Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Viết bởi Tử Phủ Vũ Tướng, 26/04/11 20:07
88900 replies to this topic
#2221
Gửi vào 02/03/2012 - 20:44
Anh NTT này cũng ngọt ngào phết , nội tâm anh ta là phá đào hồng mà
dẫn chứng : bảo chị kiwi mệt chưa ? uống nước chanh đi , rồi còn bảo mọi người uống sữa nữa , đặc biệt với Ỉn nhà em còn cho riêng một câu đại ý " bể học mênh mông quay đầu là bờ "
dẫn chứng : bảo chị kiwi mệt chưa ? uống nước chanh đi , rồi còn bảo mọi người uống sữa nữa , đặc biệt với Ỉn nhà em còn cho riêng một câu đại ý " bể học mênh mông quay đầu là bờ "
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#2222
Gửi vào 02/03/2012 - 21:17
Mình nghĩ gì về việc bạn NTT bị ban nick ư?
Tóm lại một chữ: BUỒN.
Buồn vì bạn ấy bị ban nick.
Buồn vì nhiều người chỉ trích bạn ấy quá, trong khi sự việc không đến mức phải như thế.
Buồn vì không thấy người "Náo động thiên cung" như mọi hôm (có vẻ mình hơi ích kỷ ở cái đoạn này vì chỉ thấy bạn ấy điểm vui cửa vui nhà)
Buồn vì thấy con người vẫn quá câu nệ vào lời nói, mà thành tâm động, không tĩnh.
Buồn vì nhận thấy cuộc đời diễn vẫn được quý hơn là thật...
Buồn vì nhiều thứ...
Phải chăng mình là người thoát tục chi tăng? Người ta chửi mình, mình ok. Người ta nói kháy mình, mình cũng ok, người ta khen mình mình cũng thấy bình thường.
Thể hiện sự lịch sự trong đối thoại bằng cách thank you mọi người vì mình thấy ace nào cũng có cái hay cái dở, cái dở họ nói ra mình cũng phải tk để mình rút ra kinh nghiệm, cái hay họ nói ra mình cũng tk để thể hiện sự ngưỡng mộ. Hay khi làm chủ một topic thì phải đóng vai người chủ tk mọi sự đóng góp của người viết bài.
Mọi điều là thuận theo tự nhiên, để cho tự do phát triển. Nếu là manager, mình sẽ xử lý mọi việc khác nhiều: uyển chuyển hơn, tránh tối đa giảm hứng thú của ace. Diễn đàn để biểu đạt ý tưởng, mỗi người một phong cách, cứ để ace thể hiện thoải mái, không nên lúc nào cũng lăm le dọa dẫm, lúc pót vui vẻ quá cũng bị xóa gây mất hứng vô cùng. Để tự do tranh luận, giận nóng, tức cứ xả hết đi, cãi nhau chán chê rồi cũng phải dừng, Hết cãi nhau rồi, hết spam rồi thì lọc những pót spam để ra riêng topic khác cũng được. Cuộc đời phải chấp nhận nương theo những cái có sẵn, sao chọn lọc được tốt hết, xấu bỏ đi. Cuộc sống không thể tách rời một số quy luật cơ bản. Cái cốt lõi là cái mình cảm nhận. Mình gạt bỏ những râu ria xung quanh, cảm nhận bằng việc nhìn vào hành động và nhận ra giá trị con người.
Không muốn tranh luận với ai cả vì có nói nữa thì cũng lại xung đột vì mỗi người một suy nghĩ, một ý nghĩ.
Tóm lại một chữ: BUỒN.
Buồn vì bạn ấy bị ban nick.
Buồn vì nhiều người chỉ trích bạn ấy quá, trong khi sự việc không đến mức phải như thế.
Buồn vì không thấy người "Náo động thiên cung" như mọi hôm (có vẻ mình hơi ích kỷ ở cái đoạn này vì chỉ thấy bạn ấy điểm vui cửa vui nhà)
Buồn vì thấy con người vẫn quá câu nệ vào lời nói, mà thành tâm động, không tĩnh.
Buồn vì nhận thấy cuộc đời diễn vẫn được quý hơn là thật...
Buồn vì nhiều thứ...
Phải chăng mình là người thoát tục chi tăng? Người ta chửi mình, mình ok. Người ta nói kháy mình, mình cũng ok, người ta khen mình mình cũng thấy bình thường.
Thể hiện sự lịch sự trong đối thoại bằng cách thank you mọi người vì mình thấy ace nào cũng có cái hay cái dở, cái dở họ nói ra mình cũng phải tk để mình rút ra kinh nghiệm, cái hay họ nói ra mình cũng tk để thể hiện sự ngưỡng mộ. Hay khi làm chủ một topic thì phải đóng vai người chủ tk mọi sự đóng góp của người viết bài.
Mọi điều là thuận theo tự nhiên, để cho tự do phát triển. Nếu là manager, mình sẽ xử lý mọi việc khác nhiều: uyển chuyển hơn, tránh tối đa giảm hứng thú của ace. Diễn đàn để biểu đạt ý tưởng, mỗi người một phong cách, cứ để ace thể hiện thoải mái, không nên lúc nào cũng lăm le dọa dẫm, lúc pót vui vẻ quá cũng bị xóa gây mất hứng vô cùng. Để tự do tranh luận, giận nóng, tức cứ xả hết đi, cãi nhau chán chê rồi cũng phải dừng, Hết cãi nhau rồi, hết spam rồi thì lọc những pót spam để ra riêng topic khác cũng được. Cuộc đời phải chấp nhận nương theo những cái có sẵn, sao chọn lọc được tốt hết, xấu bỏ đi. Cuộc sống không thể tách rời một số quy luật cơ bản. Cái cốt lõi là cái mình cảm nhận. Mình gạt bỏ những râu ria xung quanh, cảm nhận bằng việc nhìn vào hành động và nhận ra giá trị con người.
Không muốn tranh luận với ai cả vì có nói nữa thì cũng lại xung đột vì mỗi người một suy nghĩ, một ý nghĩ.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 02/03/2012 - 21:18
|
Thanked by 12 Members:
|
, , , , , , , , , , ,
|
#2223
Gửi vào 02/03/2012 - 21:27
em cũng giống chị TPVT, nói thật em chả bao giờ đọc bài của anh í, nhưng tính em cứ thấy mọi người ấy 1 người là em lại tội nghiệp người ấy mặc dù họ có lỗi thật
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
#2224
Gửi vào 02/03/2012 - 21:35
Các chị em thương anh NTT làm mình xúc động , tặng anh NTT bài thơ tình coi như là duyên tri ngộ chúng ta có cãi nhau 1 thời :
Lộc tồn mà hội thê cung
Chữ Duyên đi trước chữ Phận theo sau
Phận này thì đi quá lâu
Để Duyên đi trước đến bờ chia tay .
Lộc tồn mà hội thê cung
Chữ Duyên đi trước chữ Phận theo sau
Phận này thì đi quá lâu
Để Duyên đi trước đến bờ chia tay .
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
#2225
Gửi vào 02/03/2012 - 21:47
Tớ cảm thấy phục TPVT lắm
|
Thanked by 9 Members:
|
, , , , , , , ,
|
#2226
Gửi vào 02/03/2012 - 21:52
Tử Phủ Vũ Tướng, on 02/03/2012 - 21:17, said:
Mọi điều là thuận theo tự nhiên, để cho tự do phát triển. Nếu là manager, mình sẽ xử lý mọi việc khác nhiều: uyển chuyển hơn, tránh tối đa giảm hứng thú của ace. Diễn đàn để biểu đạt ý tưởng, mỗi người một phong cách, cứ để ace thể hiện thoải mái, không nên lúc nào cũng lăm le dọa dẫm, lúc pót vui vẻ quá cũng bị xóa gây mất hứng vô cùng. Để tự do tranh luận, giận nóng, tức cứ xả hết đi, cãi nhau chán chê rồi cũng phải dừng, Hết cãi nhau rồi, hết spam rồi thì lọc những pót spam để ra riêng topic khác cũng được. Cuộc đời phải chấp nhận nương theo những cái có sẵn, sao chọn lọc được tốt hết, xấu bỏ đi. Cuộc sống không thể tách rời một số quy luật cơ bản. Cái cốt lõi là cái mình cảm nhận. Mình gạt bỏ những râu ria xung quanh, cảm nhận bằng việc nhìn vào hành động và nhận ra giá trị con người.
Đoạn này chị Ấy viết hay quá , cứ như tiên nhân đắc đạo ý , đoạn này rất kết
|
Thanked by 7 Members:
|
, , , , , ,
|
#2227
Gửi vào 02/03/2012 - 22:29
mình muốn mai đi ọp ẹp với cả nhà để được giãi bày nỗi buồn k tỏ được cùng ai từ khi anh Thái bị ép phải ra đi... nhưng ngày mai mình vẫn còn phải cầm súng ngắm mấy thằng hình nộm. K biết phải nói gì chỉ thấy hôm nay lên diễn đàn thấy thiêu thiếu 1 điều gì đó mà mọi ngày thường ngóng đợi.... Mai đi bò toài cùng 21 bà chửa!!!
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#2228
Gửi vào 02/03/2012 - 22:31
Coninbeo, on 02/03/2012 - 22:29, said:
mình muốn mai đi ọp ẹp với cả nhà để được giãi bày nỗi buồn k tỏ được cùng ai từ khi anh Thái bị ép phải ra đi... nhưng ngày mai mình vẫn còn phải cầm súng ngắm mấy thằng hình nộm. K biết phải nói gì chỉ thấy hôm nay lên diễn đàn thấy thiêu thiếu 1 điều gì đó mà mọi ngày thường ngóng đợi.... Mai đi bò toài cùng 21 bà chửa!!!
chị ỉn ơi sao giờ còn học quân sự thế, em nhớ chỉ học Đh mới học thui mà
|
Thanked by 1 Member:
|
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#2231
Gửi vào 02/03/2012 - 22:36
vậy ớn nhỡ, ngày trước thi bắn súng thi lại lần thứ 3 em mới đậu, suýt nữa phải học lại
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#2232
Gửi vào 02/03/2012 - 22:39
bng, on 02/03/2012 - 22:33, said:
Hy vọng giờ này sang năm là 22 bà.
ối mẹ ơi! chỉ vì 4 tháng con lên có 8 kg mà chúng nó ngậm máu phun người
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#2234
Gửi vào 02/03/2012 - 22:44
em học cũng toàn thầy trẻ nhiệt tình kết quả là da em đen sạm vài tháng sau mới nhả, em thì ngắm súng là chín, ngắm thầy là mười
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
Bí mật sau làn sóng trục xuất người nhập cư ở Mỹ |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
|
|
Ca dao tục ngữ Việt Nam cực hay về XEM TƯỚNG MẠO CON NGƯỜI |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
|
|
Richard Wolff: Trump SẼ SỤP ĐỔ Khi Nhận Ra Mâu Thuẫn Chết Người Này! |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
|
|
Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
|
|
Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm có luyện tài thấu thị thần thông không ? |
Linh Tinh | boyVN |
|
|
|
Larry Ellison - Người giàu nhất Thế Giới |
Tử Vi | tutruongdado |
|
|
25 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 25 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
















