kể chuyện 12 cung
tieupham
01/10/2014
hay lắm bé Trà à, tiếp đi..
chủ đề này vẫn còn chưa sáng tỏ, khi mr.Tea nói trục Tý, Ngọ, Mão, Dậu có sự tương đồng, bạn giải thích rõ hơn được không?
chủ đề này vẫn còn chưa sáng tỏ, khi mr.Tea nói trục Tý, Ngọ, Mão, Dậu có sự tương đồng, bạn giải thích rõ hơn được không?
Búp Sen
01/10/2014
Mệnh tại Sửu. Rất đúng !!! Cảm ơn bé Trà đã giúp phân tích cặn kẽ nguồn cơn.
TN213
02/10/2014
Lót dép lào ngồi,
Chờ MasterTea giảng giải
về Mệnh cư ở Mùi và Tuất!
Chờ MasterTea giảng giải
về Mệnh cư ở Mùi và Tuất!
vinhthanhvnn
04/10/2014
Cảm ơn master TRA, con trai mình mệnh tại Sửu, nó mới có 14 tháng nhưng có biểu hiện giống như thế này rồi. Mình có 1 mình nó mà sau này nó bỏ đi chu du thiên hạ thì...cho mình hỏi, cung huynh nó có Triệt, Triệt tại sửu mùi thì nó có bảo bọc anh em nó không. Tại mình nghĩ mấy anh em cùng cha khác mẹ không có thương thằng nhỏ đâu. Vậy điều này còn đúng k.
MasterTea
04/10/2014
triệt tại sửu mùi!!! hỏi xa qá ráng sống mà chờ xem sao, sẽ có kết quã? có nhìu người lúc đầu đánh nhau sau đó lại là anh em chí cốt, có người lúc đầu thân iu sau đó lại oán hận nhau, xem Lưu Bang và Hạng Võ thử xem nó là anh em loại gì?
hukhong102
04/10/2014
MasterTea, on 15/09/2014 - 13:20, said:
tính Post tiếp bài Mệnh tại Sửu
mà có vẻ 0 ai ủng hộ, chắc off bài tại đây!
Đổi chủ đề khác!
mà có vẻ 0 ai ủng hộ, chắc off bài tại đây!
Đổi chủ đề khác!
Chủ đề hay quá, bé Trà! "Kể chuyện 12 cung" cơ mà. Mới là Mệnh cư Tý (cung), còn 11 cung nữa mà...
Luận Tử vi bằng một ngôn ngữ rất độc đáo và hấp dẫn. Mong đượcnghe tiếp câu chuyện 12 cung của bé Trà! Thân ái!
MasterTea, on 15/09/2014 - 13:20, said:
tính Post tiếp bài Mệnh tại Sửu
mà có vẻ 0 ai ủng hộ, chắc off bài tại đây!
Đổi chủ đề khác!
mà có vẻ 0 ai ủng hộ, chắc off bài tại đây!
Đổi chủ đề khác!
Chủ đề hay quá, bé Trà! "Kể chuyện 12 cung" cơ mà. Mới là Mệnh cư Tý (cung), còn 11 cung nữa mà...
Luận Tử vi bằng một ngôn ngữ rất độc đáo và hấp dẫn. Mong được nghe tiếp câu chuyện 12 cung của bé Trà! Thân ái!
MasterTea
16/10/2014
ai mệnh ở Dần thì viết giùm Trà đi.
Tự cảm nhận mà viết!
Đúng sai thì ta mới bàn luận
Cứ toàn chờ cơm đợi kẻng thì bạn đọc mỏi mòn!
Cứ viết theo cái sườn ý mà bé Trà hay viết ấy!
Tự cảm nhận mà viết!
Đúng sai thì ta mới bàn luận
Cứ toàn chờ cơm đợi kẻng thì bạn đọc mỏi mòn!
Cứ viết theo cái sườn ý mà bé Trà hay viết ấy!
tripooh1
16/10/2014
dần a`
Sửa bởi tripooh1: 16/10/2014 - 21:09
! nói chung tên này hơi nhiều chuyện, kết luận chung thế
Sửa bởi tripooh1: 16/10/2014 - 21:09
ekuyeuemnha
18/10/2014
Mẹ tôi mệnh tại sửu nè , mẹ tôi ko biết ăn ớt thế mà ghen số 1 luôn . Có hôm ba tôi nói gì mà mẹ tôi vâng ạ , làm ba tôi giật cả mình , cả ngày hôm ấy ba tôi nhìn mẹ tôi khó hiểu lắm
Tui mệnh cũng cư sửu nè , tui cũng k ăn đc ớt
Sửa bởi MOA: 18/10/2014 - 12:42
Tui mệnh cũng cư sửu nè , tui cũng k ăn đc ớt
Sửa bởi MOA: 18/10/2014 - 12:42
hukhong102
23/10/2014
Mình Mệnh Tham Lang cư Dần Thân ( cụ thể là Thân), Thân cư Ngọ. Nhiều người cứ nghe đến Tham Lang là có thành kiến lắm, phải vậy không?! Cũng nhiều chiêm nghiệm thú vị lắm...
MasterTea
23/10/2014
hên xui!
Nếu thích thì bạn cứ viết 1 bài mệnh ở Thân cũng được! Và cho mọi người nghe cái chiêm nghiệm thú vị của bạn. Bé Trà 0 ngại nhảy đĩa đâu!
Diễn đàn này là để nghiên cứu, trao đổi đa phương mà bé Trà thấy toàn 1 người nói vào vấn đề là bé Trà và những người còn lại thì nói mé mé để bé Trà tiếp tục nói vào vấn đề. Bé Trà giờ ngán chơi độc thoại lắm rùi!
Làm gì cho nó mới mẻ lên giùm bé đi!
Ví dụ mình thấy mệnh mình ở Tí thì mình sẽ như thế này này này này, 1 bạn nào ở Tí sẽ vào nói mình thế này này này này. Từ những cái này này này này mình sẽ rút ra được nguyên tắc chung. Những cái bé Trà nói mệnh ở Tí, Sửu tất cả đều là cảm nhận, cảm giác, đều ở giai đoạn gây dựng học thuyết chứ chưa phải là chân lý hay định đề đã được chứng minh. 0 hề có 1 nguyên tắc trước đó, 0 hề có sách vở hay cái giống ôn nào làm reference. Tất cả chỉ là linh cảm! mà khoa học nhân văn thì làm gì có chữ tuyệt đối!
Bạn nào mệnh ở đâu thì phải có cảm nhận về mình chứ! cứ nêu ra, đúng thì người ta kêu đúng, sai thì sửa có chết ai đâu. Như bé Trà mệnh tại Thìn nè mà dám nêu cảm nhận về mệnh của 12 cung, có sợ ai đâu chừ! Có ai viết thì Trà viết nữa, 0 ai viết thì Trà đóng cửa! Quá lười, quá chán!
Bạn nào mệnh ở Dần lên tiếng giùm đi!!!!!
Nếu thích thì bạn cứ viết 1 bài mệnh ở Thân cũng được! Và cho mọi người nghe cái chiêm nghiệm thú vị của bạn. Bé Trà 0 ngại nhảy đĩa đâu!
Diễn đàn này là để nghiên cứu, trao đổi đa phương mà bé Trà thấy toàn 1 người nói vào vấn đề là bé Trà và những người còn lại thì nói mé mé để bé Trà tiếp tục nói vào vấn đề. Bé Trà giờ ngán chơi độc thoại lắm rùi!
Làm gì cho nó mới mẻ lên giùm bé đi!
Ví dụ mình thấy mệnh mình ở Tí thì mình sẽ như thế này này này này, 1 bạn nào ở Tí sẽ vào nói mình thế này này này này. Từ những cái này này này này mình sẽ rút ra được nguyên tắc chung. Những cái bé Trà nói mệnh ở Tí, Sửu tất cả đều là cảm nhận, cảm giác, đều ở giai đoạn gây dựng học thuyết chứ chưa phải là chân lý hay định đề đã được chứng minh. 0 hề có 1 nguyên tắc trước đó, 0 hề có sách vở hay cái giống ôn nào làm reference. Tất cả chỉ là linh cảm! mà khoa học nhân văn thì làm gì có chữ tuyệt đối!
Bạn nào mệnh ở đâu thì phải có cảm nhận về mình chứ! cứ nêu ra, đúng thì người ta kêu đúng, sai thì sửa có chết ai đâu. Như bé Trà mệnh tại Thìn nè mà dám nêu cảm nhận về mệnh của 12 cung, có sợ ai đâu chừ! Có ai viết thì Trà viết nữa, 0 ai viết thì Trà đóng cửa! Quá lười, quá chán!
Bạn nào mệnh ở Dần lên tiếng giùm đi!!!!!