17 tuổi nhận giải nobel hoà bình 2014
Vukhuc68
01/11/2014
Cô bé Malala người Pakistan sinh ngày 12/07/1997 dương lịch, năm 2014 được hội đồng giải nobel hỏa bình thế giới bầu chọn...vì thảnh tích là nữ mà dám đi học và khích động nữ giới thời Taliban đi học..tội nảy có thể bị kết án tử hình bằng cách ném đá cho đến chết!
Quý vị bằng hữu vả các nhà học thuật có ngẩu hứng,xác định giờ sinh để nghiệm lý lá số cô bé này khômg?
Trân trọng!
Quý vị bằng hữu vả các nhà học thuật có ngẩu hứng,xác định giờ sinh để nghiệm lý lá số cô bé này khômg?
Trân trọng!
LinnaeaBorealis
01/11/2014
À, cháu cũng mới để ý trường hợp này. Trước có đọc mà ko nghĩ gì về tử vi.
Về cô bé này thì có 1 thông tin chắc chắn là sinh vào buổi sáng bác ạ.
Theo như tiểu sử tự thuật thì có đoạn miêu tả khá cặn kẽ là nhà ấy rất nghèo, lúc sinh con thì là con gái mà vùng ấy thì ko coi trọng con gái, nhưng cô này sinh đúng vào lúc bình minh khi mà ngôi sao cuối cùng mờ đi, nên xung quanh coi đó là điềm may mắn. Ông bố thì thấy đứa trẻ có nét gì đó khác thường nên lấy tên người nữ anh hùng dân tộc Malala đạt cho. Cũng chính ông này hường nghiệp con gái còn bé tí vào đường chính trị (mà ko hướng 2 đứa em trai vào đường ấy).
Tiểu sử tự thuật ấy ở đây:
Có thông tin trên astrotheme thì nói là họ liên lạc với cô bé và cô bé trả lời là cha mẹ bảo lúc đó quãng 8-9 giờ
(nhưng thế thì lúc đó sáng bảnh mắt ra rồi; còn nếu bình minh ở đó như lời kể trong tiểu sử thì là quãng 5 giờ thôi)
Nói tóm lại là vào buổi sáng 12/7/1997 (dương).
Bắt đầu hoạt động bằng hình thức viết blog vào tháng 9/2008.
Khoảng giờ Ngọ (vì nói là bắt đầu lên xe buýt lúc 12 giờ và bị bắn khi đang đi, ngay sau đó một chút) ngày 9/10/2012, bị Taliban bắn vào đầu, suýt chết, sau đó thì được nổi tiếng toàn thế giới.
Năm nay thì được Nobel.
Cái này ta có thể yên tâm là một thời gian thể nào AstroDB nó cũng liên lạc với đương số và họ hàng lối xóm, vì trường hợp quá đặc biệt.
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 01/11/2014 - 16:05
Về cô bé này thì có 1 thông tin chắc chắn là sinh vào buổi sáng bác ạ.
Theo như tiểu sử tự thuật thì có đoạn miêu tả khá cặn kẽ là nhà ấy rất nghèo, lúc sinh con thì là con gái mà vùng ấy thì ko coi trọng con gái, nhưng cô này sinh đúng vào lúc bình minh khi mà ngôi sao cuối cùng mờ đi, nên xung quanh coi đó là điềm may mắn. Ông bố thì thấy đứa trẻ có nét gì đó khác thường nên lấy tên người nữ anh hùng dân tộc Malala đạt cho. Cũng chính ông này hường nghiệp con gái còn bé tí vào đường chính trị (mà ko hướng 2 đứa em trai vào đường ấy).
Tiểu sử tự thuật ấy ở đây:
Có thông tin trên astrotheme thì nói là họ liên lạc với cô bé và cô bé trả lời là cha mẹ bảo lúc đó quãng 8-9 giờ
(nhưng thế thì lúc đó sáng bảnh mắt ra rồi; còn nếu bình minh ở đó như lời kể trong tiểu sử thì là quãng 5 giờ thôi)
Nói tóm lại là vào buổi sáng 12/7/1997 (dương).
Bắt đầu hoạt động bằng hình thức viết blog vào tháng 9/2008.
Khoảng giờ Ngọ (vì nói là bắt đầu lên xe buýt lúc 12 giờ và bị bắn khi đang đi, ngay sau đó một chút) ngày 9/10/2012, bị Taliban bắn vào đầu, suýt chết, sau đó thì được nổi tiếng toàn thế giới.
Năm nay thì được Nobel.
Cái này ta có thể yên tâm là một thời gian thể nào AstroDB nó cũng liên lạc với đương số và họ hàng lối xóm, vì trường hợp quá đặc biệt.
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 01/11/2014 - 16:05
Vukhuc68
01/11/2014
LinnaeaBorealis, on 01/11/2014 - 16:03, said:
À, cháu cũng mới để ý trường hợp này. Trước có đọc mà ko nghĩ gì về tử vi.
Về cô bé này thì có 1 thông tin chắc chắn là sinh vào buổi sáng bác ạ.
Theo như tiểu sử tự thuật thì có đoạn miêu tả khá cặn kẽ là nhà ấy rất nghèo, lúc sinh con thì là con gái mà vùng ấy thì ko coi trọng con gái, nhưng cô này sinh đúng vào lúc bình minh khi mà ngôi sao cuối cùng mờ đi, nên xung quanh coi đó là điềm may mắn. Ông bố thì thấy đứa trẻ có nét gì đó khác thường nên lấy tên người nữ anh hùng dân tộc Malala đạt cho. Cũng chính ông này hường nghiệp con gái còn bé tí vào đường chính trị (mà ko hướng 2 đứa em trai vào đường ấy).
Tiểu sử tự thuật ấy ở đây:
Có thông tin trên astrotheme thì nói là họ liên lạc với cô bé và cô bé trả lời là cha mẹ bảo lúc đó quãng 8-9 giờ
(nhưng thế thì lúc đó sáng bảnh mắt ra rồi; còn nếu bình minh ở đó như lời kể trong tiểu sử thì là quãng 5 giờ thôi)
Nói tóm lại là vào buổi sáng 12/7/1997 (dương).
Bắt đầu hoạt động bằng hình thức viết blog vào tháng 9/2008.
Khoảng giờ Ngọ (vì nói là bắt đầu lên xe buýt lúc 12 giờ và bị bắn khi đang đi, ngay sau đó một chút) ngày 9/10/2012, bị Taliban bắn vào đầu, suýt chết, sau đó thì được nổi tiếng toàn thế giới.
Năm nay thì được Nobel.
Cái này ta có thể yên tâm là một thời gian thể nào AstroDB nó cũng liên lạc với đương số và họ hàng lối xóm, vì trường hợp quá đặc biệt.
Về cô bé này thì có 1 thông tin chắc chắn là sinh vào buổi sáng bác ạ.
Theo như tiểu sử tự thuật thì có đoạn miêu tả khá cặn kẽ là nhà ấy rất nghèo, lúc sinh con thì là con gái mà vùng ấy thì ko coi trọng con gái, nhưng cô này sinh đúng vào lúc bình minh khi mà ngôi sao cuối cùng mờ đi, nên xung quanh coi đó là điềm may mắn. Ông bố thì thấy đứa trẻ có nét gì đó khác thường nên lấy tên người nữ anh hùng dân tộc Malala đạt cho. Cũng chính ông này hường nghiệp con gái còn bé tí vào đường chính trị (mà ko hướng 2 đứa em trai vào đường ấy).
Tiểu sử tự thuật ấy ở đây:
Có thông tin trên astrotheme thì nói là họ liên lạc với cô bé và cô bé trả lời là cha mẹ bảo lúc đó quãng 8-9 giờ
(nhưng thế thì lúc đó sáng bảnh mắt ra rồi; còn nếu bình minh ở đó như lời kể trong tiểu sử thì là quãng 5 giờ thôi)
Nói tóm lại là vào buổi sáng 12/7/1997 (dương).
Bắt đầu hoạt động bằng hình thức viết blog vào tháng 9/2008.
Khoảng giờ Ngọ (vì nói là bắt đầu lên xe buýt lúc 12 giờ và bị bắn khi đang đi, ngay sau đó một chút) ngày 9/10/2012, bị Taliban bắn vào đầu, suýt chết, sau đó thì được nổi tiếng toàn thế giới.
Năm nay thì được Nobel.
Cái này ta có thể yên tâm là một thời gian thể nào AstroDB nó cũng liên lạc với đương số và họ hàng lối xóm, vì trường hợp quá đặc biệt.
Thân mến!
LinnaeaBorealis
01/11/2014
Cô này (tại cháu chưa có thời gian xem hồi nhỏ ntn, ko biết có phải do vụ ám sát ko) có cái tướng hơi tệ là khi nói cười thì
, ,
Bị bắn 3 phát vào phía trái của phần đầu.
Thông tin thêm là ông bố có mở 1 loạt các trường học và cũng là nhà hoạt động về giáo dục, nhân quyền. Ông yêu chiều và đòi hỏi mọi người đối xử với con gái ông như con trai kể từ khi mới đẻ. Với 2 thằng em lại bị coi nhẹ hơn.
Ở nước ngoài thì cô bé này được khắp nơi săn đón, nhưng trong nước thường gây tranh cãi, kẻ chống người bênh.
Cô này ban đầu có hứng với nghề y, nhưng tuy là theo định hướng của ông bố chứ làm chính trị ko hề miễn cưỡng. Có tham vọng lên làm Thủ tướng.
Mình chả hiểu lắm chính trị của cái đất Pakistan và mấy nước xung quanh. Tại sao bên đó phụ nữ lãnh đạo cũng nhiều mà phong trào nữ quyền tệ thế nhỉ.
Cả 4 lá số đây:
Giờ Tỵ:
Giờ Thìn:
Giờ Dần:
Giờ Mão:
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 01/11/2014 - 17:46
, ,
Bị bắn 3 phát vào phía trái của phần đầu.
Thông tin thêm là ông bố có mở 1 loạt các trường học và cũng là nhà hoạt động về giáo dục, nhân quyền. Ông yêu chiều và đòi hỏi mọi người đối xử với con gái ông như con trai kể từ khi mới đẻ. Với 2 thằng em lại bị coi nhẹ hơn.
Ở nước ngoài thì cô bé này được khắp nơi săn đón, nhưng trong nước thường gây tranh cãi, kẻ chống người bênh.
Cô này ban đầu có hứng với nghề y, nhưng tuy là theo định hướng của ông bố chứ làm chính trị ko hề miễn cưỡng. Có tham vọng lên làm Thủ tướng.
Mình chả hiểu lắm chính trị của cái đất Pakistan và mấy nước xung quanh. Tại sao bên đó phụ nữ lãnh đạo cũng nhiều mà phong trào nữ quyền tệ thế nhỉ.
Cả 4 lá số đây:
Giờ Tỵ:
Giờ Thìn:
Giờ Dần:
Giờ Mão:
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 01/11/2014 - 17:46
Vukhuc68
01/11/2014
Xin cảm ơn!
Để nhận được giải thưởng này, người lớn và các nguyên thủ còn khó...nhưng mới 17 tuổi cô bé này đã vinh dự được trao giải..vậy:
1/lá số của cô be này là lá nào?
2/ cách cục nào nói lên điều vĩ đại này ? Hạn năm 2014 của cô bé có gì đặc biệt?
3/ Tương lai cô be này có làm thủ tướng không?
Xin được thỉnh giáo các quí̃ bạn hữu..để cùng nghiệm lý!
Thân mến!
Sửa bởi Vukhuc68: 01/11/2014 - 19:28
Để nhận được giải thưởng này, người lớn và các nguyên thủ còn khó...nhưng mới 17 tuổi cô bé này đã vinh dự được trao giải..vậy:
1/lá số của cô be này là lá nào?
2/ cách cục nào nói lên điều vĩ đại này ? Hạn năm 2014 của cô bé có gì đặc biệt?
3/ Tương lai cô be này có làm thủ tướng không?
Xin được thỉnh giáo các quí̃ bạn hữu..để cùng nghiệm lý!
Thân mến!
Sửa bởi Vukhuc68: 01/11/2014 - 19:28
Hoa Cái
01/11/2014
LinnaeaBorealis giỏi .
Sau đây là các chi tiết thêm vào để định giờ sinh:
1. Bị bắn vào đầu buổi chiều
afternoon of 9 October 2012
2. GIa đinh mở nhiều trường trong vùng
Her family runs a chain of schools in the region.
3. Trong khoảng 2009 tới lúc bị bắn, cô này khá nổi danh kiểu blogger Điếu Cày, được báo chí nhắc đến và lên truyền hình tuyên bố chủ trương của mình .
In early 2009, when she was 11–12, Yousafzai wrote a blog under a pseudonym for the detailing her life under Taliban occupation, their attempts to take control of the valley, and her views on promoting education for girls in the Swat Valley. The following summer, journalist made a documentary about her life as the Pakistani military intervened in the region, culminating in the . Yousafzai rose in prominence, giving interviews in print and on television, and she was nominated for the by South African activist .
4. Sau khi cô bị bắn, báo chí và dư luận ầm ầm nhắc đến cô . Có lẽ 2013 là cao điểm vì tuần báo Time cho cô lên trang bìa .
Some Pakistanis believe the shooting was a setup and many conspiracy theories exist.
The assassination attempt sparked a national and international outpouring of support for Yousafzai. wrote in January 2013 that Yousafzai may have become "the most famous teenager in the world."
In the 29 April 2013 issue of magazine, Yousafzai was featured on the magazine's front cover and as one of " ". She was the winner of Pakistan's first .
Sau đây là các chi tiết thêm vào để định giờ sinh:
1. Bị bắn vào đầu buổi chiều
afternoon of 9 October 2012
2. GIa đinh mở nhiều trường trong vùng
Her family runs a chain of schools in the region.
3. Trong khoảng 2009 tới lúc bị bắn, cô này khá nổi danh kiểu blogger Điếu Cày, được báo chí nhắc đến và lên truyền hình tuyên bố chủ trương của mình .
In early 2009, when she was 11–12, Yousafzai wrote a blog under a pseudonym for the detailing her life under Taliban occupation, their attempts to take control of the valley, and her views on promoting education for girls in the Swat Valley. The following summer, journalist made a documentary about her life as the Pakistani military intervened in the region, culminating in the . Yousafzai rose in prominence, giving interviews in print and on television, and she was nominated for the by South African activist .
4. Sau khi cô bị bắn, báo chí và dư luận ầm ầm nhắc đến cô . Có lẽ 2013 là cao điểm vì tuần báo Time cho cô lên trang bìa .
Some Pakistanis believe the shooting was a setup and many conspiracy theories exist.
The assassination attempt sparked a national and international outpouring of support for Yousafzai. wrote in January 2013 that Yousafzai may have become "the most famous teenager in the world."
In the 29 April 2013 issue of magazine, Yousafzai was featured on the magazine's front cover and as one of " ". She was the winner of Pakistan's first .
Thanks
02/11/2014
Tôi chọn giờ Dần, dự rằng năm sau lại bị bắn lần nữa nhưng không chết.
Hoa Cái
02/11/2014
Theo AstroTheme: cô sinh lu'c 8:15 sáng Born:
Born: July 12, 1997, 8:15 AM
Theo Astrobank, giờ sinh được chỉnh là Alternative rectified time ' Date 12 July 1997 at 05:00 (= 05:00 AM )
Tức 5 giờ sáng .
Sửa bởi HoaCai0101: 02/11/2014 - 02:42
Born: July 12, 1997, 8:15 AM
Theo Astrobank, giờ sinh được chỉnh là Alternative rectified time ' Date 12 July 1997 at 05:00 (= 05:00 AM )
Tức 5 giờ sáng .
Sửa bởi HoaCai0101: 02/11/2014 - 02:42
LinnaeaBorealis
02/11/2014
Dạ, thưa cụ, theo con hiểu là thế này ạ:
Nhà nó nghèo đến mức không có tiền đưa người mẹ đi bệnh viện mà cũng chẳng có tiền thuê người đỡ đẻ chuyên nghiệp, phải nhờ một người hàng xóm sang đỡ hộ. Lại trở dạ đúng lúc chập choạng, khi cô bé ra đời thì họ nhìn ra trời thấy đúng lúc bình minh và ngôi sao cuối cùng đang lặn đi (astrodatabank tính cái thời điểm ấy vào quãng 5 giờ). Cô này lại là con đầu (vì trước nó có có một người anh/chị đã chết do đẻ non), trong hoàn cảnh như thế thì chắc nhà nó còn đang lo canh xem có được mẹ tròn con vuông không, khả năng họ ngồi nhìn cái đồng hồ (ấy là nếu như nhà có đồng hồ) là khó.
Sau đấy astrotheme hỏi lại con bé thì hai bố mẹ nó nghĩ lại ước lượng sao đó mà ra thời điểm 8-9 giờ. Astrotheme nó đặt 8:15 AM là tính quãng trung bình đấy ạ.
Từ sách cô bé này viết:
When i was born, people in our village commiserated with my mother and nobody congratulated my
father. I arrived at dawn as the last star blinked out. We Pashtuns see this as an auspicious sign. My
father didn't have any money for the hospital or for a midwife so a neighbour helped at my birth. My
parents' first child was stillborn but I popped out kicking and screaming. I was a girl in a land where
rifles are fired in celebration of a son, while daughters are hidden away behind a curtain, their role in
life simply to prepare food and give birth to children.
For most Pashtuns it's a gloomy day when a daughter is born. My father's cousin Jehan Sher Khan
Yousafzai was one of the few who came to celebrate my birth and even gave a handsome gift of
money. Yet, he brought with him a vast family tree of our clan, the Dalokhel Yousafzai, going right
back to my great- great- grandfather and showing only the male line. My father, Ziauddin, is different
from most Pashtun men. He took the tree, drew a line like a lollipop from his name and at the end of it
he wrote, 'Malala'. His cousin laughed in astonishment. My father didn't care. He says he looked into
my eyes after I was born and fell in love. He told people, 'I know there is something different about
this child.' He even asked friends to throw dried fruits, sweets and coins into my cradle, something
we usually only do for boys.
Từ astrotheme:
birth time source: herself, email on August 25, 2014: her parents are sure that she was born between 8:00 and 9:00 AM, and she feels herself more Leo rising than Virgo rising, that is to say a time of birth before 8:30 AM
Theo cảm nghĩ của con (sau khi đã mò nhiều giờ sinh nước ngoài) thì những trường hợp kiểu này cứ nên tính vào "sinh vào quãng buổi sáng" là khó sai thôi ạ
Nhà nó nghèo đến mức không có tiền đưa người mẹ đi bệnh viện mà cũng chẳng có tiền thuê người đỡ đẻ chuyên nghiệp, phải nhờ một người hàng xóm sang đỡ hộ. Lại trở dạ đúng lúc chập choạng, khi cô bé ra đời thì họ nhìn ra trời thấy đúng lúc bình minh và ngôi sao cuối cùng đang lặn đi (astrodatabank tính cái thời điểm ấy vào quãng 5 giờ). Cô này lại là con đầu (vì trước nó có có một người anh/chị đã chết do đẻ non), trong hoàn cảnh như thế thì chắc nhà nó còn đang lo canh xem có được mẹ tròn con vuông không, khả năng họ ngồi nhìn cái đồng hồ (ấy là nếu như nhà có đồng hồ) là khó.
Sau đấy astrotheme hỏi lại con bé thì hai bố mẹ nó nghĩ lại ước lượng sao đó mà ra thời điểm 8-9 giờ. Astrotheme nó đặt 8:15 AM là tính quãng trung bình đấy ạ.
Từ sách cô bé này viết:
When i was born, people in our village commiserated with my mother and nobody congratulated my
father. I arrived at dawn as the last star blinked out. We Pashtuns see this as an auspicious sign. My
father didn't have any money for the hospital or for a midwife so a neighbour helped at my birth. My
parents' first child was stillborn but I popped out kicking and screaming. I was a girl in a land where
rifles are fired in celebration of a son, while daughters are hidden away behind a curtain, their role in
life simply to prepare food and give birth to children.
For most Pashtuns it's a gloomy day when a daughter is born. My father's cousin Jehan Sher Khan
Yousafzai was one of the few who came to celebrate my birth and even gave a handsome gift of
money. Yet, he brought with him a vast family tree of our clan, the Dalokhel Yousafzai, going right
back to my great- great- grandfather and showing only the male line. My father, Ziauddin, is different
from most Pashtun men. He took the tree, drew a line like a lollipop from his name and at the end of it
he wrote, 'Malala'. His cousin laughed in astonishment. My father didn't care. He says he looked into
my eyes after I was born and fell in love. He told people, 'I know there is something different about
this child.' He even asked friends to throw dried fruits, sweets and coins into my cradle, something
we usually only do for boys.
Từ astrotheme:
birth time source: herself, email on August 25, 2014: her parents are sure that she was born between 8:00 and 9:00 AM, and she feels herself more Leo rising than Virgo rising, that is to say a time of birth before 8:30 AM
Theo cảm nghĩ của con (sau khi đã mò nhiều giờ sinh nước ngoài) thì những trường hợp kiểu này cứ nên tính vào "sinh vào quãng buổi sáng" là khó sai thôi ạ
Hoa Cái
02/11/2014
Hay nhĩ . Tôi rất thích đọc bài của #9 LinnaeaBorealis và cách thức suy luận của 1 cao thủ sau này còn đi xa nữa để khi tôi già yếu phải đi theo ..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
When i was born, people in our village commiserated with my mother and nobody congratulated my
father. I arrived at dawn as the last star blinked out. We Pashtuns see this as an auspicious sign. My
father didn't have any money for the hospital or for a midwife so a neighbour helped at my birth. My
parents' first child was stillborn but I popped out kicking and screaming. I was a girl in a land where
rifles are fired in celebration of a son, while daughters are hidden away behind a curtain, their role in
life simply to prepare food and give birth to children.
For most Pashtuns it's a gloomy day when a daughter is born. My father's cousin Jehan Sher Khan
Yousafzai was one of the few who came to celebrate my birth and even gave a handsome gift of
money. Yet, he brought with him a vast family tree of our clan, the Dalokhel Yousafzai, going right
back to my great- great- grandfather and showing only the male line. My father, Ziauddin, is different
from most Pashtun men. He took the tree, drew a line like a lollipop from his name and at the end of it
he wrote, 'Malala'. His cousin laughed in astonishment. My father didn't care. He says he looked into
my eyes after I was born and fell in love. He told people, 'I know there is something different about
this child.' He even asked friends to throw dried fruits, sweets and coins into my cradle, something
we usually only do for boys.
Tạm dịch
Khi tôi sinh ra, người trong làng chia buồn cùng me tôi và không có ai chúc mừng cha tôi .
TÔi ra đời lúc bình minh khi vì sao cuối cùng bắt đầu lịm tắt .
Với người xứ A Phú Hãn, đây là 1 điềm sui .
.... Không dịch ....
Đối với người xứ tôi, việc 1 bé gái sinh ra là 1 ngày buồn thảm .
--- không dịch---
Cha tôi không quan tâm (đến các lời đồn đại) . Ông kể rằng ông đã nhìn vào mắt tôi sau khi tôi sinh ra đời và cảm thấy yêu thương tôi .
Ông bảo mọi người,"Tôi biết có gì khác lạ về đứa con này".
Ông lại còn yêu cầu các bạn ông ném các loại trái cây khô, kẹo ngọt và đồng tiền vào nôi của tôi - điều mà chúng tôi chỉ làm đối với bé trai sinh ra mà thôi .
Theo nguồn tìm kiếm ngày giờ sanh: chính cô ta, gửi EMail ngày 25 tháng 8, 2014,: cha mẹ của cô đoan chắc cô sinh ra khoảng 8:00 tới 9 giờ sáng và cô cảm nhận cô ăn vào cung Hoàng Đạo Leo (Hải Sư) hơn là cung Virgo (Xử Nữ), điều đó có nghĩa là cô sinh ra trước 8:30 sáng .
HC: Tôi có biết Tử Vi Phương Tây nên có thể dùng đoạn do chính cô này viết về cô tức cô cảm nhận cô là 1 con sử tử oai vệ, can đảm và trọng nghĩa khí, bề ngoài , hơn là 1 người XỬ Nữ khép kín và cẩn trọng (hướng nội) để tính được giờ Sinh của lá số Tử Vi .
Sửa bởi HoaCai0101: 02/11/2014 - 05:52
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
When i was born, people in our village commiserated with my mother and nobody congratulated my
father. I arrived at dawn as the last star blinked out. We Pashtuns see this as an auspicious sign. My
father didn't have any money for the hospital or for a midwife so a neighbour helped at my birth. My
parents' first child was stillborn but I popped out kicking and screaming. I was a girl in a land where
rifles are fired in celebration of a son, while daughters are hidden away behind a curtain, their role in
life simply to prepare food and give birth to children.
For most Pashtuns it's a gloomy day when a daughter is born. My father's cousin Jehan Sher Khan
Yousafzai was one of the few who came to celebrate my birth and even gave a handsome gift of
money. Yet, he brought with him a vast family tree of our clan, the Dalokhel Yousafzai, going right
back to my great- great- grandfather and showing only the male line. My father, Ziauddin, is different
from most Pashtun men. He took the tree, drew a line like a lollipop from his name and at the end of it
he wrote, 'Malala'. His cousin laughed in astonishment. My father didn't care. He says he looked into
my eyes after I was born and fell in love. He told people, 'I know there is something different about
this child.' He even asked friends to throw dried fruits, sweets and coins into my cradle, something
we usually only do for boys.
Tạm dịch
Khi tôi sinh ra, người trong làng chia buồn cùng me tôi và không có ai chúc mừng cha tôi .
TÔi ra đời lúc bình minh khi vì sao cuối cùng bắt đầu lịm tắt .
Với người xứ A Phú Hãn, đây là 1 điềm sui .
.... Không dịch ....
Đối với người xứ tôi, việc 1 bé gái sinh ra là 1 ngày buồn thảm .
--- không dịch---
Cha tôi không quan tâm (đến các lời đồn đại) . Ông kể rằng ông đã nhìn vào mắt tôi sau khi tôi sinh ra đời và cảm thấy yêu thương tôi .
Ông bảo mọi người,"Tôi biết có gì khác lạ về đứa con này".
Ông lại còn yêu cầu các bạn ông ném các loại trái cây khô, kẹo ngọt và đồng tiền vào nôi của tôi - điều mà chúng tôi chỉ làm đối với bé trai sinh ra mà thôi .
Theo nguồn tìm kiếm ngày giờ sanh: chính cô ta, gửi EMail ngày 25 tháng 8, 2014,: cha mẹ của cô đoan chắc cô sinh ra khoảng 8:00 tới 9 giờ sáng và cô cảm nhận cô ăn vào cung Hoàng Đạo Leo (Hải Sư) hơn là cung Virgo (Xử Nữ), điều đó có nghĩa là cô sinh ra trước 8:30 sáng .
HC: Tôi có biết Tử Vi Phương Tây nên có thể dùng đoạn do chính cô này viết về cô tức cô cảm nhận cô là 1 con sử tử oai vệ, can đảm và trọng nghĩa khí, bề ngoài , hơn là 1 người XỬ Nữ khép kín và cẩn trọng (hướng nội) để tính được giờ Sinh của lá số Tử Vi .
Sửa bởi HoaCai0101: 02/11/2014 - 05:52
Vukhuc68
02/11/2014
Hoa Cái
02/11/2014
Dựa trên lời tự nhận của đương số rằng cô ôm phóng ảnh của cung hoàng đạo Leo (Hải Sư), tôi lập 3 lá số phương Tây cho các múi giờ 5am, 7am, và 9am cho thấy cô sinh khoảng 8 am tức có thể giờ Thìn để sức mạnh của cung này nổi trội.
Khoảng 5-7am: Cancer ----> Cancer (tư tưởng và hành vi không phản ảnh Cancer chút nào)
Khoảng 7-9am: Cancer ----> Leo (cô xác nhận cô chính là Leo)
Khoảng 9-11am: Cancer ---> Virgo (nhiều nguời cho cô sinh vào cung này)
Dùng các sự kiện biết về cô liên quan đến tính tình, tai nạn và các thời điểm thì cô đích xác sinh vào giờ Thìn , tức lá số Tử Tham .
Sửa bởi HoaCai0101: 02/11/2014 - 12:47
Khoảng 5-7am: Cancer ----> Cancer (tư tưởng và hành vi không phản ảnh Cancer chút nào)
Khoảng 7-9am: Cancer ----> Leo (cô xác nhận cô chính là Leo)
Khoảng 9-11am: Cancer ---> Virgo (nhiều nguời cho cô sinh vào cung này)
Dùng các sự kiện biết về cô liên quan đến tính tình, tai nạn và các thời điểm thì cô đích xác sinh vào giờ Thìn , tức lá số Tử Tham .
Sửa bởi HoaCai0101: 02/11/2014 - 12:47
ekuyeuemnha
02/11/2014
cô này có anh em sinh năm93 94 hoặc 2000 2001 ko nhỉ ?
Sửa bởi MOA: 02/11/2014 - 13:00
Sửa bởi MOA: 02/11/2014 - 13:00