Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


94378 replies to this topic

#48781 Sailor.Moon

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 373 Bài viết:
  • 1690 thanks
  • Locationमठ

Gửi vào 12/10/2012 - 10:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 12/10/2012 - 10:04, said:

Moon biết nhảy hoặc múa về cái gi ?

Anh Li hỏi vậy làm em ngại ghia, cái j em cũng bít 1 tí nhưng nghiệp dư hok jog ai, xế em mới buồn chứ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#48782 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 12/10/2012 - 10:15

Người ta nói, một nghề cho chin còn hơn chin nghề. Nhưng anh thì nghĩ khác, đã chơi, thì gì cũng biết một tí, mình có sống từ nó đâu mà cần biết sâu. Nên tại sao phải bùn vì nghiệp dư. Bởi vì tò mò nên muốn lập lại câu hỏi

Thanked by 4 Members:

#48783 Dịu Dàng

    Khôn viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9430 Bài viết:
  • 38965 thanks

Gửi vào 12/10/2012 - 10:28

em đã trở lại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#48784 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 12/10/2012 - 10:30

...hoang dại hơn xưa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#48785 ryan88

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7111 Bài viết:
  • 19143 thanks
  • LocationĐa Tình Tự

Gửi vào 12/10/2012 - 11:09

Mạc Ngôn giựt giải Nobel văn học mà mìn chưa đọc xong Đàn Hương Hình (mới dc 3 chương) còn Cao lương đỏ chỉ mới coi dc trailer

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#48786 Dịu Dàng

    Khôn viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9430 Bài viết:
  • 38965 thanks

Gửi vào 12/10/2012 - 11:21

Em ko đủ kiên nhẫn để đọc truyện dài

Thanked by 3 Members:

#48787 Sunrise85

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 65 Bài viết:
  • 201 thanks

Gửi vào 12/10/2012 - 11:47

Nhật ký giấc mơ!

Mình sợ nhất trên đời là những giấc mơ về mối tình đầu, đó là cảnh mình nhận ra một sự thật anh đã yêu thương một người phụ nữ khác hay đã có vợ. Mình đi đâu đó lạc đường, vào một nơi chi có mình, anh và cô ấy. Hic. Có thể nói, đối với Sunrise, đó như những cơn ác mộng, mình cảm thấy tim rất đau và khi tỉnh giấc vô cùng bàng hoàng, ngẩn ngơ cả một ngày.

Thực ra, Sunrise cũng có yêu 2 người sau đó, nhưng mối tình nào cũng tầm 1 tháng là mình chia tay, vì cảm thấy không hợp và mệt mỏi với tình yêu.

Đêm qua tâm sự với cậu bé, cậu nói mối tình đầu chỉ là mối tình đầu...hãy cho qua một cách nhẹ nhàng.

Có ai từng có cảm giác như mình không? Và mọi người sẽ sử xử lý như thế nào?

Hic.

Cảm ơn mọi người nhiều.

Thanked by 3 Members:

#48788 Sailor.Moon

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 373 Bài viết:
  • 1690 thanks
  • Locationमठ

Gửi vào 12/10/2012 - 11:56

Trước em coi film " Đèn Lồng Đỏ Treo Cao Cao" thấy hay, khắc nghiệt và tội, như ngày nào cũng mong tới để xem, mà hok nhớ rõ năm bao nhiu nữa, dưng f xưa lắm rồi, mà film này hok thấy rõ nhân vật chồng có nhìu vợ thì f chỉ nghe tiếng nói hok à, nhớ sơ sơ là zị ..........><

Anh Thì Không ...?????

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Sailor.Moon: 12/10/2012 - 11:58


Thanked by 2 Members:

#48789 tocvanghoe

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1263 Bài viết:
  • 7708 thanks
  • LocationHiệu làm đầu

Gửi vào 12/10/2012 - 14:13

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

canh, on 12/10/2012 - 08:36, said:

Cảm ơn Gabriel.Julian, đêm qua tôi rất bức xúc do không dám chửi mắng vạch mặt nó vì còn muốn giữ an toàn cho mật vụ của tôi nên mượn đất chỗ này làm nơi xả nỗi tức giận nó không thật về chuyện học luyện thi thôi (suốt 2 năm gia đình không dám sai nó việc nhà hóa ra để nó viết notes vớ vẩn). Đêm qua thức đọc notes của nó thì thấy cũng chỉ vui chơi vô hại chứ không phải a dua hư hỏng. Danh sách bạn bè của nó cũng toàn bạn học trung học với bạn mới ở ĐH thôi. Tốt nhất cứ im lặng để theo dõi cho biết tâm tư nó diễn biến ra sao. Tóm lại, mình phải hơn nó ở sự bình tĩnh, kiên trì. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!
Cụ đừng quá lo lắng!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Chúng em ngày trước cũng vậy thôi, giờ học thêm thì lang thang lượn phố đi chơi, đi bảo tàng, đi ăn quà vặt, ở nhà có ba mẹ thì ngồi học, ba mẹ đi vắng thì ngồi đàn, ở lớp thì quyển sách bọc ngoài, bên trong là Conan!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cái quan trọng là tuy chơi như vậy nhưng em vẫn biết mục đích phải đạt được là j, vẫn bố trí thời gian hợp lý để học.

Em thấy các bậc phụ huynh rất sai lầm khi vì mục tiêu thi đỗ đại học mà biến con mình thành những con gà công nghiệp, chỉ có ăn, học, ăn, học.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Học có giờ và có thời điểm thôi ạ, còn đâu có ai ngồi ôm sách vở 24/24 được, làm một chút công việc nhà như nấu cơm rửa bát, giặt quần áo thì đâu có tốn nhiều thời gian, cũng là 1 cách giải trí, mà việc chỉ để con ăn học để thi đại học vô hình chung cũng gây 1 áp lực lên con cái, chỉ có ăn với học mà chẳng may thi rớt thì...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nhiều khi vì ngồi ôm sách vở mà không biết được rất nhiều điều hay ho học từ cuộc sống. Cha mẹ không thể đi theo con từng bước để chỉ cái này đúng, cái kia sai, phải làm cái này, không được làm cái kia được, cái quan trọng là dạy cho con cách nhận biết thế nào là đúng, thế nào là sai, và mọi việc đều có giới hạn, không được vượt quá.

Trẻ nhỏ luôn cần sự kiểm soát của cha mẹ, nhưng khi con cái lớn dần, cái vòng kiểm soát đó cũng cần được nới rộng dần ra, nới ra chứ không phải là phá bỏ ạ. Tin tưởng con cái cũng là 1 cách giáo dục, sự tin tưởng của bố mẹ dành cho con cái tự nó đã là 1 cái vòng kim cô khiến con cái khi làm bất cứ việc j cũng phải tự nhắc mình rằng mình không được phụ lòng tin của bố mẹ. Còn dù có khôn lớn, trưởng thành, con cái vẫn sẽ vấp ngã, sai lầm, ai cũng vậy thôi, khi ấy hạnh phúc nhất vẫn là có cha mẹ ở bên rầy la: "Đấy! Tao đã bảo rồi mà!"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chúc cụ mau chóng hết shock ạ!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 8 Members:

#48790 canh

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 275 Bài viết:
  • 974 thanks

Gửi vào 12/10/2012 - 14:37

Cảm ơn Hoe nhiều, tôi giờ đã bình thản hơn nhiều rồi. Từ nay tôi sẽ cố làm quen với cục diện mới mẻ này.

Sửa bởi canh: 12/10/2012 - 14:50


Thanked by 5 Members:

#48791 Yeutreem

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 135 Bài viết:
  • 226 thanks

Gửi vào 12/10/2012 - 14:42

Khi trắng tay tuy trong túi chỉ có 10k thôi nhưng sao lại thấy đáng quý hơn là khi no đủ mà trong ví rủng rỉnh. Ôi cs biết thế nào là 2 chữ thỏa mãn nhỉ

#48792 PhucAn

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1186 Bài viết:
  • 5303 thanks

Gửi vào 12/10/2012 - 14:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

canh, on 12/10/2012 - 14:37, said:

Cảm ơn Hoe nhiều, tôi giờ đã bình thản hơn nhiều rồi. Từ nay tôi sẽ cố làm quen với việc với cục diện mới mẻ này.
totam lại thấy bác là ông bố dễ thương

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#48793 PhucAn

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1186 Bài viết:
  • 5303 thanks

Gửi vào 12/10/2012 - 14:52

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Yeutreem, on 12/10/2012 - 14:42, said:

........ Ôi cs biết thế nào là 2 chữ thỏa mãn nhỉ
phải không ta

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi damthuytotam: 12/10/2012 - 14:52


Thanked by 3 Members:

#48794 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 12/10/2012 - 14:55

Ai xem phim " tình cha" lúc 12h trên VTV3 cod Trương Quốc Lập đóng k ạ? em hết nước mắt vì tình cảm cha con này rồi:(

Thanked by 3 Members:

#48795 PhucAn

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1186 Bài viết:
  • 5303 thanks

Gửi vào 12/10/2012 - 14:59

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NetNa, on 12/10/2012 - 14:55, said:

Ai xem phim " tình cha" lúc 12h trên VTV3 cod Trương Quốc Lập đóng k ạ? em hết nước mắt vì tình cảm cha con này rồi:(
chị có xem buối trưa toàn mất ngủ với cha con nhà Trương Quốc Lập

Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

7 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 7 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |