Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


94378 replies to this topic

#48811 songmanhme

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2444 Bài viết:
  • 8648 thanks

Gửi vào 12/10/2012 - 17:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

canh, on 12/10/2012 - 16:57, said:

Gớm, Ryan không bao giờ nên làm giám khảo cả, lý do: dễ thiên vị theo cảm tính. Thú thật thì hơi ngượng, tôi gần như không có văn hóa đọc sách. Cuốn đó có dày không vậy?

Yên tâm anh không phải ngượng. Vì đã có em là đồng minh.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#48812 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 12/10/2012 - 17:04

Yêu cầu cô Lê vào nghe Bác Canh căn dặn đây. Con gái con lứa gần băm rồi mà k biết sáng tạo j hết. Suốt ngày Chụp ảnh mím môi với phồng má thôi. Xàm quá đi:))

Thanked by 2 Members:

#48813 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 12/10/2012 - 17:30

Nghe bác Canh tâm sự mới hiểu nỗi lòng cha mẹ. Chứ con cái bọn em nhiều khi ích kỉ lắm ạ, tuổi trẻ chỉ thích đối phó bố mẹ (dù bố mẹ cũng chả cấm đoán gì).
Cụ nhà em dạy con theo xu hướng tự do, ko bao giờ cấm đoán hoặc hướng dẫn gì; chủ yếu động viên khen ngợi con cái. con cái nhà khác bị cấm đoán đi chơi giao du bạn bè, chứ bố mẹ thì còn khuyến khích con ra ngoài XH để cọ xát, yêu đương cũng chả cấm. Hồi bé thì chưa bao giờ bị nhốt ở nhà, các bạn thì toàn bị bố mẹ khóa trái cửa cả ngày. Lo con thiếu thốn so với bạn nên cụ nhà em luôn để sẵn một khoản tiền trong tủ, dặn các con thích mua gì tự động lấy tiền tiêu. Càng thế lại càng tự giác không động đến tiền của bố mẹ.
Phong cách giáo dục thoáng vậy mà sản phẩm đầu ra là 2 đứa con ngoan, học hành tốt. Chắc do cung tử tức của bố mẹ đẹp
Chứ bác họ em quát con suốt ngày, quản chặt như gì thế mà con cái chả đâu vào đâu.
Con cái là số phận cả.

Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 12/10/2012 - 17:33


Thanked by 4 Members:

#48814 songmanhme

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2444 Bài viết:
  • 8648 thanks

Gửi vào 12/10/2012 - 17:37

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 12/10/2012 - 17:30, said:

Nghe bác Canh tâm sự mới hiểu nỗi lòng cha mẹ. Chứ con cái bọn em nhiều khi ích kỉ lắm ạ, tuổi trẻ chỉ thích đối phó bố mẹ (dù bố mẹ cũng chả cấm đoán gì).
Cụ nhà em dạy con theo xu hướng tự do, ko bao giờ cấm đoán hoặc hướng dẫn gì; chủ yếu động viên khen ngợi con cái. con cái nhà khác bị cấm đoán đi chơi giao du bạn bè, chứ bố mẹ thì còn khuyến khích con ra ngoài XH để cọ xát, yêu đương cũng chả cấm. Hồi bé thì chưa bao giờ bị nhốt ở nhà, các bạn thì toàn bị bố mẹ khóa trái cửa cả ngày. Lo con thiếu thốn so với bạn nên cụ nhà em luôn để sẵn một khoản tiền trong tủ, dặn các con thích mua gì tự động lấy tiền tiêu. Càng thế lại càng tự giác không động đến tiền của bố mẹ.
Phong cách giáo dục thoáng vậy mà sản phẩm đầu ra là 2 đứa con ngoan, học hành tốt. Chắc do cung tử tức của bố mẹ đẹp
Chứ bác họ em quát con suốt ngày, quản chặt như gì thế mà con cái chả đâu vào đâu.
Con cái là số phận cả.

Oh oh, em đồng quan điểm với bố mẹ chị đấy. Em là em dậy con như thế đấy.

Em có 1 niềm tin là...hãy đem tinh yêu thuơng chân thành và thanh cao nhất dành cho con , thì rồi sẽ có 1 ngày chúng nó sẽ hiểu. Em sẽ luôn đứng ra bảo vệ con mình hết sức có thể.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#48815 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 12/10/2012 - 17:40

Ba chị mệnh Thái âm, thân Thái Dương đấy. Mẹ chị mệnh VCD.
Nhiều khi chị tự thấy chị hay bắt nạt mẹ chị, ra ngoài cũng tung hoành như con bác Canh ý mà mẹ ko biết (cung tử bố là Phá quân ở ngọ miếu, cung tử mẹ là Thất sát miếu)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thiệt là có lỗi với mẹ, nhưng mà trong thâm tâm chị luôn cảm ơn bố mẹ chị.

Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 12/10/2012 - 17:44


Thanked by 3 Members:

#48816 songmanhme

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2444 Bài viết:
  • 8648 thanks

Gửi vào 12/10/2012 - 17:40

À khi trẻ, em sẽ phải cố gắng làm sao giữ cho chúng 1 nếp sống, để về sau có tôn ti trật tự. Nhưng lớn rồi em cho chúng được tự do.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chưa làm cha me mà đã tinh vi. Hi` hi`.

À còn nữa , đối với em con mình là nhất. Em sẽ sớm cho chúng nhận thức sự tự tôn bản thân , và từ đó tôn trọng bản thân cũng như mọi người. Còn chúng nó có hư, có ích kỷ, có gì gì em không bao giờ chấp.

Sửa bởi lululu: 12/10/2012 - 17:42


Thanked by 3 Members:

#48817 songmanhme

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2444 Bài viết:
  • 8648 thanks

Gửi vào 12/10/2012 - 17:44

Vì nói thật với chị chứ...em thấy sống đời người em thấy vất vả quá. Nên không chấp con.

Thanked by 3 Members:

#48818 songmanhme

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2444 Bài viết:
  • 8648 thanks

Gửi vào 12/10/2012 - 17:48

Nhưng nếu nhận con nuôi chắc chắn em sẽ chọn giờ sinh cho con. Em muốn con em cứng rắn, mạnh mẽ những lấy tình người làm trọng ( không phải đạo đức). Em muốn có con Tử Vi, Thiên Tướng, Thái Duơng , Phá Quân cũng được . Cung Tử em có Phá Phượng Xuơng Khúc Khoa. Chỉ bị bộ Song Hao nằm đấy.

Thanked by 3 Members:

#48819 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 12/10/2012 - 17:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lululu, on 12/10/2012 - 17:40, said:

À còn nữa , đối với em con mình là nhất. Em sẽ sớm cho chúng nhận thức sự tự tôn bản thân , và từ đó tôn trọng bản thân cũng như mọi người. Còn chúng nó có hư, có ích kỷ, có gì gì em không bao giờ chấp.
Em làm chị nhớ tới ba chị quá. Ba chị cũng luôn nghĩ như thế.

Thanked by 3 Members:

#48820 songmanhme

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2444 Bài viết:
  • 8648 thanks

Gửi vào 12/10/2012 - 17:52

Chị nói làm em muốn rơi nước mắt.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#48821 canh

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 275 Bài viết:
  • 974 thanks

Gửi vào 12/10/2012 - 17:52

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lululu, on 12/10/2012 - 17:40, said:

À khi trẻ, em sẽ phải cố gắng làm sao giữ cho chúng 1 nếp sống, để về sau có tôn ti trật tự. Nhưng lớn rồi em cho chúng được tự do.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chưa làm cha me mà đã tinh vi. Hi` hi`.

À còn nữa , đối với em con mình là nhất. Em sẽ sớm cho chúng nhận thức sự tự tôn bản thân , và từ đó tôn trọng bản thân cũng như mọi người. Còn chúng nó có hư, có ích kỷ, có gì gì em không bao giờ chấp.

Đoạn bôi đậm sao ý tứ khác thường vậy. Rồi chính mình bị nó dùng cái ích kỷ đó ra đối đãi thì đau lắm.

Thanked by 3 Members:

#48822 songmanhme

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2444 Bài viết:
  • 8648 thanks

Gửi vào 12/10/2012 - 17:58

Không anh ạ. Đối với em, mọi thứ trên cuộc đời này đều có lí, và là lẽ tự nhiên thường tình của trời đất.

Em tin rằng, dù số phận con em có tệ đến đâu, nhưng em sống vì con, bằng lẽ thanh cao, em nghĩ nó sẽ không tệ với mình( ít nhất có thể ).

Em vấn tâm đắc câu chuyện " Gã giang hồ chém giết người quy y cửa Phật ", và thấy rằng bản ngã con người luôn có 1 tâm thiện . Em tin sự mù quáng của tuổi trẻ, sự ích kỷ nhất thời....sẽ có lúc chúng nó sẽ nhận ra, nó có thể làm khổ cha mẹ, nhưng tình cảm em gieo vào lòng chúng, em tin có 1 ngày chúng nó sẽ thay đổi, và chúng nó sống tốt cho bản thân chúng nó, em đã hạnh phúc lắm rồi.

Thanked by 3 Members:

#48823 songmanhme

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2444 Bài viết:
  • 8648 thanks

Gửi vào 12/10/2012 - 18:06

Tự nhiên nhắc đến con, em muốn mình có con quá. Em muốn có gia đình. Nói chứ con nó cho mình 1 chỗ dựa tinh thần , 1 niềm tin . Đó là thứ tình cảm vô hình không đánh đổi được.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Có khi ổn định rồi em nhận nuôi chục đứa trẻ bị bỏ rơi ấy chứ. Chả biết mình có đủ lòng bao dung, đủ sự hi sinh hay ko.

Thanked by 3 Members:

#48824 canh

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 275 Bài viết:
  • 974 thanks

Gửi vào 12/10/2012 - 18:07

Trời, tôi quan sát được kha khá người Thái Âm, nhưng tình cảm đến mức cực đoan như thế này là chưa từng thấy! Nếu niềm tin của bạn được khẳng định, sẽ là chiến thắng ngọt ngào và vô bờ bến, nhưng nếu niềm tin ấy bị phụ, liệu Thái Âm có đủ sức đứng vững không Nghĩa ơi!

Thanked by 3 Members:

#48825 TNK75

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2700 Bài viết:
  • 3665 thanks

Gửi vào 12/10/2012 - 18:09

con ruột vẫn hơn chớ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


mấy hôm trước định tả ankhoa cho lulu nghe mà phần vì bận, phần vì tốc độ spam mục này nhanh như tên lửa nên tìm k thấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

4 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |