Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


88909 replies to this topic

#37261 Ninja

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 450 Bài viết:
  • 1897 thanks

Gửi vào 30/08/2012 - 15:55

 lululu, on 30/08/2012 - 15:21, said:


Oi chúa ơi.

Lu paste bài báo lên để muốn nói lên "lòng người"... và cảm thấy choáng váng với những comment sau bài báo.

Tinh yêu là 50-50 , bạn lao vào là vì bạn thích người ta. Cả 2 . "Trò chơi tình dục " là 1 thuật từ quá lạm ngôn trong case này.

1 mạng người, đâm 11 nhát dao. Mình hỏi chính luơng tâm mình, cô bé ấy có thật yêu anh chàng đấy không, hay là vì ác độc, căm tức vì bị lừa dối.

Nhin mặt con bé ! Nói thật, sao tòa khoan dung quá vậy ... Ác quá, và xạo vừa thôi.

Oi đời này...lắm cái bẫy. Những con người ngụy lốt quỷ, ác độc họ đủ lí do để che mắt bịp thiên hạ mà. Ngẩng mặt lên trời...và cảm thấy buồn cười. Đời, đừng lừa phỉnh nhau.

Yêu là 1 chuyện, bị lừa, bị dụ, bị coi là đồ chơi là chuyện khác. Ai nói đây là tình yêu? Cách đối xử của ông đó gọi là "tình yêu" sao? Cái đó là lừa đảo. Mục đích từ đầu không phải là "yêu". "Yêu" theo nghĩa đó chỉ có nghĩa và vào relationnship thôi.

Vụ đâm 11 nhát, là trong hoàn cảnh, ai đối xử như vậy với mình thì coi mình làm sao trong hoàn cảnh đó. Dĩ nhiên là vì thù hận, cái đó là reaction and/or revenge. Không bị coi là đồ chơi thì không có bị chuyện đó. Nhớ rõ là cô đó đã bỏ đi, mà bị "quyến rũ" trở về, rồi mới có chuyện chết người xảy ra. Bị người ta lừa đến 2 lần nhé. Ai có self-respect cũng không thể take it easy trong hoàn cảnh đó. Mà nói đến ác độc, ai ác độc đây, ai gây ra chuyện trước. Nếu trả thù mà gọi là ác thì chắc loài người không còn ai hiền.

First time, bị lừa, có lẽ là bị dụ, biết chuyện rồi bỏ đi. Second time, thằng đó intentionally lừa và dụ cô đó trở lại, chơi rồi bị bắt quả tang xoá phone numbers để trốn.

Theo Lu trong hoàn cảnh đó cô ta nên làm gì? Bỏ ra đi khóc lóc? Đi tự tử? Nếu Lu là cô ta Lu sẽ làm sao?

Cô ta giết người? Đúng. Nhưng ai gây ra sự việc này. Nếu thằng đó không làm như vậy twice. Thì bây giờ nó có bị cô ta giết không. Nói gì thì nói, cô ta là nạn nhân trước khi thằng đó là nạn nhân. Mà cũng tại gì thằng đó gây ra thôi. Người ta tội nghiệp cô ta là vì cô đả bị trong hoàn cảnh lừa hai lần nên mới ra nông nỗi như vậy cho cả 2.

Lấy thí vụ, bây giờ cô ta bị hiếp dâm rồi cô ta giết thằng đó. Thì bây gời mình nói cô ta quá đọc ác vì đả trả thù hay sao?

Về mặt giả nai hay không là tuỳ con mắt của người nhìn.

Sửa bởi Ninja: 30/08/2012 - 16:06


Thanked by 3 Members:

#37262 badboy

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3186 Bài viết:
  • 10751 thanks
  • LocationĐịa ngục

Gửi vào 30/08/2012 - 15:56

 ThienThienDiDi, on 30/08/2012 - 15:33, said:

Tiếng quạ kêu sương bóng nguyệt mờ
Cầu phong đốm lửa giấc sầu mơ
Hàn Sơn khuất bãi Cô Tô vắng
Đêm điểm hồi chuông khách sững sờ

Tiếng quạ ăn đêm quá não nùng
Đêm khuya thức giấc nghĩ mông lung
Đường đời muôn nẻo, trăm gian khó
Lạc bước ra đi chẳng biết dừng.

Sửa bởi Zhukov: 30/08/2012 - 15:58


Thanked by 1 Member:
pen

#37263 Cự Cơ

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 2002 Bài viết:
  • 3146 thanks

Gửi vào 30/08/2012 - 15:59

Cười là tiếng khóc khô không lệ
Người ta cười những lúc quá chua cay.!

Thanked by 2 Members:

#37264 Ninja

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 450 Bài viết:
  • 1897 thanks

Gửi vào 30/08/2012 - 16:01

 lululu, on 30/08/2012 - 15:41, said:


Hoho

Toi không cần biết trai hay gái. Yêu là yêu, hận là hận. Khác nhau hoàn toàn. Lấy đâu ra cái quyền chém người ? Xin lỗi, cái hành động chém người đó đã không có chỗ cho tình yêu rồi. Đừng có mà cổ súy. Gặp tôi, là tôi không thể để yên được. Ác và tàn bạo. Chính vì định kiến, cổ hủ mới tạo đường cho những kẻ đạo đức giả nhân danh công lý lởm. Vãi.

Nói qua thì nói lại, lấy đâu ra cái quyền coi rẻ thân thể người ta và chơi như vậy? Hành động coi rẻ người ta cũng đâu có chô trong "tình yêu" đâu. Giết thì dĩ nhiên quá đáng. Nhưng trong lúc đó, hoàn cảnh đó, reactions của 2 bên. Bỡi vậy mới là non-premeditated murder mới có temporary insanity. Nếu cô này về nhà, suy nghĩ mấy hôm rồi tìm ông đó ra để giết, thì chuyện này là 1 scenario khác rồi.

Thanked by 3 Members:

#37265 songmanhme

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2444 Bài viết:
  • 8648 thanks

Gửi vào 30/08/2012 - 16:02

 Ninja, on 30/08/2012 - 15:55, said:

Yêu là 1 chuyện, bị lừa, bị dụ, bị coi là đồ chơi là chuyện khác. Ai nói đây là tình yêu? Cách đối xử của ông đó gọi là "tình yêu" sao? Cái đó là lừa đảo. Mục mục đích từ đầu không phải là "yêu". "Yêu" theo nghĩa đó chỉ có nghĩa và vào relationnship thôi.

Vụ đâm 11 nhát, là trong hoàn cảnh, ai đối xử như vậy với mình thì coi mình làm sao trong hoàn cảnh đó. Dĩ nhiên là vì thù hận, cái đó là reaction and/or revenge. Không bị coi là đồ chơi thì không có bị chuyện đó. Nhớ rõ là cô đó đã bỏ đi, mà bị "quyến rũ" trở về, rồi mới có chuyện chết người xãy ra. Bị người ta lừa đến 2 lần nhé. Ai có self-respect cũng không thể take it easy trong hoàn cảnh đó. Mà nói đến ác độc, ai ác độc đây, ai gây ra chuyện trước. Nếu trả thù mà gọi là ác thì chắc thì loài người không còn ai hiền.

First time, bị lừa, có lẽ là bị dụ, biết chuyện rồi bỏ đi. Second time, thằng đó intentionally lừa vạ dụ cô đó trở lại, chơi rồi bị bắt quả tang xoá phone numbers.

Theo Lu trong hoàn cảnh đó cô ta nên làm gì? Bỏ ra đi khóc lóc? Đi tự tử? Nếu Lu là cô ta Lu sẽ làm sao?

Cô ta giết người? Đúng. Nhưng ai gây ra sự việc này. Nếu thằng đó không làm như vậy twice. Thì bây giờ nó có bị cô ta giết không. Nói gì thì nói, cô ta là nạn nhân trước khi thằng đó là nạn nhân. Mà cũng tại gì thằng đó gây ra thôi. Người ta tội nghiệp cô ta là vì cô đả bị trong hoàn cảnh lừa hai lần nên mới ra nông nỗi như vậy cho cả 2.

Lấy thí vụ, bây giờ cô ta bị hiếp dâm rồi cô ta giết thằng đó. Thì bây gời mình nói cô ta quá đọc ác vì đả trả thù hay sao?

Về mặt giả nai hay không là tuỳ con mắt của người nhìn.

Xin phép anh Trà cho Lu không tranh cãi thêm về vấn đề này nữa. Đối với Lu, mọi chuyện đã quá rõ ràng. Còn người đọc, tự cảm nhận và hiểu thế nào là từ do lối suy nghĩ của mỗi người. Sorry anh nếu trả lời cụt thế này khiến anh cảm thấy không lịch sự thì Lu xin lỗi.

Thanked by 2 Members:

#37266 Cự Cơ

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 2002 Bài viết:
  • 3146 thanks

Gửi vào 30/08/2012 - 16:02

Cây không buồn sao lá vàng rơi rụng
Đá không sầu sao đá phủ rêu xanh

#37267 songmanhme

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2444 Bài viết:
  • 8648 thanks

Gửi vào 30/08/2012 - 16:05

 Ninja, on 30/08/2012 - 16:01, said:

Nói qua thì nói lại, lấy đâu ra cái quyền coi rẻ thân thể người ta và chơi như vậy? Hành động coi rẻ người ta cũng đâu có chô trong "tình yêu" đâu. Giết thì dĩ nhiên quá đáng. Nhưng trong lúc đó, hoàn cảnh đó, reactions của 2 bên. Bỡi vậy mới là non-premeditated murder mới có temporary insanity. Nếu cô này về nhà, suy nghĩ mấy hôm rồi tìm ông đó ra để giết, thì chuyện này là 1 scenario khác rồi.

No comment .

Thanked by 1 Member:

#37268 Chipbebong

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 864 Bài viết:
  • 4470 thanks

Gửi vào 30/08/2012 - 16:05

 anna, on 30/08/2012 - 15:26, said:

em cảm ơn, em chờ mãi mới có chị khen

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


chắc tại c tuổi già nhưng tâm hồn non trẻ xì tin nên thế =)) c bị thích mấy cái kiểu dễ thương cute í..:x

Thanked by 3 Members:

#37269 badboy

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3186 Bài viết:
  • 10751 thanks
  • LocationĐịa ngục

Gửi vào 30/08/2012 - 16:09

Có 1 tin nhắn không dấu như sau: em dang o truong, cho anh ve

Mọi người hiểu như thế nào ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#37270 Ninja

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 450 Bài viết:
  • 1897 thanks

Gửi vào 30/08/2012 - 16:12

Không có chi đâu Lu. Chém gió mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#37271 Ren

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1727 Bài viết:
  • 7407 thanks
  • LocationSummer

Gửi vào 30/08/2012 - 16:12

 Cự Cơ, on 30/08/2012 - 15:37, said:

Người về bỏ dở ly trà nguội
Mới biết tri âm thật khó tìm


Trà nguội hông chịu pha nóng cho người ta bỏ về là đúng rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#37272 Ren

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1727 Bài viết:
  • 7407 thanks
  • LocationSummer

Gửi vào 30/08/2012 - 16:14

 Zhukov, on 30/08/2012 - 16:09, said:

Có 1 tin nhắn không dấu như sau: em dang o truong, cho anh ve

Mọi người hiểu như thế nào ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ai nhắn cho anh như vậy à

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#37273 babynhoc

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1143 Bài viết:
  • 3694 thanks

Gửi vào 30/08/2012 - 16:14

Từ giờ em chuyển sang gọi anh Trà là chú nhen

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#37274 babynhoc

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1143 Bài viết:
  • 3694 thanks

Gửi vào 30/08/2012 - 16:16

@Cự Cơ: check pm, plz

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#37275 Ninja

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 450 Bài viết:
  • 1897 thanks

Gửi vào 30/08/2012 - 16:18

 babynhoc, on 30/08/2012 - 16:14, said:

Từ giờ em chuyển sang gọi anh Trà là chú nhen

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Em muốn gọi sao thì gọi. Anh thì anh xưng là anh, tui, mình cho tiện.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Ninja: 30/08/2012 - 16:22


Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

150 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 150 khách, 0 Hội viên ẩn


  • Google

Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |