Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Dịu Dàng
20/04/2012
em công nhận ko thấy anh ryan với chị vân đẩy đưa với ai hết, cả cụ BNg với chị kiss cũng thế
Nết Na
20/04/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
20/04/2012
ThaoThao
20/04/2012
em cập nhật xót rồi, vậy là cặp sống sót duy nhất ry-my có ai phản pháo không để đong dấu cộp cộp
kissintherain
20/04/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 20/04/2012 - 22:25, said:
Chị Kiss đong đưa Satu và Gấu. Cụ Bờ đong em Đào
Gấu thì ko dám đong rồi -- sợ điếc tai lắm.... còn lại ai cũng chơi tuốt..
Đang ngấm nghé cụ Hà Uyên đây ..... ^^
Đợi luyện xong Kinh Dịch.. ta sẽ ta sẽ... kha kha
Sửa bởi kissintherain: 20/04/2012 - 22:29
yeudieuthucnu
20/04/2012
càng ngày càng thấy em anna lộ bản chất rầu...xem ra danh hiệu đệ nhất đong giai dạo của mềnh đã lung lay bởi em ỉn và em anna, quả là tuổi trẻ tài cao, tre già măng mọc, sóng sau đè sóng trước...
ơi, công phu hàm thụ 1 thập kỉ ta trui rèn nay lại bại dưới tay các cô gái mới lớn thế này...tủi hổ quá (ai tuổi dần cho mượn ké xài xíu nghen)
lib ơi, gió ơi, cụ du ơi, cụ...gì đó ơi (may mình kg nhớ hết tên chớ hêm thui kể tên giai mềnh đong ra cũng cỡ tờ A4 viết 2 mặt size chữ 7 á) hẹn lại lần sau, sau khi lấy lại tự tin, điểu đong típ nhé
ơi, công phu hàm thụ 1 thập kỉ ta trui rèn nay lại bại dưới tay các cô gái mới lớn thế này...tủi hổ quá (ai tuổi dần cho mượn ké xài xíu nghen)
lib ơi, gió ơi, cụ du ơi, cụ...gì đó ơi (may mình kg nhớ hết tên chớ hêm thui kể tên giai mềnh đong ra cũng cỡ tờ A4 viết 2 mặt size chữ 7 á) hẹn lại lần sau, sau khi lấy lại tự tin, điểu đong típ nhé
Tử Phủ Vũ Tướng
20/04/2012
Cụ Du bị chị em quăng chài bắt lưới. Cụ nằm im ngoan ngoãn chờ vô lưới không một lời kêu than
Dịu Dàng
20/04/2012
Nết Na
20/04/2012
kissintherain
20/04/2012
yeudieuthucnu
20/04/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
20/04/2012
Dịu Dàng
20/04/2012
yeudieuthucnu, on 20/04/2012 - 22:29, said:
càng ngày càng thấy em anna lộ bản chất rầu...xem ra danh hiệu đệ nhất đong giai dạo của mềnh đã lung lay bởi em ỉn và em anna, quả là tuổi trẻ tài cao, tre già măng mọc, sóng sau đè sóng trước...
ơi, công phu hàm thụ 1 thập kỉ ta trui rèn nay lại bại dưới tay các cô gái mới lớn thế này...tủi hổ quá (ai tuổi dần cho mượn ké xài xíu nghen)
lib ơi, gió ơi, cụ du ơi, cụ...gì đó ơi (may mình kg nhớ hết tên chớ hêm thui kể tên giai mềnh đong ra cũng cỡ tờ A4 viết 2 mặt size chữ 7 á) hẹn lại lần sau, sau khi lấy lại tự tin, điểu đong típ nhé
ơi, công phu hàm thụ 1 thập kỉ ta trui rèn nay lại bại dưới tay các cô gái mới lớn thế này...tủi hổ quá (ai tuổi dần cho mượn ké xài xíu nghen)
lib ơi, gió ơi, cụ du ơi, cụ...gì đó ơi (may mình kg nhớ hết tên chớ hêm thui kể tên giai mềnh đong ra cũng cỡ tờ A4 viết 2 mặt size chữ 7 á) hẹn lại lần sau, sau khi lấy lại tự tin, điểu đong típ nhé
chị Điểu hết quota, em học hỏi chị mà ra nghề mới được như vậy
tocvanghoe
20/04/2012
Chầy ơi đi chơi về thì bạn hoa đã ra đi! Thiếu bạn hoa cũng mất vui! Khóc cùng ỉn!


