Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


88909 replies to this topic

#37696 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 01/09/2012 - 23:40

"Hà Nội, nhiều người quen biết Văn Vượng ở phố Hàng Giấy, hình như tiếng đàn của anh chỉ thiên về tả cảnh vật quanh mình. Nhưng có điều anh chưa 1 lần thấy cảnh trí Hà Nội. Nghe tiếng đàn của người bạn mù gieo trên cảnh trí Hà Nội ta bỗng quý giá những gì mà ta đang thấy, thấy yêu thương những gì cùng sống quanh ta Mấy ai ngờ được rằng trong nhà người bạn mù này cũng có 1 chiếc gương và những tranh phong cảnh Hà Nội...Vượng có 1 ước mơ, ước mơ trở thành khát vọng đơn giản thôi. Ước mơ được trông thấy cảnh vật quanh mình trông thấy Hà Nội chỉ 1 lần trong đời.

Người bạn mù tốt bụng ở phố Hàng Giấy ấy vẫn hi vọng 1 ngày được nhìn thấy Hà Nội, nhiều người nói với anh rằng Hà Nội của chúng mình đẹp lắm, có điều cái đẹp trong mắt mỗi người hình như không mấy ai giống ai."




ps: Mình vừa chợt ngủ gật, hôm nay chơi đến đây thôi. Con đường thật ra rất dài nhưng có lẽ xin hẹn dịp khác, khi nào có duyên. Bye Du nhé.

#37697 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6703 Bài viết:
  • 15468 thanks

Gửi vào 01/09/2012 - 23:42

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AlexPhong, on 01/09/2012 - 23:29, said:

Cuối cùng chỉ còn mình với chính mình.

Và cuộc đời kết thúc một cách tuyệt đẹp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#37698 midori

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3607 Bài viết:
  • 13572 thanks

Gửi vào 01/09/2012 - 23:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AlexPhong, on 01/09/2012 - 23:29, said:


Chỉ một con đường: hãy tự mạnh lên.

cạo đầu đi tu cho khỏe.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#37699 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50204 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 01/09/2012 - 23:44

Chả biết kể rõ ràng ra sao, nhưng mình chỉ muốn nói là ko phải ở chỗ mình mạnh mẽ hay yếu đuối đâu.

Thanked by 6 Members:

#37700 midori

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3607 Bài viết:
  • 13572 thanks

Gửi vào 01/09/2012 - 23:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 01/09/2012 - 23:34, said:

Có cô mới mở topic nhờ xem khi nào lấy chồng ngoại quốc như lời thầy bói, nói.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


hy vọng cô ấy được như ý nguyện.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#37701 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50204 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 01/09/2012 - 23:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AlexPhong, on 01/09/2012 - 23:29, said:

Cho nên nhiều lần tôi cổ vũ mọi người phải tự mình lo lấy mình, nâng cao cái tôi đến tột đỉnh nhân gian, đó là con đường duy nhất vượt qua bể khổ. Khi bạn mạnh bạn không cần tình cảm của những "thằng" bạn cho là "lởm", bạn tự mình đứng dậy tìm và chọn cho mình người thích hợp. Vì không ai đưa mình vào cuộc hôn nhân hay bất cứ quan hệ nào nếu mình không muốn, tự mình phải kiểm điểm mình trước.

Cũng như diễn đàn này trên tất cả mọi lứa tuổi, những kẻ yếu đuối luôn theo đuôi kẻ khác để khiêu khích và rủa xả, nếu mạnh họ không cần làm thế, nếu cái tôi được thỏa mãn họ không làm thế.

Cuộc đời chỉ là màn hư ảo, không có thứ gọi là tình bạn hay tình yêu trên đời, gia đình cũng có thể tan vỡ, huynh đệ cũng có thể bội phản nhau, lấy những thứ đó làm lẽ sống thì đời cũng đi vào chum. Cuối cùng chỉ còn mình với chính mình.

Chỉ một con đường: hãy tự mạnh lên.
Thương Alex quá qua tâm sự này

Thanked by 6 Members:

#37702 Katana

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 46 Bài viết:
  • 69 thanks

Gửi vào 01/09/2012 - 23:45

Sáo rỗng, hợm hĩnh, trịch thượng, lăng mạ nhau là những thứ thường xuất hiện trên các diễn đàn với tần suất ngày càng lớn.

#37703 ThanVuong

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3582 Bài viết:
  • 5393 thanks

Gửi vào 01/09/2012 - 23:47

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AlexPhong, on 01/09/2012 - 23:29, said:

Chỉ một con đường: hãy tự mạnh lên.

yes! nhưng cần gặp vận may (thời cơ) nữa ...

nếu không có sự may mắn thì phấn đấu cả đời vẫn chỉ là con thiêu thân cho thiên hạ ...

#37704 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50204 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 01/09/2012 - 23:48

Vả lại thông tin chưa rõ,...bằng linh cảm mình nghĩ người bạn kia có độ thật một phần nào đó.
Trước đây gặp nhiều trường hợp, mình đã biết được...và mình im lặng hùa với sự dối trá êm dịu của họ, cho thoải mái và giữ tình bạn.

Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 01/09/2012 - 23:51


Thanked by 5 Members:

#37705 Katana

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 46 Bài viết:
  • 69 thanks

Gửi vào 01/09/2012 - 23:49

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AlexPhong, on 01/09/2012 - 23:29, said:

Cho nên nhiều lần tôi cổ vũ mọi người phải tự mình lo lấy mình, nâng cao cái tôi đến tột đỉnh nhân gian, đó là con đường duy nhất vượt qua bể khổ. Khi bạn mạnh bạn không cần tình cảm của những "thằng" bạn cho là "lởm", bạn tự mình đứng dậy tìm và chọn cho mình người thích hợp. Vì không ai đưa mình vào cuộc hôn nhân hay bất cứ quan hệ nào nếu mình không muốn, tự mình phải kiểm điểm mình trước.

Cũng như diễn đàn này trên tất cả mọi lứa tuổi, những kẻ yếu đuối luôn theo đuôi kẻ khác để khiêu khích và rủa xả, nếu mạnh họ không cần làm thế, nếu cái tôi được thỏa mãn họ không làm thế.

Cuộc đời chỉ là màn hư ảo, không có thứ gọi là tình bạn hay tình yêu trên đời, gia đình cũng có thể tan vỡ, huynh đệ cũng có thể bội phản nhau, lấy những thứ đó làm lẽ sống thì đời cũng đi vào chum. Cuối cùng chỉ còn mình với chính mình.

Chỉ một con đường: hãy tự mạnh lên.

Tôi nghĩ bạn đang gặp trở ngại trong các mối quan hệ.

#37706 Ren

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1727 Bài viết:
  • 7407 thanks
  • LocationSummer

Gửi vào 01/09/2012 - 23:49

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AlexPhong, on 01/09/2012 - 23:29, said:

Cho nên nhiều lần tôi cổ vũ mọi người phải tự mình lo lấy mình, nâng cao cái tôi đến tột đỉnh nhân gian, đó là con đường duy nhất vượt qua bể khổ. Khi bạn mạnh bạn không cần tình cảm của những "thằng" bạn cho là "lởm", bạn tự mình đứng dậy tìm và chọn cho mình người thích hợp. Vì không ai đưa mình vào cuộc hôn nhân hay bất cứ quan hệ nào nếu mình không muốn, tự mình phải kiểm điểm mình trước.

Cũng như diễn đàn này trên tất cả mọi lứa tuổi, những kẻ yếu đuối luôn theo đuôi kẻ khác để khiêu khích và rủa xả, nếu mạnh họ không cần làm thế, nếu cái tôi được thỏa mãn họ không làm thế.

Cuộc đời chỉ là màn hư ảo, không có thứ gọi là tình bạn hay tình yêu trên đời, gia đình cũng có thể tan vỡ, huynh đệ cũng có thể bội phản nhau, lấy những thứ đó làm lẽ sống thì đời cũng đi vào chum. Cuối cùng chỉ còn mình với chính mình.

Chỉ một con đường: hãy tự mạnh lên.

Người khác như thế không có nghĩa mình cũng phải như thế. Nếu không sẽ thành một cái vòng luẩn quẩn, vì tổn thương của bản thân mà gây tổn thương cho người khác rồi người khác lại trút lên một người khác nữa . . . Như thế thì sẽ chẳng ai hạnh phúc cả

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#37707 tocvanghoe

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1263 Bài viết:
  • 7708 thanks
  • LocationHiệu làm đầu

Gửi vào 01/09/2012 - 23:49

Cụ vô va về HN chưa? HN mấy ngày này vào thu rồi, nắng hanh hao, gió nhẹ, lá vàng rụng bay bay trên phố rồi. Những năm gần đây tiết thu ngày càng ngắn, nên được sống trong tiết thu Hà Nội thực sự chỉ 2 - 3 tuần thôi, ai hok về kịp lỡ ráng chịu!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ngày lễ, bà con đi nghỉ ngắn ngày, vê quê, HN vắng vẻ hơn ngày thường, càng hợp với trời thu hơn bao giờ hết! Làm người "ở lại" thật sung sướng làm sao!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





#37708 midori

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3607 Bài viết:
  • 13572 thanks

Gửi vào 01/09/2012 - 23:51

em thì cắt bặt lun. Biết đâu một ngày đẹp trời, tự nhiên có con dao lam bay vô mẹt, hay hứng trọn ca axit thì toi đời lãng xẹt.

#37709 Ren

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1727 Bài viết:
  • 7407 thanks
  • LocationSummer

Gửi vào 01/09/2012 - 23:54

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tocvanghoe, on 01/09/2012 - 23:49, said:

Cụ vô va về HN chưa? HN mấy ngày này vào thu rồi, nắng hanh hao, gió nhẹ, lá vàng rụng bay bay trên phố rồi. Những năm gần đây tiết thu ngày càng ngắn, nên được sống trong tiết thu Hà Nội thực sự chỉ 2 - 3 tuần thôi, ai hok về kịp lỡ ráng chịu!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ngày lễ, bà con đi nghỉ ngắn ngày, vê quê, HN vắng vẻ hơn ngày thường, càng hợp với trời thu hơn bao giờ hết! Làm người "ở lại" thật sung sướng làm sao!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





Hu hu em thấy mùa thu đến vào buổi sáng, kịp chào mọi người với cơn gió lành lạnh, với lá bay xao xác, với chút tĩnh lặng của đường phố nhưng đến trưa thì dường như mùa hè lại quay về với cái oi bức, nắng nóng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#37710 tocvanghoe

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1263 Bài viết:
  • 7708 thanks
  • LocationHiệu làm đầu

Gửi vào 01/09/2012 - 23:56

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mikayla, on 01/09/2012 - 23:54, said:

Hu hu em thấy mùa thu đến vào buổi sáng, kịp chào mọi người với cơn gió lành lạnh, với lá bay xao xác, với chút tĩnh lặng của đường phố nhưng đến trưa thì dường như mùa hè lại quay về với cái oi bức, nắng nóng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Kiếm cuốn sách, chui vào mấy ngõ nhỏ rợp bóng cây nhâm nhi cafe vẫn đã đời lắm đó cưng, thò mặt ra đường chi cho khổ!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn








Similar Topics Collapse

63 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 63 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |