Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
AlexPhong, on 01/09/2012 - 23:58, said:
Có những người may mắn có gia đình êm ấm cả đời, có huynh đệ bạn hữu chân thành chia sẻ. Họ là những người may mắn.
Ý tôi nhấn mạnh rằng tất cả những mối quan hệ đó đều có thể mất đi, và khi mất đi bạn tỉnh táo rằng những thứ đó không phải cuộc đời bạn, khi bạn còn chính bạn thì bạn còn tất cả. Khi mất những thứ đó đừng quan trọng hóa nó và giày vò bản thân, kkm nó.
Ước mơ lớn nhất của một đời người là khi chết đi không để lại cái gì để làm vướng chân hậu thế tự do phát triển.
Xã hội giờ là cái thời đại con người ta không đủ thời gian để quan tâm tới các vĩ nhân. Cho nên ta cũng không cần phải cố gắng trở thành vĩ nhân làm gì. Cứ trở thành một kẻ bình thường là ngon rồi. Là người bình thường thì nên tự cho phép mình mất kiểm soát, và đau đớn một thời gian khi có những sự cố.
Con người thật kỳ diệu. Trong khi thể xác và tinh thần đang đau khổ tột độ, thì linh hồn lại đang thưởng thức cái hương vị của cuộc sống
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn