AlexPhong, on 01/09/2012 - 23:29, said:
Cũng như diễn đàn này trên tất cả mọi lứa tuổi, những kẻ yếu đuối luôn theo đuôi kẻ khác để khiêu khích và rủa xả, nếu mạnh họ không cần làm thế, nếu cái tôi được thỏa mãn họ không làm thế.
Cuộc đời chỉ là màn hư ảo, không có thứ gọi là tình bạn hay tình yêu trên đời, gia đình cũng có thể tan vỡ, huynh đệ cũng có thể bội phản nhau, lấy những thứ đó làm lẽ sống thì đời cũng đi vào chum. Cuối cùng chỉ còn mình với chính mình.
Chỉ một con đường: hãy tự mạnh lên.
Những gì bạn nói là không sai nhưng mình thấy nó lý thuyết sao sao ý, nó thể hiện 1 sự yếu đuối giữa cuộc đời, mình nghĩ hạnh phúc là đấu tranh chứ không phải né tránh hay buông xuôi tất cả, mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống thì hãy sống sao cho trọn vẹn nhất dù trọn vẹn ở đây chỉ hạn hẹp trong "cái giếng" nhỏ bé của mỗi con người
Mọi người có thể lừa gạt mình, cuộc đời có thể làm tổn thương sâu sắc mình nhưng những lúc tổn thương và mệt mỏi nhất thì mình chỉ muốn về nhà bởi vì đó là 1 gia đình...

















