Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Tử Phủ Vũ Tướng, on 05/10/2012 - 17:19, said:
Chả bù cho chị, cứ có tiền chị thấy vui lắm.
Nếu muốn vui thì Lu dùng tiền mua quà tặng bạn bè người thân, giúp đỡ người khó khăn hoạn nạn,...(duy trì thường xuyên) Đem lại hạnh phúc cho người khác thì sẽ rất vui.
Chị cứ làm như tiền vào tài khoản của em ,em muốn tiêu gì thì tiêu chắc.
Em không bạn bè, sống cô độc, lang thang khắp nới. Bố mẹ em không cần quà cáp, mua về sợ bị la , tốn tiền ấy chứ. Mà mua là phải đúng ý mới được.
Thì đúng rồi, khả năng tài chính của em tốt mà. Nhưng giai đoạn này đúng là nhìn tiền em cũng không thiết tha. Đủ ăn, đủ ở, đủ đi lại. Hết.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Chứ còn vui xem, tiền lúc nào cũng thiếu chứ không có dư. Hì
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
strongstream, on 05/10/2012 - 17:26, said:
ủa sao lulu là con gái mà kêu mìn gọi là anh là sao
anh đứng ở giữa, không phải trai cũng chả phải gái.