Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Tử Phủ Vũ Tướng, on 09/04/2012 - 09:39, said:
Chị Nob: em có Dưỡng ở di (thân cư di) nên em cứ ra ngoài đường là bọn chó mèo cứ sán lại hít hít ngửi ngửi yêu quý, em thì có tính kén chọn, em chỉ yêu chó nhà em thôi, chó ở bên ngoài phải xinh xắn dễ thương, sạch sẽ thơm tho thì em mới yêu chứ ko em tránh xa, sợ cắn lắm. Hồi năm 2009 bị một con mèo thành tinh nhẩy vào cắn chân, bị 9 vết, máu chảy ròng ròng.
Hôm trước em xông vào can 2 con mèo đánh nhau cuối cùng 2 đứa nó chả làm sao chỉ rụng tý lông còn em thì bị cào 2 vết dài. Mà cái con mèo em mới đem về ấy nó cũng như thành tinh. Mới về đến nhà mà xông vào đuổi đánh con mèo cũ tới tấp, em thề lúc đó trông nó đáng sợ dã man. Đến mức mà thằng mèo công2 rõ ràng ko ở nhà lúc 2 đứa kia đánh nhau mà lúc về nó cảm nhận được sát khí hay sao mà vừa bước vào cửa tinh thần đã bấn loạn, giật mình thon thót rồi kêu gào ầm ỹ ,cứ chạy theo người đòi bế. Đến hôm nay nó vẫn chưa hết sợ . Ah mà em hay gặp sự trùng hợp ngẫu nhiên lắm , như hôm trước em vừa đọc cái top về hạn bị súc vật cắn của chị ở dd cũ, có đọc vụ chị bị mèo cào thì hôm nay lại gặp lại. Mấy lần trước cũng thế em cứ chú ý sự việc hay người nào đó thì thể nào mấy hôm sau cũng vô tình biết chuyện liên quan đến việc ấy
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn