Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Black
06/11/2012
Black
06/11/2012
kiepsat, on 06/11/2012 - 16:49, said:
12 giếng nước biết chọn giêngs nào đây .
thôi em giáng chịu khó học tử vi và tướng pháp để mai lựa chọn cho đỡ nhầm đỡ khổ em ah.
thôi em giáng chịu khó học tử vi và tướng pháp để mai lựa chọn cho đỡ nhầm đỡ khổ em ah.
ví cả học đến độ có thể đỡ nhầm đỡ khổ chắc lúc đấy e bị rụng răng. hị hị
Thùy Mị
06/11/2012
babynhoc, on 06/11/2012 - 16:37, said:
Mọi người cho em hỏi với ạ. Các anh chị nghĩ thế nào về người chồng đánh vợ?
Chị thì thấy chồng đánh vợ thì chả ra sao vào sao cả.
Quát mắng vợ còn được, chứ dùng vũ lực là kém rồi.
Vợ có đánh thì cũng phải ngồi im cho vợ đánh thì mới ra dáng nam nhi
Chị đùa chút vì hồi xưa cq chị có một anh toàn bị vợ đánh thâm tím mặt mày mà đến cq cạy răng ko nói nửa lời. Về sau sếp tra hỏi mới lộ ra.
Sửa bởi ThuyMi: 06/11/2012 - 16:56
kiepsat
06/11/2012
Black, on 06/11/2012 - 16:51, said:
tướng pháp cũng có ẩn tướng mừ anh, sao mìn có thể vạch lưng tìm vết <?>, mà có học xong thì thấy ai cũng có điểm tốt xấu,
ví cả học đến độ có thể đỡ nhầm đỡ khổ chắc lúc đấy e bị rụng răng. hị hị
ví cả học đến độ có thể đỡ nhầm đỡ khổ chắc lúc đấy e bị rụng răng. hị hị
nếu mà để chọn một người chồng không cục tính , không hay đánh đập vợ con thì cũng không khó lắm.
học tử vi hay tứ trụ mà ko kết hợp với tướng pháp thì cũng hay nhầm lắm. . tướng người mỗi người một tướng khác nhau còn lá số thì nhiều người có thể chung một lá số mà.
Black
06/11/2012
Tại sao lại cả công ty biết được anh í bị vợ đánh thế ạ , nghĩ cũng thấy tội anh kia =))
kiepsat
06/11/2012
Thùy Mị
06/11/2012
Black, on 06/11/2012 - 16:57, said:
Tại sao lại cả công ty biết được anh í bị vợ đánh thế ạ , nghĩ cũng thấy tội anh kia =))
ôi cuộc đời nó là duyên số cả em ạ. Ngay ở cq cấp trên chị biết một chị to béo phốp pháp li dị chồng (khá nổi tiếng), già rồi mà lấy cậu em gầy gò, ốm yếu cấp dưới, chưa lấy vợ lần nào. Ban đầu hai chị em hay rủ nhau đi cà phê, thế là đùng cái tán nhau luôn. Nhìn ngoài đời ko nghĩ làm sao mà đôi này lại cạp được vào với nhau (chị to gấp đôi thằng em, chỉ có nước bế em thôi). Thế mà vẫn lấy được lạ thật.
Nhiều khi yêu đương một đằng lấy một nẻo.
Sửa bởi ThuyMi: 06/11/2012 - 17:03
Vô Thường
06/11/2012
Người vợ tốt là người vợ có thể ăn cơm chấm muối cùng chồng khi gian khó...
DongThien
06/11/2012
ya. Em cũng nghĩ thế. Thú thật nữa là em cũng thích ăn muối vừng nữa . . Hì hì
Vô Thường
06/11/2012
Black
06/11/2012
ThuyMi, on 06/11/2012 - 17:01, said:
Sếp chị gọi vợ chồng ra hỏi riêng, vì vợ chồng cùng làm một chỗ. Sếp phải doạ chị vợ kia.
ôi cuộc đời nó là duyên số cả em ạ. Ngay ở cq cấp trên chị biết một chị to béo phốp pháp li dị chồng (khá nổi tiếng), già rồi mà lấy cậu em gầy gò, ốm yếu cấp dưới, chưa lấy vợ lần nào. Ban đầu hai chị em hay rủ nhau đi cà phê, thế là đùng cái tán nhau luôn. Nhìn ngoài đời ko nghĩ làm sao mà đôi này lại cạp được vào với nhau (chị to gấp đôi thằng em, chỉ có nước bế em thôi). Thế mà vẫn lấy được lạ thật.
Nhiều khi yêu đương một đằng lấy một nẻo.
ôi cuộc đời nó là duyên số cả em ạ. Ngay ở cq cấp trên chị biết một chị to béo phốp pháp li dị chồng (khá nổi tiếng), già rồi mà lấy cậu em gầy gò, ốm yếu cấp dưới, chưa lấy vợ lần nào. Ban đầu hai chị em hay rủ nhau đi cà phê, thế là đùng cái tán nhau luôn. Nhìn ngoài đời ko nghĩ làm sao mà đôi này lại cạp được vào với nhau (chị to gấp đôi thằng em, chỉ có nước bế em thôi). Thế mà vẫn lấy được lạ thật.
Nhiều khi yêu đương một đằng lấy một nẻo.
Chị em cũng duyên số, bố mẹ ngăn cản sống chết đòi cưới xong rồi sống chết đòi li dị, không biết có khổ về chồng hem, cơ mà từ 5 năm nay lúc nuôi con một mình thấy càng ngày càng xinh đẹp trẻ trung ra, đi chơi đều đặn, không biết có định đi bước nữa hem , cũng sn79
------------------
người chồng tốt là ng sau khi ăn cơm chấm muối cùng vợ thời kì gian khổ tới thời kì sung sướng mà k đi sướng với ẻm khác ^^
DongThien
06/11/2012
Còn em có đói phát điên thì cũng ko để chồng thành chó hoang . Ăn cơm với muối mà tình nghĩa còn hơn mâm cao cỗ đầy, và em thích muối vừng hơn. Hi hi hi.


