Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Tử Phủ Vũ Tướng
20/04/2012
Hoa sinh 16h ngày 4/3/1984
hạn ngày tuế hổ phủ hình, cự kị, thiên la
Tháng sát tuần
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 20/04/2012 - 22:54
hạn ngày tuế hổ phủ hình, cự kị, thiên la
Tháng sát tuần
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 20/04/2012 - 22:54
Mucdong
20/04/2012
Hum nay akay con trym kú thế. tan làm phóng xe vào nhà pà chị măm cơm. Sau mình quyết tâm đi vìa vì mún làm nốt tý việc dở dang. Vừa phóng ra đến đường to thì gặp gió, lốc suýt cuốn bay, bụi thì bay mù mịt. phí công mình vừa tắm vội thơm tho, tóc vẫn còn ướt nhẹp, humh... vìa đến nhà thì thành ra rơi chìa khóa ở nhà bả. lại quay lại. vìa đến nơi chớp mắt ra 1 rổ bụi
Tử Phủ Vũ Tướng
20/04/2012
tocvanghoe, on 20/04/2012 - 22:44, said:
Hay hội "máy bay bà già" vào xin giảm án cho bạn í đi! Tự rưng thấy áy náy quá, mềnh là mềnh chỉ muốn ví dụ sinh động về dâm ô cho bạn í thấy thôi muh!
Chị thì hạn cung nô dính tới bạn bè lưu Kị nhị hợp, Ỉn béo hạn Cự kị hồng đào. Hoe vào cung nào ý nhỉ
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 20/04/2012 - 23:01
Chipbebong
20/04/2012
Hn e hâm quá...
Nhất là lúc này... Cảm thấy chán đời vô cùng.. Mặc dù nthe đời sẽ chán mình nhưng thôi cứ than chán 1 hôm vậy...
Chán cái thể trạng yếu đuối suốt ngày ốm đau bệnh tật của mình.. Hết viêm mũi dị ứng đến dạ dày rồi mắt mũi... Bây giờ thi răng lợi.. Từ bé đến lớn chưa biết khỏe mạnh là gì... Nhìn thấy thuốc là sợ kinh khủng.. Nên hn đành cắn răng chịu đau...chứ k thể uống thuốc nữa..
Tự dưng tủi thân quá ((
Sửa bởi Chipchip88: 20/04/2012 - 22:59
Nhất là lúc này... Cảm thấy chán đời vô cùng.. Mặc dù nthe đời sẽ chán mình nhưng thôi cứ than chán 1 hôm vậy...
Chán cái thể trạng yếu đuối suốt ngày ốm đau bệnh tật của mình.. Hết viêm mũi dị ứng đến dạ dày rồi mắt mũi... Bây giờ thi răng lợi.. Từ bé đến lớn chưa biết khỏe mạnh là gì... Nhìn thấy thuốc là sợ kinh khủng.. Nên hn đành cắn răng chịu đau...chứ k thể uống thuốc nữa..
Tự dưng tủi thân quá ((
Sửa bởi Chipchip88: 20/04/2012 - 22:59
Nết Na
20/04/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
20/04/2012
Đã bảo quy luật: Càng truyền tinh cắn nhau càng đau rồi còn gì.
Diệu Bích
20/04/2012
Libra
20/04/2012
Nếu cuộc đời, ai cũng là người tốt, tuyệt đối hoàn hảo, vậy họ sẽ tám với nhau chuyện gì nhỉ ?
Diệu Bích
20/04/2012
buiram, on 20/04/2012 - 23:03, said:
Sao Hoa bị đuổi vậy mọi người?
Vì Hoa vào thắc mắc, tại sao bài viết bị xóa. Bác SPC mới post lại bài viết có tính dâm ô của bạn ý, bạn ý cãi lại như thế còn ít. Nên bị mấy thám tử Sơ Lốc Hôm lôi ra 1 loạt các bài viết không dâm ô nhưng mà đồi trụy ra.
Đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào.
tocvanghoe
20/04/2012
Mucdong, on 20/04/2012 - 23:03, said:
Hum nay akay con trym kú thế. tan làm phóng xe vào nhà pà chị măm cơm. Sau mình quyết tâm đi vìa vì mún làm nốt tý việc dở dang. Vừa phóng ra đến đường to thì gặp gió, lốc suýt cuốn bay, bụi thì bay mù mịt. phí công mình vừa tắm vội thơm tho, tóc vẫn còn ướt nhẹp, humh... vìa đến nhà thì thành ra rơi chìa khóa ở nhà bả. lại quay lại. vìa đến nơi chớp mắt ra 1 rổ bụi


