Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
TuBi
08/08/2012
TuBi
08/08/2012
Minhtam
08/08/2012
badboy
08/08/2012
Minhtam
08/08/2012
Một hôm có một Anh bán Vịt tên là anh cu Bi, Bi đã bán hết số Vịt mang ra chợ chỉ còn một con Vịt còi duy nhất, vì nó còi quá nên không ai mua. mang về thì sợ vợ mắng, mà bán thì chẳng ai mua, vứt đi thì cũng chẳng đành. Sau một hồi suy nghĩ Bi quyết định mang về nhà.
đi ngang qua rạp chiếu film anh cu Bi rất muốn vào xem vì hôm nay có film hay. Nhưng anh bảo vệ không cho anh mang theo con Vịt vào rạp. nói thế nào anh bảo vệ cũng không cho anh mang chú Vịt vào. Để ở ngoài thì sợ mất nên anh quyết định làm liều là kéo khóa quần và bỏ con Vịt vào trong.
Khi vào trong rạp anh ngồi cạnh 2 cô gái đang tý tách cắn hạt dưa. Bộ film hài rất hay, thỉnh thoảng anh lại cười khanh khách khi có cảnh hài hước. Nhưng con Vịt thì không! ở trong đó nóng quá thỉnh thoảng chú lại rẫy rụa, thấy thế anhh sợ chú ngạt thở anhn kéo khóa quần cho chú thò đầu ra ngoài hít thở không khí trong lành. Hai cô gái bên cạnh vẫn tí tách cắn hạt dưa, bổng một cô hét toáng lên và ngất lịm đi.
Khi tỉnh dậy trong bệnh viện mọi người mới xúm lại hỏi lý do tại sao cô lại hét lên và ngất lịm đi như vậy cô mới bẽn lẽn ấp úng trả lời...
Thật sự báo cáo với các Pác 3 đời nhà em làm cave cũng chưa bao giờ gặp cái nào lại oái oan như cái này, nó có mắt, có mỏ và còn cắn cả hạt dưa của em nữa.... hihihihihi
đi ngang qua rạp chiếu film anh cu Bi rất muốn vào xem vì hôm nay có film hay. Nhưng anh bảo vệ không cho anh mang theo con Vịt vào rạp. nói thế nào anh bảo vệ cũng không cho anh mang chú Vịt vào. Để ở ngoài thì sợ mất nên anh quyết định làm liều là kéo khóa quần và bỏ con Vịt vào trong.
Khi vào trong rạp anh ngồi cạnh 2 cô gái đang tý tách cắn hạt dưa. Bộ film hài rất hay, thỉnh thoảng anh lại cười khanh khách khi có cảnh hài hước. Nhưng con Vịt thì không! ở trong đó nóng quá thỉnh thoảng chú lại rẫy rụa, thấy thế anhh sợ chú ngạt thở anhn kéo khóa quần cho chú thò đầu ra ngoài hít thở không khí trong lành. Hai cô gái bên cạnh vẫn tí tách cắn hạt dưa, bổng một cô hét toáng lên và ngất lịm đi.
Khi tỉnh dậy trong bệnh viện mọi người mới xúm lại hỏi lý do tại sao cô lại hét lên và ngất lịm đi như vậy cô mới bẽn lẽn ấp úng trả lời...
Thật sự báo cáo với các Pác 3 đời nhà em làm cave cũng chưa bao giờ gặp cái nào lại oái oan như cái này, nó có mắt, có mỏ và còn cắn cả hạt dưa của em nữa.... hihihihihi
badboy
08/08/2012
TuBi
08/08/2012
badboy
08/08/2012
badboy
08/08/2012
Minhtam
08/08/2012
Minhtam
08/08/2012
Nhân lúc các Vịt ế vào đây, ta nên thống nhất không gọi bác ấy là vậy nữa nhé (NÓNG, BÍ), tội bác ấy.


