damthuytotam, on 12/10/2012 - 14:59, said:


Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
#48796
Gửi vào 12/10/2012 - 15:00
Thanked by 3 Members:
|
|
#48797
Gửi vào 12/10/2012 - 15:02
Thanked by 5 Members:
|
|
Thanked by 3 Members:
|
|
#48799
Gửi vào 12/10/2012 - 15:05
canh, on 11/10/2012 - 23:25, said:
Xin phép anh Canh cho em góp ý 1 tí .
Theo em cứ nhìn toàn diện mọi mặt , và hơn hết con anh cũng là 1 con người, 1 đứa mới lớn nên chắc chắn phải có những phút nông nổi. Là 1 con người, phải nhồi ép nhiều thứ vào đầu, sức chịu đựng cũng lúc thế này, thế khác chứ chẳng thể nào như 1 cái máy chạy ò ò cả đời. Qua đó mình cũng nhìn nhận, tuổi trẻ đôi khi bị gò ép, bị áp lực và thiếu hẳn không gian, thời gian cho những thú giải trí riêng tư.
Mất tiền vì con ( tùy hoàn cảnh môi gia đình ) nhưng bù lại ta lại thấy được thế giới nội tâm, 1 góc khác của con gái mình. Nhưng nếu chúng ta phanh phui nó ra là điều hoàn toàn không nên, chỉ khiến con mình thêm sự mặc cảm ( cảm thấy có lỗi) và tìm cách thoái thác, trốn tránh. Em không làm cha, làm mẹ , nhưng nếu có 1 ngày , em cứ âm thầm thế thôi...Vì em thấy và hiểu rằng, sự tác động cũng chỉ đóng góp 1 phần nào đó, còn nhiều sự tuơng tác khác tạo nên 1 số phận con người. Anh hãy bình tình, và đừng lo lắng. Bùng học, quậy phá 1 tí để hiểu đời. Chứ nếu ngồi ru rú trong nhà chắc gì đã hay.
À thế anh Canh có lá số con gái ko ? ( nhấn mạnh lại , đây là tâm sự của em thôi, chứ em nghĩ em không đủ lạc quan để khuyên nhủ 1 ai đó đâu.)
Thanked by 4 Members:
|
|
#48800
Gửi vào 12/10/2012 - 15:10
Oh…
Verse:
Em đã yêu thật rồi,
Dù qua bao mối tình..
Em vẫn đau một mình? Tôi ơi!
Muốn yêu thêm một lần, một lần này nữa thôi
Tình khát khao trong tim em, tôi ơi!
Chorus:
Tôi ơi!
Tuổi xuân đang trốn em đi vội vàng,
Tình yêu đang đến trong tim muộn màng.
Thời gian đã lỡ…
Ngoài kia chuông đã reo vang từng hồi.
Người yêu đã đến cho tim bồi hồi.
Sao em đắn đo?
Verse:
Hard, it seems to me
The world ‘s never be gived me once more chance for my love.
My love, it’s not a dream.
My heart, it’s getting cold.
Tomorrow never knows, I know…
Bridge:
Mây sẽ không bao giờ ngừng trôi.
Chim sẽ không bao giờ ngừng bay.
Mà em cứ mãi yêu trong ngây dại.
Dù biết gió dông đang chờ,
Vì còn trong em một niềm tin
Rằng còn đâu đây một tình yêu
Cho em…
Chorus:
Tôi ơi!
Tuổi xuân đang trốn em đi vội vàng,
Tình yêu đang đến trong tim muộn màng.
Thời gian đã lỡ…
Ngoài kia chuông đã reo vang từng hồi.
Người yêu đã đến cho tim bồi hồi.
Sao em đắn đo?
Đắn đo?
Đắn đo…
Vì sao em mãi…
Thanked by 1 Member:
|
|
#48801
Gửi vào 12/10/2012 - 15:19
Những đồng nghiệp trong tòa soạn đã về nghỉ gần hết, chỉ còn lại Trúc Khê Ngô Văn Triện và Ngọc Giao. Trúc Khê Ngô Văn Triện còn nán lại để dịch Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ ra quốc ngữ. Ngọc Giao thì đã tiến đến chỗ mắc áo để lấy mũ và ra về. Nhưng đúng lúc đó có tiếng kèn đám ma. Đám tang đang đi qua phố Hàng Bông. Ngọc Giao là người rất sợ nghe tiếng kèn đám ma, nên ông mới nán lại thêm cho xe tang đi qua đã. Đã khoác áo, đội mũ chỉnh chu, ông không muốn quay vào phòng trong mà kéo ghế ngồi tạm lại chỗ gần cửa, gần nơi để cái sọt đựng giấy loại. Không biết điều gì xui khiến, ông đưa tay vào sọt giấy loại, nhặt lên mấy tờ bị vo tròn và quẳng vào đó chờ đi đổ xe rác. Tẩn mẩn, ông vuốt một tờ ra và đọc.
Đó là một tờ giấy học trò khổ nhỏ. Một bài thơ. Chữ viết bằng bút chì nguệch ngoạc, nét run, nét mờ, như thể viết ra một lần là xong và gửi luôn cho tòa báo. Lệ của báo là bài lai cảo phải viết trên một mặt giấy sạch sẽ. Còn bài thơ nét chữ bút chì này lại viết trên cả hai mặt giấy. Nhưng bài thơ đã khiến Ngọc Giao xúc động lạ thường, đó là Hai sắc hoa ti gôn của T.T.Kh. Và ông đã ngồi lặng đi trong mối rung cảm đặc biệt. Rồi ông bước vội đến đưa bài thơ cho Trúc Khê, yêu cầu đọc ngay. Trúc Khê Ngô Văn Triện thấy Ngọc Giao đang quá xúc động, cũng bỏ bút, cầm đọc bài thơ. Và ông cũng ngồi lặng đi, rồi đọc lại lần nữa. Ông già Trúc Khê vỗ tay xuống bàn, nói với Ngọc Giao: “Sao lại có bài thơ tuyệt đến thế này...!” Rồi ngay sau đó, Ngọc Giao gọi ông cai thợ sắp chữ nhà in lên, bảo sắp chữ ngay bài thơ ấy cho số báo sắp ra. Vậy là Hai sắc hoa ti gôn đi vào đời sống thơ ca Việt Nam...
Thanked by 2 Members:
|
|
#48802
Gửi vào 12/10/2012 - 15:33
Thanked by 2 Members:
|
|
#48803
Gửi vào 12/10/2012 - 15:34
Sửa bởi Aries: 12/10/2012 - 15:41
Thanked by 2 Members:
|
|
#48804
Gửi vào 12/10/2012 - 15:40
Vâng, đúng là phải điều chỉnh lại cách mình đối xử với con theo thời gian.
Sửa bởi canh: 12/10/2012 - 15:43
Thanked by 8 Members:
|
|
#48805
Gửi vào 12/10/2012 - 15:52
canh, on 12/10/2012 - 15:40, said:
Vâng, đúng là phải điều chỉnh lại cách mình đối xử với con theo thời gian.
Thanked by 5 Members:
|
|
#48806
Gửi vào 12/10/2012 - 16:00
Thanked by 5 Members:
|
|
#48807
Gửi vào 12/10/2012 - 16:01
canh, on 12/10/2012 - 15:40, said:
Vâng, đúng là phải điều chỉnh lại cách mình đối xử với con theo thời gian.
Hahaha!. Cái đó xưa rồi anh, anh chưa cập nhập gangnam style, nhảy theo kiểu ngựa vui lắm. Sao lại cho rằng kém sáng tạo, điều đó chứng tỏ đời sống tinh thần của giới trẻ ngày càng phong phú. Đến ông thị trưởng Hàn Quốc còn chăm chú theo dõi, và tự up hình lên trang cá nhân mà.
Hì, cảm giác không chấp nhận được cũng dễ hiểu mà anh, vì trước giờ anh đóng vai người lớn, đóng vai làm cha...Nhưng rồi cũng có lúc con anh trưởng thành, lấy chồng lấy vợ mà. Hì
Hãy thư giãn anh nhé. Hì hì. Chúc anh Canh vui.
Thanked by 4 Members:
|
|
#48808
Gửi vào 12/10/2012 - 16:19
1 ví dụ đơn giản như, già rồi mà thích mấy trò tuổi "teen" cũng sợ bị người khác dè bỉu. Thích, chú ý 1 vấn đề nào đó mà không dám thành thật với chính mình...Sợ bị cho như thế là trẻ con, là nhảm nhí, là sĩ diện hão, là hào nhoáng, là blah blah blah...
Nhưng đó là thực tế phải chấp nhận, vì cuộc sống của họ chỉ dừng lại mức độ như thế, và họ cực đoan với những suy nghĩ . Âu cũng là lẽ thường tình. Nhưng rồi sao....những con người bị dắt mũi, bị phân chia, những ranh giới đạo đức vô hình...do chúng ta tự đặt ra và phán xét nhau.
Từ những cái nhỏ nhặt như thế, cho đến những lợi ích, quyền lời , đến 1 lúc nào đó , sẽ có sự bùng nổ , âu chỉ còn là thời điểm....
Sửa bởi lululu: 12/10/2012 - 16:20
Thanked by 3 Members:
|
|
#48809
Gửi vào 12/10/2012 - 16:52
bác canh đọc thử cuốn "Giai điệu cuối của cha" ...em luôn recommend cuốn này cho các ông bố
Thanked by 4 Members:
|
|
#48810
Gửi vào 12/10/2012 - 16:57
Thanked by 4 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Vì sao đại đa số những người có "Âm Dương lệch" đều giàu? |
Tử Bình | ThienKhoiBiNgan |
|
![]()
|
|
![]() Máy bay không người lái Ukraine TẤN CÔNG Tàu Nga - Rồi CHUYỆN NÀY XẢY RA… |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]()
|
|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Người tuổi Ngọ |
Tử Vi | Đinh Văn Tân |
|
![]() |
|
![]() Vì Sao ? Người Thân Mất Lại Hóa Thành Bướm Bay Về Thăm Gia Đình! |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() 5 Dấu Hiệu Cho Thấy Người Cao Tuổi Có Thể Đang Ở Năm Cuối Đời – Đừng Bỏ Qua Những Cảnh Báo Này |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
5 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 5 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












