Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


94380 replies to this topic

#6421 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 12/04/2012 - 10:40

Sát hâm!

Thanked by 3 Members:

#6422 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 12/04/2012 - 10:42

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 12/04/2012 - 10:16, said:

Nhìn hoa trong mưa cứ thấy nao nao. Mưa rào còn đỡ buồn, mưa phùn trời âm u sao mà buồn thế.

Chị Kiss, voiva: Nhìn hoa trong mưa này em lại thương mấy người ở xa xứ, ở xa chắc nhớ quê hương lắm nhỉ. Em đi xa mấy lần thời gian ngắn thôi mà em thấy đúng là ở trọ, dù ở bển văn minh, ko khói, ko bụi, ko tiếng ồn, đi chợ ko mặc cả, ko xô bồ,...thế mà em cứ chỉ mong về VN để mặc cả, nhộn nhạo, hít bụi, vui vẻ, xô bồ...

Đây là quê hương của chị rồi. Ở đây có bạn bè, tình yêu, kỷ niệm, phố quen, quán nhớ. Có muà thu ngập lá vàng, có muà đông với ngàn bông tuyết bay trắng xóa. Muà hè với những trận mưa rào, đêm muà hè -- ngồi ngoài vườn tối , đom đóm bay lấp lánh như ngàn sao. còn muà xuân, tuyết chưa tan hoa dã mai đã nở vàng trên con đường chị đi học.

có thể mình ở đâu quen đấy mất rồi, như đôi dép đi mãi thì quen chân.

Thanked by 5 Members:

#6423 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 12/04/2012 - 10:50

Số mình các thầy phán số xa quê lâu (có lưu hà) nhưng kiểu gì mình cũng phải trở về quê, bởi với mình cuộc đời mình chỉ có 1 nơi duy nhất chôn nhau (rau), cắt rốn. Nơi tổ tiên, mồ mả những cái ẩn, bạn bè, làng quê những cái hiện. Có câu thơ này nghe cũng lâu lắm rồi, tặng các cụ.

Công viên Boston chiều xa xứ
Bóng già buồn chầm chậm chống chiều đi!

Tuổi già xa quê, chắc không gì buồn hơn.

Sửa bởi voiva: 12/04/2012 - 10:51


#6424 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 12/04/2012 - 10:59

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

voiva, on 12/04/2012 - 10:50, said:

Số mình các thầy phán số xa quê lâu (có lưu hà) nhưng kiểu gì mình cũng phải trở về quê, bởi với mình cuộc đời mình chỉ có 1 nơi duy nhất chôn nhau (rau), cắt rốn. Nơi tổ tiên, mồ mả những cái ẩn, bạn bè, làng quê những cái hiện. Có câu thơ này nghe cũng lâu lắm rồi, tặng các cụ.

Công viên Boston chiều xa xứ
Bóng già buồn chầm chậm chống chiều đi!

Tuổi già xa quê, chắc không gì buồn hơn.

Lưu hà tại mệnh là nói nhiều thoy. Bạn sư phụ chẳng ai có lưu hà tại mệnh mà cũng là dân xa xứ hết.
có cụ thiên tướng là có lưu hà nhưng cụ đó cũng tràng giang đại hải lắm..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



nói thế chứ ta iêu cái lưu hà của đệ tử .. đừng tự kỷ nghen.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#6425 LyTraDa

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 725 Bài viết:
  • 3689 thanks
  • LocationQuán Cafe

Gửi vào 12/04/2012 - 11:04

Ta về ta tắm ao ta. Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.

#6426 dtdt

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2796 Bài viết:
  • 14632 thanks

Gửi vào 12/04/2012 - 11:05

Em không thích Hongkong, châu Âu em chỉ mới đi công tác ở Đức , Franfurt và Neu-Isenburg. Em thích đồ ăn tây, bánh mỳ mềm ngon ngậy, không khí sạch sẽ, nhà cửa ở Neu-Isenburg em ở đẹp, bên cạnh lại có rừng đi bộ thích, .... Nhưng quả thật sang đó không có người thân thiết thì khó ở lâu lắm.

#6427 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 12/04/2012 - 11:05

Bao giờ cụ về?

#6428 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 12/04/2012 - 11:05

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Coninbeo, on 12/04/2012 - 10:40, said:

Sát hâm!
Sát mà yêu cô nào chắc là rủ người yêu đi tắm mưa dầm dề, rồi sau đó đi ăn kem, tắm nước lạnh.
Mình lãng mạn lắm cũng chỉ đến mức mặc áo mưa chạy vào nhà, hong tất hộ nhau bằng cái đèn rạng đông là cùng. Đẳng cấp lãng mạn kém xa Sát Xương.

Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 12/04/2012 - 11:07


Thanked by 6 Members:

#6429 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 12/04/2012 - 11:08

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 12/04/2012 - 11:05, said:


Sát mà yêu cô nào chắc là rủ người yêu đi tắm mưa dầm dề, rồi sau đó đi ăn kem.
Mình lãng mạn lắm cũng chỉ đến mức hong tất hộ nhau bằng cái đèn rạng đông là cùng. Đẳng cấp lãng mạn kém xa Sát Xương.
Đêm mưa phùn bắt ng yêu mặc áo mưa, Sát trở bằng xe đạp đi Lòng vòng Các phố cuối cùng dừng lại ở quán trà đá, ngồi bệt ngắm mưa dưới ánh đèn cao áp. Ôi! Lãng mạn ghê gớm! Nghĩ đến thôi mà cũng hớn cả người.

#6430 LyTraDa

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 725 Bài viết:
  • 3689 thanks
  • LocationQuán Cafe

Gửi vào 12/04/2012 - 11:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Coninbeo, on 12/04/2012 - 11:05, said:

Bao giờ cụ về?

Năm tới chắc, muốn mình ghé qua thăm không?

Thanked by 5 Members:

#6431 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 12/04/2012 - 11:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

saturday, on 12/04/2012 - 10:23, said:

Anh nhìn đời âm u vậy đấy. Cả thế giới này không có bức thứ hai.
Sakura lầm lũi trong cuộc tình với cơn mưa, có ai nhìn thấy ngoài Mắt Đại Bàng thatsat ?
Thay mặt ace cám ơn anh Sát rất nhiều.

Cảm ơn cụ Sát. Cụ làm tôi nhớ bài học hồi cấp 3. Thầy giáo dạy tôi môn vật lý là giáo sư Lê Thanh Hoạch có kể cho lớp nghe 1 câu chuyện thế này.
Ngày đó thầy đang ở Nga bảo vệ luận án. Trong một chuyến xe bus mọi người ngồi hết cả chỗ rồi thì có 2 cậu bé chạy vội lên xe thở hồng hộc và nhìn quanh. Thầy và bạn thầy một người nga đứng dậy nhường chỗ cho 2 cậu bé đó, sau khi các cậu bé đó ổn định chỗ ngồi bạn thầy bỗng quay lại hỏi 1 cậu bé. "Cháu vừa nói gì ấy nhỉ". Cậu bé bảo "cháu không nói gì cả". Người bạn thầy mới bảo "vậy mà ta tưởng cháu nói cám ơn ta". Một bài học nhân văn của những người sâu sắc.

@ma nữ sư phụ: Ta không biết tử vi thấy họ bảo thế thì nói lại thế. Ta có lưu hà ở mệnh nên nói nhiều thật, đừng lo ta xưa nay tự kỷ không phải do bị người ta nói hay đàm tiếu. Toàn tự kỷ do tụ cảm thấy xấu hổ hoặc thấy ngu dốt, hôm nay không tự kỷ.

@Ỉn béo: Anh về vào thu em ạ, 1 tháng lại đi. Em nên cám ơn cụ Sát nhé. Cám ơn em vì hỏi thăm anh.

Sửa bởi voiva: 12/04/2012 - 11:13


#6432 dtdt

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2796 Bài viết:
  • 14632 thanks

Gửi vào 12/04/2012 - 11:11

Anh Sát về những ngày Hà Nội mưa to, vì ngập đường nên vừa cõng người yêu lội nước vừa tâm sự còn lãng mạn nữa ah

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#6433 LyTraDa

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 725 Bài viết:
  • 3689 thanks
  • LocationQuán Cafe

Gửi vào 12/04/2012 - 11:11

Chút Kỷ Niệm Buồn

Tác giả: Tô Thanh Sơn

Chiều nao anh với em
Nép bên thềm mưa hai đứa xem
Dù đôi ta mới quen,
Chút kỷ niệm nhưng anh khó quên

Ngồi bên nhau trú mưa,
Biết em về không ai đón đưa
Đường xa trơn lối thưa,
Chúng ta cùng đi chung dưới mưa

Rồi từ khi chia tay,
Biết bao lần gió mưa trở lại
Chỉ mình anh nơi đây,
Ngóng trông hoài một bóng hình ai

Chiều mùa thu mưa bay
Buồn này em đâu hay,
Tình nồng lên men cay
Để anh ôm ấp giấc mơ u hoài

Chiều nay không có em,
Gió mưa về nghe thương nhớ thêm
Làm sao anh biết tên?
Chút kỷ niệm sao em nỡ quên!

Đuờng xa đâu quá xa,
Cớ sao từ lâu em chẳng qua?
Để anh nghe xót xa,
Mối duyên tình của hai chúng ta

Thanked by 3 Members:

#6434 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 12/04/2012 - 11:12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 12/04/2012 - 11:05, said:

Sát mà yêu cô nào chắc là rủ người yêu đi tắm mưa dầm dề, rồi sau đó đi ăn kem, tắm nước lạnh.
Mình lãng mạn lắm cũng chỉ đến mức mặc áo mưa chạy vào nhà, hong tất hộ nhau bằng cái đèn rạng đông là cùng. Đẳng cấp lãng mạn kém xa Sát Xương.

sao thế ? muốn iêu sát phải bạo phổi hơn một tí chớ ..
Tắm nước lạnh nhằm gì... kiếm thác nước chàng và nàng phi thăng nhảy xuống, luyện kình dương đao trong nước luôn..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#6435 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 12/04/2012 - 11:12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LyTraDa, on 12/04/2012 - 11:10, said:



Năm tới chắc, muốn mình ghé qua thăm không?
Có chứ, cụ về thì cả mấy chị em em phải bám càng cụ 1 buổi còn nhận quà chứ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn








Similar Topics Collapse

40 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 40 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |