Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
NhuThangThai., on 27/08/2014 - 09:08, said:
Hỏi bác Tuankhong mấy câu, mà bác ấy ú ớ. Vậy thì quay ra xin phép hỏi bác VDTĐ vài câu:
1-Có phải là mọi quẻ dịch, đều không phân tốt xấu, mà còn phải tùy thuộc vào thời của quẻ, có đúng không?
2- Nếu hiểu một thể chế/mô hình chính trị/một sách lược như là một quẻ dịch, thì có phải mọi thể chế mô hình chính trị cũng phải có thời của nó, có đúng không?
3-Đành rằng xe ô tô đẹp thì ai cũng thích, rượu ngon gái đẹp thì ai cũng mê. Nhưng theo bác, có phải ăn chơi đua đòi, sắm xe đẹp xe xịn, vũ trường nhà hàng để xứng danh hòn ngọc viễn đông trong khi con đẻ của mình chết dần mòn vì thiếu thốn đói khát, chết thảm vì không có đạn bắn, đó là một chính sách hợp với thời của quẻ?
4-Một xã hội mà 20 năm liên tục đi theo một thể chế, mô hình chính trị sai lầm, lúc người ta cần độc tài thì mình đi dân chủ, lúc cần tập trung nguồn lực bảo vệ tổ quốc thì mình lại xây vũ trường ăn chơi cho sướng, viết truyện cogiaothao để Giáo dục giới tính cho thanh niên,.. kết quả là tan rã, là bị đồng minh bỏ rơi. Thể chế đó, có phải là một thất bại của khoa học chính trị hay không?
Bác có thể dũng cảm, và trung thực trả lời thẳng vào các câu hỏi được không?
Tôi nghĩ bác VDTĐ hiểu hết đấy nhưng về mặt lý thuyết thôi, còn áp dụng vào thực tế thì bác ấy dùng nhân sinh quan của mình để áp đặt vào
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vô Danh Thiên Địa, on 27/08/2014 - 08:28, said:
Hamzui chỉ mớí thuộc hàng tiểu bối của các đỉnh cao trí tuệ .
Bác đánh giá cháu cao quá, cháu không dám .....cháu thuộc hàng tiểu bối của đỉnh cao ........chém gió thôi ạ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn