Gửi vào 24/08/2014 - 18:33
Thấy trường hợp này có nhiều cái hay về học thuật, có nhiều cái đáng bàn và cũng đáng để suy ngẫm, nên có vài lời, dù đã lâu không vào diễn đàn.
Theo tôi thì thấy lá số giờ thìn đúng với thực tế của đương số, nên không thấy lý do phải đi tìm một lá số giờ sinh khác giờ thìn để áp cho đương số. Song một khi đã biết cuộc đời thực của đương số, khi nghiệm lý, dễ sa đà vào chuyện Gọt. Thiếu khách quan.
Số này – giờ thìn – thì cứ khách quan mà nói, mệnh thuận lý âm dương, dương cư dương vị, vũ khúc thủ mệnh ở ngôi miếu được tả hữu khoa phù trợ, quan cung tử phủ với một dàn cát tinh, lại ở đất tràng sinh thì không thể nói là xấu, cũng khó nói sao cho đương số lại có sự nghiệp „lẹt đẹt” như thế. Rồi lại „trăm dâu đổ lên đầu con tằm”, cứ nhè cái Thân cư tài cung, với liêm tướng ngộ Triệt ra mà nẻ. Chán chê thì lại lôi phúc cung ra mà ghè, thôi thì tại phúc cung phá quân tuy ở ngôi miếu hội cát tinh, được hỏa linh miếu vượng phò tá nhưng mà lại không đúng vị, vì phá quân không phải là phúc tinh, mà là loại hao tán tính. Đóng ở phuc vị là sái chỗ, làm sao cho thành chính quả được.
Cứ tưởng lý như thế là đàng hoàng, rồi nhân danh của cái sự chính tắc, chuẩn lý mà phán, không đúng số !
Chưa nói lại còn có nhiều lý luận đặc biệt hơn, để phán sai số, lấy sai giờ sinh. E khó thuyết phục. Bởi cái chuyện giờ sinh, biết mười mươi là đúng ra, rồi gặp vài thầy phán sai giờ, về còn nghi ngờ cả tới các cụ thân sinh ra mình. Có cụ, nghe tin con mình ra đời, cụ ngồi ngay tại chỗ nhà hộ sinh mà lập ngay lá số cho cậu con quý tử, rồi nâng niu, gói ghém cất kỹ như cất giữ đồ quý. Thế rồi một hôm, cậu quý tử về bảo thầy này thầy nọ phán không đúng giờ sinh. Bố lập lá số sai giờ, lấy giờ sinh lăng nhăng ?
Đã là người xem số, ai mà không biết, lá số cũng như „ngôi nhà”, như „quê hương bản quán”. Quê nghèo thì người khôn của khó. Quê giàu thì cũng khối kẻ ngu. Sống ở cái nơi dù giàu, dù nghèo, cũng là do mình. Như cái đất Nhật, nó „nghèo kiết xác”, tài nguyên thiên nhiên thì chẳng có gì, thế mà sao người dân nhật, chẳng có „đứa” nào nó khổ, hay kêu khổ nhỉ. Còn ở cái nơi „rừng vàng biển bạc” mà sao cái thân ta nó khổ thế, hết bán con gái đi mà ăn, lại bán con trai đi làm nô lệ, hết đào rừng bán biển, lại gán đất đai lãnh thổ để mà kiếm chút sống thừa. Ấy cũng chỉ là vì do con người ta mà ra cả.
Luận vào số cũng vậy. Học tử vi là học cái Đạo, thấm nhuần tư tưởng của Đạo. Trên lá số, chẳng có bàn đúng với sai, không có chuyện quan điểm chính trị, đạo đức cái gì gì đó ở trên lá số. Chuyện thiện với ác cũng khó mà xét đoán, chỉ biết là GIEO NHÂN NÀO THÌ GẶT QUẢ ẤY.
Lá số, có lá số tốt với xấu, ấy là chuyện khó với dễ cho cái con người sinh ra với cái lá số ấy. Nhưng như chuyện tái ông mất ngựa, có khó cho mình thì cũng chưa chắc là tồi tệ, có dễ cho mình, cũng chẳng chắc gì đã là hay. Lá số này, đúng thì là tốt, tốt cho người có lá số và cũng phùng thời nữa. Đó cũng như là người có số đã được sinh ra ở cái nơi „rừng vàng biển bạc” vậy. Cho dù có chút khiếm khuyết với cái thân cư tài cung liêm tướng ngộ triệt, nhưng cứ để ý đến quan cung với tử phủ cùng dàn văn tinh thế kia, dẫu không đình đám được như tử phủ khôi việt tả hữu hay lộc quyền tả hữu gì đó thì cũng đã được ở mức 7/10 rồi, nếu được hưởng thụ, cũng đủ ấm thân và phì gia vinh quang một đời rồi.
Thế như tại sao lại khổ thế. Mất mẹ từ khi mới 22 tuổi – tính theo tử vi tuổi -, rồi lại thất học, phải „leo” theo đường „đi theo cửa của Đảng Đoàn”, lập thân từ sớm. Thế cũng là khó, và khổ rồi. Phải chi sinh ra ở cái nơi mà „chó ăn đá, gà ăn sỏi” thì nó đi một nhẽ. Đàng này, lá số tốt thế kia.
Đó là do Người thôi. Người ở đây, trong tử vi chính là do chính mình ăn vào cái sao nào, theo đó mà đi theo con đường đã hoạch định, như Người mà ở nơi rừng vàng biển bạc, rồi cứ như ta thấy thì sao khá lên được. Đương nhiên cũng chẳng phải là Lỗi do mình cả, nhưng đời ta, ta không chịu trách nhiệm thì ai chịu cho đây.
Vukhuc68, mệnh có sao vũ khúc là đẹp, lại có cả Hữu bật phúc lai lâm, hóa vi khoa cũng thật hay, lại không ăn được vào những sao đó. Rồi cả Bạch hổ, quan phù cũng vậy, chẳng xơ múi được gì, lại nhè anh chàng Đà la vướng la võng ra mà gánh. Cứ xem đó thì thấy các nạn mà Vukhuc68 kể thì đều ứng cả. Nhưng cái gì đã qua thì quan tâm cũng chỉ để nghiệm lý cho hiểu thêm thôi, cái đáng quan tâm ở đây là đại vận 45-54, rõ ràng quan cung là đẹp, cung vận cũng chẳng vì thế mà lại „bôi” cho xấu để gọt cho vừa. Chỉ có điều phải thấy rõ ràng, bởi mệnh không ăn vào những sao hay cách cục đẹp, thì trông gì vào đại vận đẹp để hưởng mà mơ. Nên tử phủ không được hưởng, mà nhè ngay Thái tuê với song hao tận hưởng, nên đại vận này chủ về đấu đá, kiện cáo, quan tai khẩu thiệt, hay phải thay đổi từ công việc đến chỗ ở, nơi sinh quán. Sự nghiệp cũng theo đó mà chuân chuyên. Đó là tiêu chí đại vận, muốn tránh cũng chẳng được.
Nhưng cách cục nhập vận, tỷ như song hao là đắc địa, dẫu có thay đổi cũng chỉ là một dạng thay thầy đổi chủ, thay cách làm ăn, thay đổi đường hướng của sự nghiệp. Còn như tán tài thì không xem là phá sản được, mà thực thì chỉ là một dạng đầu tư, và bởi vì cái phúc không chế được tài, nên chuyện đầu tư không được hưởng, nghĩa là đầu tư thất thoát, tán tài mà không táng gia. Nếu biết được ngày giờ cụ thể đưa tiền cho người ta thì có thể xem để biết được có đòi lại được hay không. Hoặc thực sự cái người mà mình hợp tác là loại lừa đảo, hay là do họ khó khăn, thất bại để mà định liệu. Họ mà có tốt, nhưng vì tiền nong mà mình trở mặt thì cũng tội cho người ta. Đồng đầu tư thì đồng ăn đồng chịu, bỏ đi một người tốt thì tiếc lắm, thời buổi một thước vuông, 5 thằng ăn cắp, 9 thằng lừa đảo mà lại bỏ đi người tốt thì càng khó sống lắm.
Mấy năm vừa rồi là do cái vận, cái tiểu vận nó vận vào người, chứ không phải là do cái đại vận nó quy cho là phải phá sản hay mất việc đâu. Bởi vì mình không ăn vào sao tốt, nên cùng cái khung ấy, nếu ăn vào sao tốt thì là chuyển công tác, thăng tiến, đi lên, có đấu có đá thì kẻ thua là đối phương chứ không phải là mình. Càng đấu thì uy tín càng lên. Nhưng nay mình ăn vào sao xấu thì dù chả phải lỗi do mình, nhưng cái cái xấu nó cũng vẫn ứng bởi cái cách cục đại vận nó không hợp cách với mình. Gặp luôn tiểu vận, năm 12 thì luân chuyển, thay đổi do song hao tác hóa. Đấu đá là do thái tuế phù phủ, chạy đâu cho khỏi nắng. Đến 13 thì thất bát ấy là song hao gặp tuần, thất sát ngộ tuần không. Gặp cách này mà đầu tư, làm ăn hùn hạp là tự nhảy vào đất chết. Đố có gỡ ra nổi. Phúc mà tốt thì gặp được người đồng mưu tốt thì qua vận mới thu hồi hay gỡ lại được.
Tới năm 14 vận rơi vào cung sửu gặp ngay khôi ấn mà ngộ triệt thì đó là cái chức cái quyền đánh rơi đâu mất, chứ có kỷ luật kỷ leo hay tố tụng gì đâu. Kiếu mất như là của đánh rơi vậy. Ấy nó cũng là vì bộ song hao nó làm cho con người ta cứ hay nhảy nhót lung tung mà khôi ấn nó mới rơi ra ngoài, rồi bị triệt là làm bay vèo mất tăm mất tích, chứ không có triệt thì không đến nỗi, mất quyền ấn là tìm được ngay việc khác.
Thôi, chuyện tái ông mất ngựa thôi. Chả có gì to tát đâu. Cố gắng bươn chải, tự thân lập thân, không dựa vào vợ được đâu, vì số này, vợ cũng không nuôi nổi chồng. Quên cái gì đã qua, năm 2015 là bắt đầu có chuyển biến rồi, nhưng chưa đậu được cái gì cả. Tới 2016 thì sẽ gặp được quý nhân, rồi bỏ nhà nước đi, làm ăn tự lập thì thâu lại mấy hồi. Tới năm đó là thấy phúc tinh mạnh mẽ rồi, sự dịch chuyển đúng đắn sẽ tới tựa như thuyên theo nước trôi xuôi vậy. Dù mình có ăn vào sao xấu cũng vẫn được chế giải. Từ năm 2018 trở đi thì sẽ ứng đúng với cái gọi là vận này tốt. Khi đó thì không kêu được lại tại sao lại phá sản vào đại vận tử phủ nhé.
Số này hùn hạp đầu tư sản xuất thì tốt, đừng làm ăn theo kiểu buôn thúng bán mẹt, buôn đầu chợ bán cuối chọ là không được đâu. Kinh doanh tất yếu sẽ tận dụng lại được các mối làm ăn hay quen biết cũ. Trên số đã chỉ thấy rất rõ rồi. Cứ nghiệm đi sẽ thấy.