Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Tok
05/10/2012
đúng rùi, chị lulu siêu zữ
ai đoán lá tử vi của e cũng kêu e sẽ : Đêm đêm hửi mùi huơng, hỏi chồng tao đi với con nào...
ai đoán lá tử vi của e cũng kêu e sẽ : Đêm đêm hửi mùi huơng, hỏi chồng tao đi với con nào...
songmanhme
05/10/2012
Phi Công Trẻ Máy Bay Bà Nội . Hay. Xã hội tự do, bớt định kiến đi. Chứ cứ ngồi phán xét nhau mệt lắm.
Tử Phủ Vũ Tướng
05/10/2012
Muốn lấy chồng giàu dâm thì em phải tự lượng sức em trước đã, xem có chịu nổi nhiệt ko? Nếu sức mình chịu được thì go ahead. Chứ mình ko chịu được, nó dễ cặp bồ, ăn phở lắm. Chị sẽ chọn anh chồng vừa vừa tầm của chị.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 05/10/2012 - 12:04
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 05/10/2012 - 12:04
AlexPhong
05/10/2012
songmanhme
05/10/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 05/10/2012 - 12:03, said:
Muốn lấy chồng giàu dâm thì em phải tự lượng sức em trước đã, xem có chịu nổi nhiệt ko? Nếu sức mình chịu được thì go ahead. Chứ mình ko chịu được, nó dễ cặp bồ, ăn phở lắm. Chị sẽ chọn anh chồng vừa vừa tầm của chị.
Em để ý nếu lấy từ lúc anh ta 2 bàn tay trắng dựng nghiệp thì sau còn tình nghĩa vợ chồng. Chứ còn đã giàu rồi thì người ta sẽ nghĩ đến chất lượng cuộc sống.
Như em thì em mê trai đẹp, nhưng sống có tình có nghĩa, trung hậu.
songmanhme
05/10/2012
AlexPhong, on 05/10/2012 - 12:05, said:
Uh, nhãn quan của nó hơi biến thái, thích những hình kinh dị lạ lùng để hù người làm vui, trước đây post hình chuột cũng vậy.
Này, mày lấy tư cách đâu mà nói như thế. Khi đã nói được như thế thì còn gì để nói nữa??? Chắc hông hiểu đâu. Ok. Done.
Thích thì chiều luôn thôi. Sẵn sàng like để cảm thấy phấn khích hơn với đời.
Sửa bởi lululu: 05/10/2012 - 12:11
songmanhme
05/10/2012
Mrgio
05/10/2012
tử tướng thì khỏe thật , về chuyện ấy rất lì nhưng quan trọng là tư tưởng phải tốt ( công việc gia đình ) , chứ buồn não thì người tử tướng yếu nhanh lắm . dễ bệ rạt ,đó là điểm yếu của tử tướng