Lá số phá sản ở Đại hạn Tử Phủ!
Andrew
26/08/2014
Trong tử vi:
Thiên khí gọi là Thiên Mệnh
Địa khí gọi là Địa Mệnh
Nhân khí gọi là Nhân Mệnh
Nhưng dùng Khí thể hiện sự biến hóa, Mệnh nghe có vẻ Định Mệnh không cải sửa được
Thiên khí gọi là Thiên Mệnh
Địa khí gọi là Địa Mệnh
Nhân khí gọi là Nhân Mệnh
Nhưng dùng Khí thể hiện sự biến hóa, Mệnh nghe có vẻ Định Mệnh không cải sửa được
Genius
26/08/2014
tranthuy
27/08/2014
Vukhuc68, on 24/08/2014 - 20:18, said:
Vukhuc68 xin trân trọng cảm ơn bác vuivui!
Cảm ơn tầt cả anh chị chú bác đã xem và khuyên bảo!
Thưa bác vuivui, rất vinh dự được bác xem và cho ý kiến về lá số của vk, vk đã nghiền ngẫm nhiểu lẩn từng chữ, từng câu bác dành cho bản thân....xin bẩm thêm:
- Về cung nô, vk có mối quan hệ bạn bè chiến hữu từ TW đến địa phương rất nhiều, và đi đến đâu cũng được anh em giúp đỡ, nhưng 7 tháng qua ..họ hứa rồi để đấy...khiến vk mặc cảm nằm bẹp, không giao du nữa! Phần tiền nong không có nên mặc cảm bác ạ? Xin bác xem giúp tháng 8 này họ có lôi vk quay lại quan trường không?
- Năm nay, chịu 3 vụ kiện liên quan đến đất đai, mà vk là người bị xâm phạm...tổng trị giá hơn 20tỷ... Vì cái này nên phá sản! Xin bác dùng học thuật luận giúp tương lai vk có thắng kiện không?
- Nếu ra ngoài kinh doanh, bác vui lòng chỉ giúp ngành nghề phù hợp với số tử vi của vk..ạ!
=> kính bác vuivui bỏ ít thời gian thêm cho vk ít chữ!
Kính!
Cảm ơn tầt cả anh chị chú bác đã xem và khuyên bảo!
Thưa bác vuivui, rất vinh dự được bác xem và cho ý kiến về lá số của vk, vk đã nghiền ngẫm nhiểu lẩn từng chữ, từng câu bác dành cho bản thân....xin bẩm thêm:
- Về cung nô, vk có mối quan hệ bạn bè chiến hữu từ TW đến địa phương rất nhiều, và đi đến đâu cũng được anh em giúp đỡ, nhưng 7 tháng qua ..họ hứa rồi để đấy...khiến vk mặc cảm nằm bẹp, không giao du nữa! Phần tiền nong không có nên mặc cảm bác ạ? Xin bác xem giúp tháng 8 này họ có lôi vk quay lại quan trường không?
- Năm nay, chịu 3 vụ kiện liên quan đến đất đai, mà vk là người bị xâm phạm...tổng trị giá hơn 20tỷ... Vì cái này nên phá sản! Xin bác dùng học thuật luận giúp tương lai vk có thắng kiện không?
- Nếu ra ngoài kinh doanh, bác vui lòng chỉ giúp ngành nghề phù hợp với số tử vi của vk..ạ!
=> kính bác vuivui bỏ ít thời gian thêm cho vk ít chữ!
Kính!
Sửa bởi tranthuy: 27/08/2014 - 10:05
Genius
27/08/2014
Việc 1 người có dễ từ bỏ hay không phụ thuộc vào Khí lực người đó ở từng giai đoạn.
Khi Khí lực 1 người quá nhỏ so với Khí lực của các lực cản, thì sẽ dễ từ bỏ.
Còn khi Khí lực 1 người vẫn khá tương xứng, thậm chí hơn Khí lực cản, thì sẽ rất quyết tâm overcome.
Việc người ta hay nghĩ, hay so sánh giữa người này người kia, giữa việc này việc kia, thực ra, về mặt học thuật nó đơn thuần là Khí lực.
Cần nhìn nhận rõ vấn đề, trước khi đi đến giải pháp.
Khi Khí lực 1 người quá nhỏ so với Khí lực của các lực cản, thì sẽ dễ từ bỏ.
Còn khi Khí lực 1 người vẫn khá tương xứng, thậm chí hơn Khí lực cản, thì sẽ rất quyết tâm overcome.
Việc người ta hay nghĩ, hay so sánh giữa người này người kia, giữa việc này việc kia, thực ra, về mặt học thuật nó đơn thuần là Khí lực.
Cần nhìn nhận rõ vấn đề, trước khi đi đến giải pháp.
bultiep
27/08/2014
Kết quả vận này là do vận trước để lại. Nhiều ông lớn vào tù đâu phải vừa làm xong đã bị đâu. Đều "ăn" từ vận trước, vận sau mới bị moi ra khi gặp Đà-Tuế-Kị-Hình đủ bộ là mất tiền hoặc dính án.
Bởi vậy muốn không để lại hậu quả thì chỉ có cách lắc đầu trước cám dỗ. Vận Thái Tuế gặp hạn tốt cho người ta lên đỉnh cao, gặp hạn xấu giật người ta xuống. Gặp Hình-Kỵ-Phục thì dễ mắc kiện tụng, thêm Song Hao thì tiền mất tật mang.
Năm sau gặp Thiên Ko-Đào-Phá Toái-Hình-Kiếp-Phục thì đổ vỡ không cứu được nữa.
Bởi vậy muốn không để lại hậu quả thì chỉ có cách lắc đầu trước cám dỗ. Vận Thái Tuế gặp hạn tốt cho người ta lên đỉnh cao, gặp hạn xấu giật người ta xuống. Gặp Hình-Kỵ-Phục thì dễ mắc kiện tụng, thêm Song Hao thì tiền mất tật mang.
Năm sau gặp Thiên Ko-Đào-Phá Toái-Hình-Kiếp-Phục thì đổ vỡ không cứu được nữa.
Vukhuc68
27/08/2014
xin cảm ơn các bác!
- Ý kiến của bác tranthuy có đúng! Nhưng sự việc không đơn giản như chúng ta suy nghỉ...vk được thủ trưởng củ rủ sang rất quyết tâm...vì vk may mắn là ân nhân của ông ấy 20 năm về trước....thấy vậy mới làm đơn xin chuyển phải nhờ cơ quan củ xác nhận lý lịch và đơn...họ đổng ý cho mình thời gian 3 tháng..nhưng ai ngờ..tháng 4 bộ thanh tra cơ quan của thủ trưởng về nhân sự...phát hiện thừa, nên hồ sơ mình bị ách lại đến nay!
- Mình củng không còn trẽ, nên kinh nghiệm có đôi chút về vấn đề công tác nhân sự....nhưng các bác thấy đó...lực bất tòng tâm là vậy?
Do đó, lên diễn đàn nhờ các bác nghiệm lý giúp cho mình cái lá số...xem có phải do mình hay do số của mình nó tạo ra như vậy?
- vấn đề kiện cáo cũng không phải mình gây ra...3 vụ thì 2 do nhà nơớc thu hồi đất nhưng bồi thường không đúng chính sách...gây thiệt hại cho mình quá lớn, nên bạn bè khuyên ra tòa!
Xin các bác xem có gì bổ sung thêm!
Trân trọng?
- Nghe anh nói năm sau còn khốc liệt hơn...thì vk tiêu luôn rồi...huhu!
- Ý kiến của bác tranthuy có đúng! Nhưng sự việc không đơn giản như chúng ta suy nghỉ...vk được thủ trưởng củ rủ sang rất quyết tâm...vì vk may mắn là ân nhân của ông ấy 20 năm về trước....thấy vậy mới làm đơn xin chuyển phải nhờ cơ quan củ xác nhận lý lịch và đơn...họ đổng ý cho mình thời gian 3 tháng..nhưng ai ngờ..tháng 4 bộ thanh tra cơ quan của thủ trưởng về nhân sự...phát hiện thừa, nên hồ sơ mình bị ách lại đến nay!
- Mình củng không còn trẽ, nên kinh nghiệm có đôi chút về vấn đề công tác nhân sự....nhưng các bác thấy đó...lực bất tòng tâm là vậy?
Do đó, lên diễn đàn nhờ các bác nghiệm lý giúp cho mình cái lá số...xem có phải do mình hay do số của mình nó tạo ra như vậy?
- vấn đề kiện cáo cũng không phải mình gây ra...3 vụ thì 2 do nhà nơớc thu hồi đất nhưng bồi thường không đúng chính sách...gây thiệt hại cho mình quá lớn, nên bạn bè khuyên ra tòa!
Xin các bác xem có gì bổ sung thêm!
Trân trọng?
bultiep, on 27/08/2014 - 13:16, said:
Kết quả vận này là do vận trước để lại. Nhiều ông lớn vào tù đâu phải vừa làm xong đã bị đâu. Đều "ăn" từ vận trước, vận sau mới bị moi ra khi gặp Đà-Tuế-Kị-Hình đủ bộ là mất tiền hoặc dính án.
Bởi vậy muốn không để lại hậu quả thì chỉ có cách lắc đầu trước cám dỗ. Vận Thái Tuế gặp hạn tốt cho người ta lên đỉnh cao, gặp hạn xấu giật người ta xuống. Gặp Hình-Kỵ-Phục thì dễ mắc kiện tụng, thêm Song Hao thì tiền mất tật mang.
Năm sau gặp Thiên Ko-Đào-Phá Toái-Hình-Kiếp-Phục thì đổ vỡ không cứu được nữa.
Bởi vậy muốn không để lại hậu quả thì chỉ có cách lắc đầu trước cám dỗ. Vận Thái Tuế gặp hạn tốt cho người ta lên đỉnh cao, gặp hạn xấu giật người ta xuống. Gặp Hình-Kỵ-Phục thì dễ mắc kiện tụng, thêm Song Hao thì tiền mất tật mang.
Năm sau gặp Thiên Ko-Đào-Phá Toái-Hình-Kiếp-Phục thì đổ vỡ không cứu được nữa.
Vukhuc68
27/08/2014
Vấn đề phúc đức:
- 13 tuổi đã tự lập vừa kiếm tiền vừa dựa vào đảng đoàn ăn học...đắng cay trăm bề đè lên đôi vai nhỏ bé của tôi...khi có chút vốn liếng thì quay lại lo cho cha mẹ anh em...một tay mình lo 4 đám tang cho thân sinh và nhạc gia, lo công ăn việc làm đầy đủ cho hai bên nội ngoại...khi làm ub đi xin tiền chiến hữu hàng tỷ đồng, đê xây dựng trụ sở cho bà con sinh hoạt vui chơi, nơi nào có tang gia gặp khó khăn là có vk...cứ tết đến vk phải trích lương còm và xin thêm bạn bè để cho hàng trăm em lang thang ăn cái tết vui vẽ...từ một quê nghèo nay đã trù phú hẵn lên...
Nhưng đức đó không kéo nổi hạn này!
Càng nghỉ càng buồn cho số mệnh! Cụ trần đoàn nói" khôn củng chết, dại củng chết, biết thì sống" là đây chăng?
- 13 tuổi đã tự lập vừa kiếm tiền vừa dựa vào đảng đoàn ăn học...đắng cay trăm bề đè lên đôi vai nhỏ bé của tôi...khi có chút vốn liếng thì quay lại lo cho cha mẹ anh em...một tay mình lo 4 đám tang cho thân sinh và nhạc gia, lo công ăn việc làm đầy đủ cho hai bên nội ngoại...khi làm ub đi xin tiền chiến hữu hàng tỷ đồng, đê xây dựng trụ sở cho bà con sinh hoạt vui chơi, nơi nào có tang gia gặp khó khăn là có vk...cứ tết đến vk phải trích lương còm và xin thêm bạn bè để cho hàng trăm em lang thang ăn cái tết vui vẽ...từ một quê nghèo nay đã trù phú hẵn lên...
Nhưng đức đó không kéo nổi hạn này!
Càng nghỉ càng buồn cho số mệnh! Cụ trần đoàn nói" khôn củng chết, dại củng chết, biết thì sống" là đây chăng?
bultiep
27/08/2014
Anh chưa có kinh nghiệm gặp Thiên Ko-Đào Hoa hội sát tinh nên chưa biết thôi. Việc tự nhiên từ trên trời rơi xuống không thể lường trước được.
Ví dụ như hiện nay Ukraina chiến sự leo thang, dân thì chỉ biết chạy...đằng trời!
Hay tự nhiên khu đất mình đang ở bỗng vào quy hoạch. Mua bán không được nữa...v.v..
Hoặc đang yên ổn làm ăn tự dưng luật mới ra, hàng mình bị kiểm ngặt, cho rằng hàng mình ko đủ chất lượng...
Đó là sự đổ vỡ do sát thủ Thiên Không-Đào+ sát bại tinh gây ra.
Tôi chỉ tiếc vận hạn anh không thuận để anh phải bươn trải cực nhọc.
Mệnh tốt không bằng Thân tốt, Thân tốt không bằng hạn tốt là vậy.
Sửa bởi bultiep: 27/08/2014 - 14:07
Ví dụ như hiện nay Ukraina chiến sự leo thang, dân thì chỉ biết chạy...đằng trời!
Hay tự nhiên khu đất mình đang ở bỗng vào quy hoạch. Mua bán không được nữa...v.v..
Hoặc đang yên ổn làm ăn tự dưng luật mới ra, hàng mình bị kiểm ngặt, cho rằng hàng mình ko đủ chất lượng...
Đó là sự đổ vỡ do sát thủ Thiên Không-Đào+ sát bại tinh gây ra.
Tôi chỉ tiếc vận hạn anh không thuận để anh phải bươn trải cực nhọc.
Mệnh tốt không bằng Thân tốt, Thân tốt không bằng hạn tốt là vậy.
Sửa bởi bultiep: 27/08/2014 - 14:07
Vukhuc68
27/08/2014
Tiểu hạn thiên không 2003 mình lên chức phó ngành rồi thăng tiến luôn....có thấy gì đâu? Nay vào vận đẹp...thì tiêu...cho nên mình mới nhờ nghiệm lý!
bultiep
27/08/2014
Để xem năm tới, Tuế-Đà -Hao -Hư có giúp mình lên nữa không. Tôi rất ngại Đà-Tuế hội sát tinh, vì chúng gây trở ngại.
Nhưng năm sau Quyền-Tướng-Ấn-Phá Toái, nên bỏ việc cũ để làm lại. Không bám vào việc cũ nữa, vì không còn thích hợp.
Hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng.
Trong cuộc sống không thể đòi hỏi sự công bằng tuyệt đối. Xã hội nào cũng có những trói buộc nhất định bắt ta phải đi đường vòng để tồn tại.
Sửa bởi bultiep: 27/08/2014 - 14:56
Nhưng năm sau Quyền-Tướng-Ấn-Phá Toái, nên bỏ việc cũ để làm lại. Không bám vào việc cũ nữa, vì không còn thích hợp.
Hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng.
Trong cuộc sống không thể đòi hỏi sự công bằng tuyệt đối. Xã hội nào cũng có những trói buộc nhất định bắt ta phải đi đường vòng để tồn tại.
Sửa bởi bultiep: 27/08/2014 - 14:56
Vukhuc68
27/08/2014
bultiep, on 27/08/2014 - 14:31, said:
Để xem năm tới, Tuế-Đà -Hao -Hư có giúp mình lên nữa không. Tôi rất ngại Đà-Tuế hội sát tinh, vì chúng gây trở ngại.
Nhưng năm sau Quyền-Tướng-Ấn-Phá Toái, nên bỏ việc cũ để làm lại. Không bám vào việc cũ nữa, vì không còn thích hợp.
Hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng.
Nhưng năm sau Quyền-Tướng-Ấn-Phá Toái, nên bỏ việc cũ để làm lại. Không bám vào việc cũ nữa, vì không còn thích hợp.
Hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng.
tranthuy
27/08/2014
Vukhuc68, on 27/08/2014 - 13:25, said:
xin cảm ơn các bác!
- Ý kiến của bác tranthuy có đúng! Nhưng sự việc không đơn giản như chúng ta suy nghỉ...vk được thủ trưởng củ rủ sang rất quyết tâm...vì vk may mắn là ân nhân của ông ấy 20 năm về trước....thấy vậy mới làm đơn xin chuyển phải nhờ cơ quan củ xác nhận lý lịch và đơn...họ đổng ý cho mình thời gian 3 tháng..nhưng ai ngờ..tháng 4 bộ thanh tra cơ quan của thủ trưởng về nhân sự...phát hiện thừa, nên hồ sơ mình bị ách lại đến nay!
- Mình củng không còn trẽ, nên kinh nghiệm có đôi chút về vấn đề công tác nhân sự....nhưng các bác thấy đó...lực bất tòng tâm là vậy?
Do đó, lên diễn đàn nhờ các bác nghiệm lý giúp cho mình cái lá số...xem có phải do mình hay do số của mình nó tạo ra như vậy?
- vấn đề kiện cáo cũng không phải mình gây ra...3 vụ thì 2 do nhà nơớc thu hồi đất nhưng bồi thường không đúng chính sách...gây thiệt hại cho mình quá lớn, nên bạn bè khuyên ra tòa!
Xin các bác xem có gì bổ sung thêm!
Trân trọng?
- Nghe anh nói năm sau còn khốc liệt hơn...thì vk tiêu luôn rồi...huhu!
- Ý kiến của bác tranthuy có đúng! Nhưng sự việc không đơn giản như chúng ta suy nghỉ...vk được thủ trưởng củ rủ sang rất quyết tâm...vì vk may mắn là ân nhân của ông ấy 20 năm về trước....thấy vậy mới làm đơn xin chuyển phải nhờ cơ quan củ xác nhận lý lịch và đơn...họ đổng ý cho mình thời gian 3 tháng..nhưng ai ngờ..tháng 4 bộ thanh tra cơ quan của thủ trưởng về nhân sự...phát hiện thừa, nên hồ sơ mình bị ách lại đến nay!
- Mình củng không còn trẽ, nên kinh nghiệm có đôi chút về vấn đề công tác nhân sự....nhưng các bác thấy đó...lực bất tòng tâm là vậy?
Do đó, lên diễn đàn nhờ các bác nghiệm lý giúp cho mình cái lá số...xem có phải do mình hay do số của mình nó tạo ra như vậy?
- vấn đề kiện cáo cũng không phải mình gây ra...3 vụ thì 2 do nhà nơớc thu hồi đất nhưng bồi thường không đúng chính sách...gây thiệt hại cho mình quá lớn, nên bạn bè khuyên ra tòa!
Xin các bác xem có gì bổ sung thêm!
Trân trọng?
- Nghe anh nói năm sau còn khốc liệt hơn...thì vk tiêu luôn rồi...huhu!
Vukhuc68
27/08/2014
Mình phải năn nỉ ông thủ trưởng đơn vị củ cả tuần....ông ấy mới ký lý lịch, đơn,bản tự nhận xét...cho chuyển và còn ưu ái cho mình 3 tháng chứ...! Và bên nhận đã ôkê tờ o.tc đến thủ trưởng, chi bộ ....nhưng.....
Sửa bởi Vukhuc68: 27/08/2014 - 15:54
Sửa bởi Vukhuc68: 27/08/2014 - 15:54
tranthuy
27/08/2014
Vukhuc68, on 27/08/2014 - 15:34, said:
Mình phải năn nỉ ông thủ trưởng đơn vị củ cả tuần....ông ấy mới ký lý lịch, đơn,bản tự nhận xét...cho chuyển và còn ưu ái cho mình 3 tháng chứ...! Nhưng.......
Sửa bởi tranthuy: 27/08/2014 - 15:55