mình đã nói những lời mà có ngủ mơ mình cũng không tin có ngày được nghe anh nói. Ngập tràn trong hạnh phúc, những ước mơ một thời của mình được anh nói ra nhẹ như một lời tâm tình. Sao anh hiểu lòng em đến vậy? lẽ nào ta là duyên tiền kiếp?
Bấy lâu nay luôn có mụ phù thủy Điểu rắp tâm rình rập cướp anh khỏi tay mình, mình cứ ngỡ tình mình mong manh... chỉ dám yêu anh trong giấc mơ... Nhưng hôm nay em tin và tình yêu lặng câm của anh, tin vào giấc mơ có thật và em chờ anh...
Dịu Dàng
06/11/2012
Eo oi anh Du suong nhat nhe.Duoc chi In viet thu tinh nong nan tinh cum qua
Thùy Mị
06/11/2012
BnG, on 06/11/2012 - 14:15, said:
Tôi có tội với những người đàn ông sinh năm Mậu Ngọ và Ất Mão.
Thượng đế tha thứ cho con
Thượng đế tha thứ cho con
À sao mà em thấy con gái Bính Dần cô nào cũng mạnh mẽ, trẻ con. Hôm nọ bạn gái anh em tới ngồi nói chuyện mà nói thực là trong lòng em hơi ...gì gì đó. Đúng là duyên số. Bao nhiêu cô xinh đẹp hiền dịu ko lấy,...Có khi duyên số của em phải anh chồng khác hẳn từ trước tới nay gặp (võ biền, thô lỗ, ko có trình độ, phức tạp, vất vả, xấu trai), thế cũng đành chịu chứ biết làm sao. Thất vọng ngậm đắng nuốt cay thì cũng phải chịu mà chung sống tới đầu bạc răng long thôi biết làm thế nào. Thất vọng thì chắc cũng chỉ than thầm trong lòng thôi chứ biết làm sao.
Sửa bởi ThuyMi: 06/11/2012 - 15:43
BnG
06/11/2012
ThuyMi, on 06/11/2012 - 15:37, said:
Có khi duyên số của em phải anh chồng khác hẳn từ trước tới nay gặp (võ biền, thô lỗ, ko có trình độ, phức tạp, vất vả, xấu trai), thế cũng đành chịu chứ biết làm sao. Thất vọng ngậm đắng nuốt cay thì cũng phải chịu mà chung sống tới đầu bạc răng long thôi biết làm thế nào. Thất vọng thì chắc cũng chỉ than thầm trong lòng thôi chứ biết làm sao.
babynhoc
06/11/2012
Mọi người cho em hỏi với ạ. Các anh chị nghĩ thế nào về người chồng đánh vợ?
kiepsat
06/11/2012
babynhoc
06/11/2012
một người bạn em, hai vợ chồng mới có một con gái, hay cãi nhau, bây giờ đang đòi ra tòa, vào face thì thấy hai vợ chồng lên face chửi nhau, dùng những lời lẽ ko tôn trọng nhau...nói chuyện với cô bạn thì mới biết chồng thường xuyên đánh, đánh nhiều quá trở thành bình thường...
haizz...chẳng biết thế nào cả, chỉ thấy thương cháu bé...
thế này thì ai dám kết hôn
haizz...chẳng biết thế nào cả, chỉ thấy thương cháu bé...
thế này thì ai dám kết hôn
Vô Thường
06/11/2012
Chí Phèo đi làm về, thấy Thị Nở mừng rỡ bảo:
-Anh Chí Phèo ơi, em có tin mừng đây: Em "muộn" một tháng rồi. Có lẽ chúng ta sắp có em bé! Nhưng Anh đừng nói cho ai biết nhé, vì ta chưa chắc chắn mà.
-Ngày hôm sau, người của công ty điện lực đến nhà vì gia đình đó đã muộn nộp tiền điện một tháng. Gặp Thị Nở, anh nhân viên sở điện nói:
-Bà có phải là bà Thị Nở không? Bà đã muộn một tháng rồi đấy!
-Làm sao mà anh biết được?-THị Nở gào lên.
-Thưa bà, nó ở trong hồ sơ của chúng tôi mà-Nhân viên sở điện đáp.
-Cái gì?-Thị Nở càng hoảng hốt- Trong hồ sơ của các anh?
-Tất nhiên!
Thôi để tôi về hỏi chồng tôi đã-Thị Nở nói rồi sập cửa.
Tối hôm đó, Thị Nở hỏi Chí Phèo về chuyện nhân viên sở điện. Chí Phèo cáu điên , chạy ngay đến sở điện:
-Có chuyện gì thế hả? Sao các anh lại dám lập hồ sơ là vợ tôi "muộn"một tháng ? Có liên quan gì đến các anh hả?
-Xin anh bình tĩnh-Nhân viên sở điện nói- Có gì nghiêm trọng đâu, anh chỉ cần trả tiền cho chúng tôi...
-Trả tiền cho các Anh?- Chí Phèo nghĩ mình đang bị tống tiền- Nếu tôi không trả thì sao?
-Hmm...thưa anh, nếu thế chúng tôi chẳng còn cách nào khác là cắt ngay...
-Hả?- Chí Phèo lại hiểu lầm, ngắt lời, hét toáng lên- Thế lúc đấy thì vợ tôi làm thế nào?
-Tôi chẳng biết- Nhân viên sở điện lạnh lùng- Bảo cô ấy dùng tạm một cây nến vậy...
(Chí Phèo lăn ra... ngất xỉu).
=))
-Anh Chí Phèo ơi, em có tin mừng đây: Em "muộn" một tháng rồi. Có lẽ chúng ta sắp có em bé! Nhưng Anh đừng nói cho ai biết nhé, vì ta chưa chắc chắn mà.
-Ngày hôm sau, người của công ty điện lực đến nhà vì gia đình đó đã muộn nộp tiền điện một tháng. Gặp Thị Nở, anh nhân viên sở điện nói:
-Bà có phải là bà Thị Nở không? Bà đã muộn một tháng rồi đấy!
-Làm sao mà anh biết được?-THị Nở gào lên.
-Thưa bà, nó ở trong hồ sơ của chúng tôi mà-Nhân viên sở điện đáp.
-Cái gì?-Thị Nở càng hoảng hốt- Trong hồ sơ của các anh?
-Tất nhiên!
Thôi để tôi về hỏi chồng tôi đã-Thị Nở nói rồi sập cửa.
Tối hôm đó, Thị Nở hỏi Chí Phèo về chuyện nhân viên sở điện. Chí Phèo cáu điên , chạy ngay đến sở điện:
-Có chuyện gì thế hả? Sao các anh lại dám lập hồ sơ là vợ tôi "muộn"một tháng ? Có liên quan gì đến các anh hả?
-Xin anh bình tĩnh-Nhân viên sở điện nói- Có gì nghiêm trọng đâu, anh chỉ cần trả tiền cho chúng tôi...
-Trả tiền cho các Anh?- Chí Phèo nghĩ mình đang bị tống tiền- Nếu tôi không trả thì sao?
-Hmm...thưa anh, nếu thế chúng tôi chẳng còn cách nào khác là cắt ngay...
-Hả?- Chí Phèo lại hiểu lầm, ngắt lời, hét toáng lên- Thế lúc đấy thì vợ tôi làm thế nào?
-Tôi chẳng biết- Nhân viên sở điện lạnh lùng- Bảo cô ấy dùng tạm một cây nến vậy...
(Chí Phèo lăn ra... ngất xỉu).
=))
kiepsat
06/11/2012
babynhoc, on 06/11/2012 - 16:46, said:
một người bạn em, hai vợ chồng mới có một con gái, hay cãi nhau, bây giờ đang đòi ra tòa, vào face thì thấy hai vợ chồng lên face chửi nhau, dùng những lời lẽ ko tôn trọng nhau...nói chuyện với cô bạn thì mới biết chồng thường xuyên đánh, đánh nhiều quá trở thành bình thường...
haizz...chẳng biết thế nào cả, chỉ thấy thương cháu bé...
thế này thì ai dám kết hôn
haizz...chẳng biết thế nào cả, chỉ thấy thương cháu bé...
thế này thì ai dám kết hôn
12 giếng nước biết chọn giêngs nào đây .
thôi em giáng chịu khó học tử vi và tướng pháp để mai lựa chọn cho đỡ nhầm đỡ khổ em ah.


