

Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Viết bởi Tử Phủ Vũ Tướng, 26/04/11 20:07
94380 replies to this topic
#5041
Gửi vào 02/04/2012 - 20:47
Phương châm sống của mình là mình làm sao thì làm, phải sống hạnh phúc để những người yêu thương mình hạnh phúc. Miễn là hok làm j hổ thẹn với lương tâm là được!
Thanked by 7 Members:
|
|
#5042
Gửi vào 02/04/2012 - 20:50
ài, chán đời. Đã mưa gió bệnh tật tự kỷ thì chớ có mỗi giai già nhớ đến mình hỏi thăm.
Thanked by 5 Members:
|
|
Thanked by 6 Members:
|
|
Thanked by 3 Members:
|
|
Thanked by 5 Members:
|
|
Thanked by 5 Members:
|
|
Thanked by 5 Members:
|
|
#5048
Gửi vào 02/04/2012 - 21:00
saturday, on 02/04/2012 - 20:35, said:
Dở hơi ? Bỗng dưng tự đâm vào gai chết lãng xẹt oai với ai ?
Cống hiến cái gì ? Sống để thỏa mãn mình chứ sao phải cống hiến cho ai.
Cống hiến cái gì ? Sống để thỏa mãn mình chứ sao phải cống hiến cho ai.
Sửa bởi HuaLuWuqu: 02/04/2012 - 21:01
Thanked by 4 Members:
|
|
#5049
Gửi vào 02/04/2012 - 21:01
Mou 3 days.
Thanked by 5 Members:
|
|
#5050
Gửi vào 02/04/2012 - 21:09
langtuhoakimtuoc, on 02/04/2012 - 20:04, said:
Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính thượng đế trên Thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại...
Ai..Lại liên tưởng đến phương châm sống của Ostrovsky "Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người...."
Dù có sống cách nào đi nữa..Cuối cùng cũng chỉ có một cái kết : Sự chết. Vậy thì..ta sẽ..
Một cuốn sách hay để đọc vào những chiều mưa..
Ai..Lại liên tưởng đến phương châm sống của Ostrovsky "Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người...."
Dù có sống cách nào đi nữa..Cuối cùng cũng chỉ có một cái kết : Sự chết. Vậy thì..ta sẽ..
Một cuốn sách hay để đọc vào những chiều mưa..
Dân học Văn hay lãng đãng nhỉ. Chị có bà chị học giỏi Văn lắm, bộ siu tập giải rút hoành tráng.. dưng mà tủ sách thì ứ có sách mấy =)) có vài cuốn thôi. Tính tình thì thực tế, ko lãng đãng, ko dịu dàng mà còn bạo lực nữa. Hãi! Ngày bé bả giảng bài cho mình, mình lơ đễnh 1 tí quay lại bả tát cho ngoẹo cổ luôn
Sửa bởi pen: 02/04/2012 - 21:10
Thanked by 5 Members:
|
|
#5051
Gửi vào 02/04/2012 - 21:10
Em tự kỷ kiểu bực bội muốn đánh đấm chứ hok phải kiểu chán đời Ấy ạ!
Bực, bực EX điên người! Ông bao tuổi rồi? Ông phải thanh niên xiteen nữa hok mà ông hok sống cho ra sống, cho ra thằng bố trẻ con đi, sao còn để mẹ ông khổ sở buồn lòng về ông như thế? Chuyện ngày xưa, uh thì coi như người ta gài ông đi, thế ông hok chui đầu vào thì bố thằng tây nó gài được ông à? Sao đổ hết tội lỗi cho người ta thế? Làm khổ bao nhiêu người mà còn hok sáng mắt ra sao? Hôm nay nghe chuyện chỉ thấy thương con T, thương thằng nhỏ, thương mẹ ông, còn ông đúng là đồ bỏ đi. Trót làm sai thì lo mà sửa sai, chứ ai lại tiếp tục sai hết lần này tới lần khác thế? Sống làm sao cho mẹ ông nếu có vô tình gặp tôi thì phải hạnh phúc vui vẻ kể về con về cháu, chúc phúc cho tôi, chứ đừng có để bác mang mặc cảm là người có lỗi với tôi cả đời như vậy, đừng để bác phải nói giá như nếu như như vậy. 5 năm rồi, tôi còn chả nghĩ j tới chuyện đó nữa, ông phải nhìn về phía trước mà sống chứ. Đồ thần kinh!
Nhẹ người phết!
Xả phát!Bực, bực EX điên người! Ông bao tuổi rồi? Ông phải thanh niên xiteen nữa hok mà ông hok sống cho ra sống, cho ra thằng bố trẻ con đi, sao còn để mẹ ông khổ sở buồn lòng về ông như thế? Chuyện ngày xưa, uh thì coi như người ta gài ông đi, thế ông hok chui đầu vào thì bố thằng tây nó gài được ông à? Sao đổ hết tội lỗi cho người ta thế? Làm khổ bao nhiêu người mà còn hok sáng mắt ra sao? Hôm nay nghe chuyện chỉ thấy thương con T, thương thằng nhỏ, thương mẹ ông, còn ông đúng là đồ bỏ đi. Trót làm sai thì lo mà sửa sai, chứ ai lại tiếp tục sai hết lần này tới lần khác thế? Sống làm sao cho mẹ ông nếu có vô tình gặp tôi thì phải hạnh phúc vui vẻ kể về con về cháu, chúc phúc cho tôi, chứ đừng có để bác mang mặc cảm là người có lỗi với tôi cả đời như vậy, đừng để bác phải nói giá như nếu như như vậy. 5 năm rồi, tôi còn chả nghĩ j tới chuyện đó nữa, ông phải nhìn về phía trước mà sống chứ. Đồ thần kinh!
Nhẹ người phết!
Thanked by 6 Members:
|
|
#5052
Gửi vào 02/04/2012 - 21:17
Thực ra đầu óc con người có hạn, cho nên phải chọn lọc đọc. Thời xa xưa chị cũng hay đọc các thể loại truyện, văn học các nước: từ khó nhằn như Trăm năm cô đơn đến cả chuyện kiếm hiệp Lửa hận rừng xanh, ...chuyện trẻ con: bác sĩ abo lít ...cho đến ....Kim bình mai. lịch sử Kiến trúc, hội họa các trường phái xem hết. Giờ trôi tuột hết, đầu về mo đối với chuyện, tiểu thuyết, giờ chỉ suốt ngày cash flow, risk management, economics, tử vi, chém...do điều kiện hoàn cảnh không cho phép phiêu.
Thanked by 6 Members:
|
|
Thanked by 6 Members:
|
|
#5054
Gửi vào 02/04/2012 - 21:25
Hoe ơi, chắc do con Dương kình nên HOe thích dùng vũ lực nhỉ?
Chị có Vũ khúc nên cũng gấu phết. Hồi xưa chị tức bạn chị, chị quăng cả cái vợt đánh bóng bàn vào anh đó, anh đó cười hề hề chị càng tức.
Chị có Vũ khúc nên cũng gấu phết. Hồi xưa chị tức bạn chị, chị quăng cả cái vợt đánh bóng bàn vào anh đó, anh đó cười hề hề chị càng tức.
Thanked by 7 Members:
|
|
#5055
Gửi vào 02/04/2012 - 21:34
Sau này già tức có khi tháo răng giả ném.
Thanked by 8 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Larry Ellison - Người giàu nhất Thế Giới |
Tử Vi | tutruongdado |
|
![]() |
|
![]() Vì sao con người ta thất bại |
Linh Tinh | iamthat |
|
![]() |
|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Xin nhờ mọi người giải thích mãn cuộc? |
Quỷ Cốc Toán Mệnh | ThienVietChanQuan |
|
![]() |
|
![]() Cờ Dịch - đạo của người quân tử![]() |
Kinh Dịch - Bốc Dịch - Lục Hào | MaiThienThu |
|
![]() |
|
![]() Một phương pháp chọn ngày giờ mới cho mọi người tham khảo![]() |
Thiên Văn - Lịch Pháp - Coi Ngày Tốt Xấu | binhht90 |
|
![]() |
53 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 53 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












