Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
DieuBich, on 08/06/2012 - 22:41, said:
Nhà tớ được cái 2 vợ chồng bao giờ cũng có cùng thần tượng thể thao: bóng đá thì cả 2 cùng mê đội Đức, còn tennis thì đều thần tượng Roger Federer. Nhớ ngày xưa, hồi còn làm chung cùng 1 công ty (ngày đó còn chưa yêu nhau), có thằng nó viết bài chửi đội Đức, thế là mình viết 1 bài bênh đội Đức(đăng trên báo Thể Thao Văn Hóa). Bài viết rất tâm huyết vì đấy là tất cả tình cảm của mình dành cho đội Đức. Ông xã mình đọc được bài đó, khoái quá, thế là từ đó ổng mới thích mình.
Em cũng chỉ thích mỗi đội Đức từ bao năm nay vẫn vậy. Chắc tại thích con người Đức và cách suy nghĩ của người Đức nên như vậy. Ngày xưa cũng đọc 1 bài viết về đội Đức rất hay, năm đấy hình như Đức thua ở France 98 photo 20 bài đem đưa cho bạn cùng lớp đọc, vẫn nhớ có mấy câu" Nước mắt của Klinsman.... thời gian như bánh xe quay tròn đến hẹn lại lên..." có phải của chị DB không đấy???
Hôm nào có hứng sẽ kể cho các cụ ở đây đặc biệt chị DB và cụ BR về 1 bài học giáo dục của người Đức rất hay. (Cụ BR thì làm giáo dục, còn chị DB có chút liên quan vì nhà sp chị treo cái biển luyện viết chữ đẹp
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Sửa bởi voiva: 09/06/2012 - 00:33