Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


94380 replies to this topic

#5026 Thùy Mị

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1077 Bài viết:
  • 4997 thanks
  • LocationNhà trẻ

Gửi vào 01/04/2012 - 23:56

dưới 37t

Thanked by 5 Members:

#5027 nero

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2698 Bài viết:
  • 10920 thanks
  • Location1 quán trọ

Gửi vào 02/04/2012 - 08:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pen, on 01/04/2012 - 20:04, said:

thanh niên trai tráng gì mà ngủ như gà thế-lãng tử hoa kim tước (?!)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mà hoa kim tước là hoa gì thế?

A! Như heo chứ nhỉ. Sáng đi học sớm nên ngủ sớm đó mà, học Văn nên đầu óc thư thái mới vô đc chị ạ.

Hoa Kim tước là 1 loài hoa dại, không khoe màu được với hoa Cúc, không khoe sắc được với hoa Hồng, không khoe hương được với hoa Dạ lý nhưng lại mang 1 vẻ đẹp không thể gọi thành tên, luẩn quất đâu đó trong những chùm hoa lan tỏa rộng khắp là một nét phong trần, ngạo nghễ...
"Hai người đi dạo trong khu vườn kim tước rậm rạp như rừng. Đang mùa hoa. Những chùm hoa kim tước rủ xuống như những chùm nho vàng tươi trong suốt, cả một vườn kim tước bừng sáng xoã ra như mái tóc vàng của người đẹp ngủ trong rừng. Ravi đột nhiên ghé sát lại, má áp vào má Nilam. Cô nhắm nghiền mắt, môi mím chặt, sợ tái người cái cảnh môi bập vào môi trong phim Mỹ. Nhưng Ravi chỉ để cho chóp mũi chạm vào chóp mũi Nilam, rồi hai cái chóp mũi Ấn Độ, hai tác phẩm tuyệt đẹp của tạo hoá cứ thế mà trườn lên nhau, cái này trơn trượt trên đường cao thanh tú của sống mũi của người kia."

Thanked by 3 Members:

#5028 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 02/04/2012 - 08:51

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ý nghĩa hoa kim tước : mãi mãi yêu em.

Thanked by 8 Members:

#5029 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 02/04/2012 - 13:18

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

langtuhoakimtuoc, on 02/04/2012 - 08:44, said:

A! Như heo chứ nhỉ. Sáng đi học sớm nên ngủ sớm đó mà, học Văn nên đầu óc thư thái mới vô đc chị ạ.

Hoa Kim tước là 1 loài hoa dại, không khoe màu được với hoa Cúc, không khoe sắc được với hoa Hồng, không khoe hương được với hoa Dạ lý nhưng lại mang 1 vẻ đẹp không thể gọi thành tên, luẩn quất đâu đó trong những chùm hoa lan tỏa rộng khắp là một nét phong trần, ngạo nghễ...
"Hai người đi dạo trong khu vườn kim tước rậm rạp như rừng. Đang mùa hoa. Những chùm hoa kim tước rủ xuống như những chùm nho vàng tươi trong suốt, cả một vườn kim tước bừng sáng xoã ra như mái tóc vàng của người đẹp ngủ trong rừng. Ravi đột nhiên ghé sát lại, má áp vào má Nilam. Cô nhắm nghiền mắt, môi mím chặt, sợ tái người cái cảnh môi bập vào môi trong phim Mỹ. Nhưng Ravi chỉ để cho chóp mũi chạm vào chóp mũi Nilam, rồi hai cái chóp mũi Ấn Độ, hai tác phẩm tuyệt đẹp của tạo hoá cứ thế mà trườn lên nhau, cái này trơn trượt trên đường cao thanh tú của sống mũi của người kia."

Tiếng thở dài qua rừng Kim Tước?

Thanked by 2 Members:

#5030 tocvanghoe

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1263 Bài viết:
  • 7708 thanks
  • LocationHiệu làm đầu

Gửi vào 02/04/2012 - 15:01

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

voiva, on 02/04/2012 - 13:18, said:

Tiếng thở dài qua rừng Kim Tước?
Đúng rồi cụ ạ! Lâu rồi hok còn thói quen mua báo giấy, lâu rồi hok còn đọc văn học VN, lâu rồi hok còn đọc HAT...

Thanked by 4 Members:

#5031 nero

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2698 Bài viết:
  • 10920 thanks
  • Location1 quán trọ

Gửi vào 02/04/2012 - 18:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

voiva, on 02/04/2012 - 13:18, said:

Tiếng thở dài qua rừng Kim Tước?

Ních-nêm của tại hạ có từ dạo đó. Ai..Thấm thoắt, tỉnh mộng mới thấy ta đã già thật rồi.. Khụ khụ.
Pháo hoa chóng tàn chuyện đời hợp tan
Hoa vẫn vàng tươi kiều diễm, nàng nơi đâu? Có chăng chỉ còn sót lại thân già đếm những chiếc lá vàng khuất dưới bóng hoa kia, ngân lên Ly biệt khúc
"Nếu kiếp này tình không vẹn, xin cho ta tan biến như cơn mưa đêm..Để đến kiếp sau,tình - lại vẹn tình"

Sửa bởi langtuhoakimtuoc: 02/04/2012 - 18:14


Thanked by 1 Member:

#5032 Thùy Mị

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1077 Bài viết:
  • 4997 thanks
  • LocationNhà trẻ

Gửi vào 02/04/2012 - 19:41

Hôm nay là ngày nhận thức chứng tự kỷ Thế giới

Thanked by 5 Members:

#5033 ShoulderS

    Dịch Thuật Viên

  • Ban Dịch Thuật
  • 36 Bài viết:
  • 145 thanks
  • LocationAn egg

Gửi vào 02/04/2012 - 19:52

Chưa bao giờ mà tớ yêu công việc như năm nay. Hôm qua mưa gió mà vẫn tự nguyện đến công ty làm việc 1 mình....hạn Thất Sát - nghĩ tới Kiếm quyết mắt rồng. Hy vọng có bước đột phá mới

Thanked by 3 Members:

#5034 Thùy Mị

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1077 Bài viết:
  • 4997 thanks
  • LocationNhà trẻ

Gửi vào 02/04/2012 - 19:54

Tớ hạn Thất sát có nhiều khởi sắc lắm, hạn TS quyết đoán hơn cậu à. Tớ vẫn cảm thấy TPVT vào hạn SPT vẫn thích hơn hạn CNĐL. Hạn TS là phải diệt, cậu diệt anh nào đi...hihihihi

Sửa bởi HuaLuWuqu: 02/04/2012 - 19:54


Thanked by 4 Members:

#5035 ShoulderS

    Dịch Thuật Viên

  • Ban Dịch Thuật
  • 36 Bài viết:
  • 145 thanks
  • LocationAn egg

Gửi vào 02/04/2012 - 19:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HuaLuWuqu, on 02/04/2012 - 19:54, said:

Tớ hạn Thất sát có nhiều khởi sắc lắm, hạn TS quyết đoán hơn cậu à. Tớ vẫn cảm thấy TPVT vào hạn SPT vẫn thích hơn hạn CNĐL. Hạn TS là phải diệt, cậu diệt anh nào đi...hihihihi
Tớ cũng ước mình tăng thêm tính quyết đoán....Việc gì chỉ ảnh hưởng bản thân tớ thì tớ quyết lẹ lắm, có người khác can dự vào là tớ rối bòng bong. Cậu share cho tớ 1 miếng thì đỡ quá....
Được cái, cái công việc hiện giờ của tớ có khi bận tối mắt thật, có khi chỉ cần ngồi canh trước máy (nhưng không về nhà được). Thế nên tớ cũng có thời gian hóng hớt, làm thêm chuyện này nọ kia

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#5036 tocvanghoe

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1263 Bài viết:
  • 7708 thanks
  • LocationHiệu làm đầu

Gửi vào 02/04/2012 - 19:59

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HuaLuWuqu, on 02/04/2012 - 19:41, said:

Hôm nay là ngày nhận thức chứng tự kỷ Thế giới
...nên bệnh tự kỷ của em tái phát!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#5037 nero

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2698 Bài viết:
  • 10920 thanks
  • Location1 quán trọ

Gửi vào 02/04/2012 - 20:04

Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính thượng đế trên Thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại...

Ai..Lại liên tưởng đến phương châm sống của Ostrovsky "Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người...."

Dù có sống cách nào đi nữa..Cuối cùng cũng chỉ có một cái kết : Sự chết. Vậy thì..ta sẽ..
Một cuốn sách hay để đọc vào những chiều mưa..

Sửa bởi langtuhoakimtuoc: 02/04/2012 - 20:05


Thanked by 2 Members:

#5038 Thùy Mị

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1077 Bài viết:
  • 4997 thanks
  • LocationNhà trẻ

Gửi vào 02/04/2012 - 20:07

Pi: tớ đang hạn CNĐL nên văn nhân hơn, hết hạn SPT rồi, tiếc quá.

Hoe ơi, hồi xưa chị hay đọc đi đọc lại quyển Nhật ký Anna Frank, cứ hay tưởng tượng mình giống cô bé Anna Frank ở khía cạnh nào đó dù không bị sống chui lủi trong bóng tối nên chị mới mở topic này. Topic này mở ra với mục đích ban đầu là dành cho người "tự kỉ" hoặc người có nhiều nỗi niềm tâm sự, không biết chia sẻ với ai thì vào đây xả.

Thanked by 4 Members:

#5039 Classic

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 377 Bài viết:
  • 407 thanks

Gửi vào 02/04/2012 - 20:08

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

langtuhoakimtuoc, on 02/04/2012 - 20:04, said:

Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính thượng đế trên Thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại...

Ai..Lại liên tưởng đến phương châm sống của Ostrovsky "Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người...."

Dù có sống cách nào đi nữa..Cuối cùng cũng chỉ có một cái kết : Sự chết. Vậy thì..ta sẽ..
Một cuốn sách hay để đọc vào những chiều mưa..

ngôn từ sắc ngọt? nghe ngọng thấy quen quen...

Thanked by 1 Member:

#5040 saturday

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 674 Bài viết:
  • 3665 thanks

Gửi vào 02/04/2012 - 20:35

langtuhoakimtuoc said:

Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất.
Dở hơi ? Bỗng dưng tự đâm vào gai chết lãng xẹt oai với ai ?

langtuhoakimtuoc said:

Ai..Lại liên tưởng đến phương châm sống của Ostrovsky "Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người...."

Dù có sống cách nào đi nữa..Cuối cùng cũng chỉ có một cái kết : Sự chết. Vậy thì..ta sẽ..
Một cuốn sách hay để đọc vào những chiều mưa..
Cống hiến cái gì ? Sống để thỏa mãn mình chứ sao phải cống hiến cho ai.

Thanked by 4 Members:





Similar Topics Collapse

54 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 54 khách, 0 Hội viên ẩn


  • Google

Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |