Lá số phá sản ở Đại hạn Tử Phủ!
Zodiac
22/11/2015
Hoa Cái, on 22/11/2015 - 11:25, said:
TUI chấp nhận lời trần tình của ThichNguNgay .
Chúng ta không thể nào đoán mạnh miệng như thế nếu không biết rõ về đương số .
Ngay cả ngũ cô nương cũng ởm ờ nhưng qua mấy câu sấm ký kiểu Trạng Trình của mấy cô, cứ y như thật làm cho khách đứng đường như tui đây phải thắc mắc công phu có vẽ ghê gớm quá .
HC
Chúng ta không thể nào đoán mạnh miệng như thế nếu không biết rõ về đương số .
Ngay cả ngũ cô nương cũng ởm ờ nhưng qua mấy câu sấm ký kiểu Trạng Trình của mấy cô, cứ y như thật làm cho khách đứng đường như tui đây phải thắc mắc công phu có vẽ ghê gớm quá .
HC
Đúng là không biết rõ đương số thì khó đoán chuẩn. Mỗi tội có ai biết rõ ai nhiều đâu ngoài người thân thuộc. Như những thầy tử vi ngày xưa, chỉ gặp mặt thân chủ trong khoảnh khắc đã phán định không sai vào đâu được. Thời nay trao đổi với nhau qua internet, đây là cái cõi vô minh hơn cả Ta Bà nữa. Thấy người ta ăn nói lễ độ, ai biết ngoài đời thế nào; ngược lại, mấy vị cuồng ngôn cũng đâu nhất thiết phải là sát thủ. Thế nên, giao lưu trên này, đoán thì cứ đoán thôi. Miễn là khách quan mà đoán, không nên để yêu ghét lẫn lộn vào. Đúng là một lá số nhiều cuộc đời nhưng những nét chính yếu, chủ chốt không thể khác một trời một vực.
Thành viên tham gia diễn đàn phong phú. Trình độ vì thế cũng không ai giống ai. Đơn giản nhất cứ dựa vào những topic nghiệm lý. Ai đoán quá khứ chính xác (hoặc gần chính xác) tức là có bản lĩnh. Đoán sai cũng chẳng có gì phải ngại, chỉ ngại những người "gọt số" quái dị thôi. Câu trước đoán sai. Sau khi mở bát, quay lại gọt như đúng rồi. Zodiac thấy không muốn gọt thì thôi chứ dùng cái cách gom sao bầy đàn bản cung, xung chiếu, tam hợp, nhị hợp, lục hại rồi thêm viết văn bay bướm, ngọt ngào thì hạn nào (đã bật mí) vẽ cũng ra được.
Lâu không vào diễn đàn, thấy có nhiều thành viên xịn quá. Bác ThichNguNgay xuất chiêu rất gọn và mạnh. Zodiac rất thích kiểu luận số thực tế và rõ ràng như vậy. Còn bác VongKiep hay nói về đạo và trích dẫn kiến thức xưa. Nếu có thể một lần áp dụng vào thực tế luận số thì rất hay.
Thanh.Huong
22/11/2015
Amisara, on 21/11/2015 - 12:09, said:
Phân hiệu II trong Nam
Hàn lâm viện Khoa học
Bị đồng nghiệp mai phục
Vì cướp giật đề tài
Khi đồng nghiệp coi khinh
Hồ sơ bằng cấp giả
Đạo văn để bổ nhiệm
Tuế Mậu đón thực quyền
Xương Kình Khoa Hỏa Linh
Quy tụ Can giờ sinh
Phàm ngũ bất ngộ thời
Họa nhãn tiền Bính Thân
Hàn lâm viện Khoa học
Bị đồng nghiệp mai phục
Vì cướp giật đề tài
Khi đồng nghiệp coi khinh
Hồ sơ bằng cấp giả
Đạo văn để bổ nhiệm
Tuế Mậu đón thực quyền
Xương Kình Khoa Hỏa Linh
Quy tụ Can giờ sinh
Phàm ngũ bất ngộ thời
Họa nhãn tiền Bính Thân
Trang thứ 48 rồi, gần 50 trang, có tìm thấy bài viết nào của nick VuKhu68 nói làm việc tại Phân hiệu II Viện Hàn lâm KHVN đâu ?
Những bài viết của nick VuKhuc68 tự thuật vận hạn về bản thân chị em mình đâu có tin, phải không chị Amisara ?
Hoa Cái
22/11/2015
@phubinh
TC2 ?
PhuBinh đọc đoạn sau đây do 1 nick đã gặp cụ HU lúc cận Tết 2015.
Cận tết 2015 vinh hạnh đc giáp mặt cụ Hà Uyên đó là1 lần duy nhất, lúc ấy tui chưa nhận ra cụ, bây giờ nghĩ lại chắc lúc ấy cụ đã nhận ra tôi, vì cứ nhìn cách ngũ đại giai nhân truy lùng vũ khúc 68 tôi biết mình chỉ là cá trên thớt chứ chả khác được
Các cô nương tuy không phải TC2 nhưng hành vi như TC2 là vì sao ?
Me'o mó nghề nghiệp ! Không giống lông cũNg giống cánh .
TC2 ?
PhuBinh đọc đoạn sau đây do 1 nick đã gặp cụ HU lúc cận Tết 2015.
Cận tết 2015 vinh hạnh đc giáp mặt cụ Hà Uyên đó là1 lần duy nhất, lúc ấy tui chưa nhận ra cụ, bây giờ nghĩ lại chắc lúc ấy cụ đã nhận ra tôi, vì cứ nhìn cách ngũ đại giai nhân truy lùng vũ khúc 68 tôi biết mình chỉ là cá trên thớt chứ chả khác được
Các cô nương tuy không phải TC2 nhưng hành vi như TC2 là vì sao ?
Me'o mó nghề nghiệp ! Không giống lông cũNg giống cánh .
N.ThuHa
22/11/2015
ThanhHuongVD, on 22/11/2015 - 19:38, said:
Trang thứ 48 rồi, gần 50 trang, có tìm thấy bài viết nào của nick VuKhu68 nói làm việc tại Phân hiệu II Viện Hàn lâm KHVN đâu ?
Những bài viết của nick VuKhuc68 tự thuật vận hạn về bản thân chị em mình đâu có tin, phải không chị Amisara ?
Những bài viết của nick VuKhuc68 tự thuật vận hạn về bản thân chị em mình đâu có tin, phải không chị Amisara ?
Trao đổi học thuật thôi mà Thanh Hương, có gì quan trọng đâu
Sửa bởi Amisara: 22/11/2015 - 19:48
Thanh.Huong
22/11/2015
N.ThuHa
22/11/2015
T.AO
22/11/2015
=)))) làm gì , cháu đang ngồi xem chuyển đấu dây đây
dây vàng =))) còn dây đỏ nữa
dây vàng =))) còn dây đỏ nữa
Thanh.Huong
22/11/2015
Hoa Cái
22/11/2015
Tui đã nghi ngờ ông thần đèn VK68 từ lâu .
Vì thế lão HC gióng trống kêu oan cho chủ đề lòng thòng (chắc là Đà La - Gió đưa bụi trúc la đa`, tiếng chuông Thiên Mụ canh gà hóc xương).
Tại sao lại ra nông nổi như thế này ?
Đối phó với song thủ hỗ bác còn dễ nhưng đụng ngũ tú triều nguyên trong thế trận Thập Diện Mai Phục (Đào Hoa gặp TK tại Dậu) thì 10 Đà La cũng ngồi bó gối trong hố Võng còn bị lưới La trùm lên .
Nhưng mà hoạn nạn lớn tới đâu cũng còn cách giải cứu, miễn là dùng được sức mạnh của Hoá Khoa vì Khoa là đạo đức và học vấn . Nếu đã dùng Khoa sai chỗ thì lúc gặp hoạ không còn bảo bối chuyên giải nạn Kình Hình Đà .
Bính Thân 2016 = Lộc Tồn vào Tị, Song Đà Song Kình liên thủ trấn áp mình .
Không lẽ mình đã toán sai giờ ? Chẳng lẽ mình phải rút lui khỏi TVLS ?
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 22/11/2015 - 20:44
Vì thế lão HC gióng trống kêu oan cho chủ đề lòng thòng (chắc là Đà La - Gió đưa bụi trúc la đa`, tiếng chuông Thiên Mụ canh gà hóc xương).
Tại sao lại ra nông nổi như thế này ?
Đối phó với song thủ hỗ bác còn dễ nhưng đụng ngũ tú triều nguyên trong thế trận Thập Diện Mai Phục (Đào Hoa gặp TK tại Dậu) thì 10 Đà La cũng ngồi bó gối trong hố Võng còn bị lưới La trùm lên .
Nhưng mà hoạn nạn lớn tới đâu cũng còn cách giải cứu, miễn là dùng được sức mạnh của Hoá Khoa vì Khoa là đạo đức và học vấn . Nếu đã dùng Khoa sai chỗ thì lúc gặp hoạ không còn bảo bối chuyên giải nạn Kình Hình Đà .
Bính Thân 2016 = Lộc Tồn vào Tị, Song Đà Song Kình liên thủ trấn áp mình .
Không lẽ mình đã toán sai giờ ? Chẳng lẽ mình phải rút lui khỏi TVLS ?
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 22/11/2015 - 20:44
PhuBinh
22/11/2015
Vukhuc68, on 01/09/2014 - 00:53, said:
vk nhớ lúc đó chiến dịch điện biện phủ trên không, dọc đưởng đi học rầt nhiều hố tránh bom, học ở chùa Láng Cầu giấy Hà nội!
Điện biên phủ trên không 1972
- Bác vanglai ạ , thời đó 6 t đã vào lớp 1 rồi và lúc nào B52 bỏ bom là nghỉ...sau đó học bu một năm hai lớp̀ !
Bác vanglai có biết chăng?
LinnaeaBorealis, on 01/09/2014 - 19:06, said:
Bác ơi, bác Vũ Khúc đã trả lời thắc mắc này của bác rồi đấy, chỉ là ở post này bác ấy đánh dấu quote nhầm nên bác không đọc thấy mà thôi.
Trích dẫn
- Bác vanglai ạ , thời đó 6 t đã vào lớp 1 rồi và lúc nào B52 bỏ bom là nghỉ...sau đó học bu một năm hai lớp̀ !
Bác vanglai có biết chăng?
Chắc bác muốn kiểm chứng xem bác này có đưa số ảo ra để ghẹo hay thử các thầy như một số người nghịch ngợm họ vẫn làm phải không ạ...
Trường hợp này cháu tin bác ấy không nói dối đâu.
Khổ quá.
Bác này đã từng hỏi nhiều ở bên lyso.vn. Chắc là 3 lần phá sản nên hoảng loạn quá.
http://tuvilyso.org/...9/page__st__180
Trích dẫn
- Bác vanglai ạ , thời đó 6 t đã vào lớp 1 rồi và lúc nào B52 bỏ bom là nghỉ...sau đó học bu một năm hai lớp̀ !
Bác vanglai có biết chăng?
Chắc bác muốn kiểm chứng xem bác này có đưa số ảo ra để ghẹo hay thử các thầy như một số người nghịch ngợm họ vẫn làm phải không ạ...
Trường hợp này cháu tin bác ấy không nói dối đâu.
Khổ quá.
Bác này đã từng hỏi nhiều ở bên lyso.vn. Chắc là 3 lần phá sản nên hoảng loạn quá.
http://tuvilyso.org/...9/page__st__180