Nhật ký viết chung (nơi bình yên chim hót.)
ngonngon
08/11/2014
ngày trước năm 1 ĐH, mình yêu mến một em tên Trà, sau e ấy qua Pháp học, tất nhiên là mình kg theo nổi. qủa thực khoản gái gú mình quá kém
giờ hình như em Trà cũng ở trong SG
giờ hình như em Trà cũng ở trong SG
ngonngon
09/11/2014
ngonngon
09/11/2014
HatCat90
09/11/2014
HotDzitLon, on 06/11/2014 - 08:23, said:
1 vài hàng thì nhầm nhò gì? phải trải nghiệm mới thấy..có tin ko? khi ra đường biết bao bông hoa đua nở tưng bừng nhưng lòng mình vẫn cô đơn , khi lập gia đình cũng thế tiền bạc dư sức lo cuộc sống nhưng vẫn cô đơn đó là 2 sao ám tinh theo kèm..khi gặp mới hiễu nỗi niềm như thế nào..
Steps không biết nỗi cô đơn của anh là như thế nào?
Đối vs Steps, cô đơn là khi những người thân yêu xung quanh không hiểu mình, không đứng về phía mình, không chiều theo ý mình mà cứ bắt mình chiều theo ý họ hoài! Khi mình làm không gì sai, cũng đỗ lỗi là do mình.
Nhưng khi sống thu hẹp lại, sống thiên về mình hơn thì không thấy cô đơn nữa
hoatra
09/11/2014
ngonngon, on 09/11/2014 - 11:27, said:
xa xôi nhưng mà đen hôi / thế nên trà vẫn không thôi thương chàng
Người đàn ông Ht yêu là một người hiền lành, có đôi mắt đẹp, mũi đẹp, lông m*y đẹp...hi hi, à bàn tay anh rất ấm, anh ấy là người Tử Phủ đường hoàng, chững chạc. Ht cùng anh trải qua những tháng ngày chua cay mặn ngọt, giận hờn cãi vã nhưng chưa bao giờ quát tháo gây gỗ, có lẽ do cung Phu Ht có hoá khoa nên luôn có sự tương kính giữa hai bên.
Chia tay cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng một khi duyên đã hết có rất nhiều chuyện xảy ra khiến mình đã biết trước vẫn không thể tránh. Anh là người đề nghị, Ht là người đồng ý. Ngày chia tay chẳng có nước mắt, anh ngỏ ý muốn được ôm HT lần cuối, đó cũng là lần đầu tiên Ht thấy anh sến như vậy.
Sau đó tình cảm hai bên vẫn tốt, thỉnh thoảng vẫn cà phê, xem phim, giúp đỡ khó khăn công việc của nhau. Vậy thôi, không sex, không hôn hít, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau. Yêu thương vẫn đó, nhưng là thứ yêu thương khác. Không ràng buộc, bình yên
4 năm rồi, Ht đã đổi số đt, không còn gặp lại anh, vậy mà hôm kia vẫn có người hỏi, liệu Ht và anh có quay lại được với nhau không ?
Steps, on 09/11/2014 - 11:36, said:
Nhưng khi sống thu hẹp lại, sống thiên về mình hơn thì không thấy cô đơn nữa
Sống thiên về mình sẽ chuyển dần từ cô đơn sang cô độc đó.
Sửa bởi hoatra: 09/11/2014 - 17:44
rekaemoocvndloc
09/11/2014
Steps, on 09/11/2014 - 11:36, said:
Steps không biết nỗi cô đơn của anh là như thế nào?
Đối vs Steps, cô đơn là khi những người thân yêu xung quanh không hiểu mình, không đứng về phía mình, không chiều theo ý mình mà cứ bắt mình chiều theo ý họ hoài! Khi mình làm không gì sai, cũng đỗ lỗi là do mình.
Nhưng khi sống thu hẹp lại, sống thiên về mình hơn thì không thấy cô đơn nữa
Đối vs Steps, cô đơn là khi những người thân yêu xung quanh không hiểu mình, không đứng về phía mình, không chiều theo ý mình mà cứ bắt mình chiều theo ý họ hoài! Khi mình làm không gì sai, cũng đỗ lỗi là do mình.
Nhưng khi sống thu hẹp lại, sống thiên về mình hơn thì không thấy cô đơn nữa
Quay lại bài viết của anh, em nói đồng ý vì theo quan điểm và suy nghĩ của em, dường như là khớp nhau.
Trên chỗ làm của em, có 1 anh hơn em 2 tuổi, cũng giúp đỡ em rất nhiều. Thỉnh thoảng, anh ấy hay gọi ra nóichuyện, cho lời khuyên, bảo em thay đổi như thế này này...Vì biết em tính thật thà, không mẹo mực, không bon chen kiểu chính trị..., thỉnh thoảng cách suy nghĩ của em có khác, anh ấy nói:" Chú hâm nặng rồi...Sau đó, lấy tay đấm vào bụng, vào lựng rồi...Anh bảo chú nhiều lần rồi, thay đổi...Cải tiến đi..."
Em thì tính hơi trầm, không quen chỗ đông người...Vì thỉnh thoảng có liên hoan bộ phận toàn khất:" Hôm nay, nhà em lại có việc đột xuất, tiếc quá em không đi được a. Thôi để lần sau em đi, còn nhiều dịp mà các anh..."
Vì anh em chơi thân hơn 1 số, nên anh ấy có hỏi, thắc mắc vì Em có vẻ hơi bí hiểm...Em cũng giải thích..."Em hiểu ạ".. nhưng em đang "Cố thủ thôi ạ..." rồi hỏi lại" Anh có hiểu không ạ?"..." Anh không hiểu"
Để chơi thân thực sự, phải cần thêm thời gian nữa. Lạ là, em chơi không chơi quá thân với ai. Với ai, em cũng chỉ bình bình thôi, hoặc hơn 1 chút chứ không quá thân.
Anh Steps thấy không, em cũng giống kiểu như anh nói. Nên đọc qua bài viết của anh...Thấy giống 1 chút nên Typing 1 hồi ạ. Xin chia sẻ với anh.
Sửa bởi ArsenalHighbury1886: 09/11/2014 - 21:04
DYN
09/11/2014
Nhiều lúc thấy bấp bênh ghê. Học làm gì nhở? Con ông cháu cha thì mấy kẻ học như mình có ích chi. Chưa thi, chưa biết kết quả? Không dám đâu, sắp xếp sẵn cả mà. Uh thì cố gắng cày học, học cày, cứ hy vong và hy vọng...
Sáng! nghe đâu cái chỗ xin vào có người roài, học gì nữa, nghe mà phát nản. Thà như chưa nghe, cứ học đi, cứ hy vọng, cứ đi thi ung dung, sau đó rớt thì nghĩ, chắc có người làm tốt hơn mình cũng đỡ. Thế mà, có phải đâu.
Bùn oài. Lại thất thất thất thất thất thất thất nghiệp...dài hạn.
Không có việc ở cái xứ con ông cháu cha, đúng báo hại quá đi.
Sáng! nghe đâu cái chỗ xin vào có người roài, học gì nữa, nghe mà phát nản. Thà như chưa nghe, cứ học đi, cứ hy vọng, cứ đi thi ung dung, sau đó rớt thì nghĩ, chắc có người làm tốt hơn mình cũng đỡ. Thế mà, có phải đâu.
Bùn oài. Lại thất thất thất thất thất thất thất nghiệp...dài hạn.
Không có việc ở cái xứ con ông cháu cha, đúng báo hại quá đi.
ngonngon
09/11/2014
DYN, on 09/11/2014 - 22:57, said:
Nhiều lúc thấy bấp bênh ghê. Học làm gì nhở? Con ông cháu cha thì mấy kẻ học như mình có ích chi. Chưa thi, chưa biết kết quả? Không dám đâu, sắp xếp sẵn cả mà. Uh thì cố gắng cày học, học cày, cứ hy vong và hy vọng...
Sáng! nghe đâu cái chỗ xin vào có người roài, học gì nữa, nghe mà phát nản. Thà như chưa nghe, cứ học đi, cứ hy vọng, cứ đi thi ung dung, sau đó rớt thì nghĩ, chắc có người làm tốt hơn mình cũng đỡ. Thế mà, có phải đâu.
Bùn oài. Lại thất thất thất thất thất thất thất nghiệp...dài hạn.
Không có việc ở cái xứ con ông cháu cha, đúng báo hại quá đi.
Sáng! nghe đâu cái chỗ xin vào có người roài, học gì nữa, nghe mà phát nản. Thà như chưa nghe, cứ học đi, cứ hy vọng, cứ đi thi ung dung, sau đó rớt thì nghĩ, chắc có người làm tốt hơn mình cũng đỡ. Thế mà, có phải đâu.
Bùn oài. Lại thất thất thất thất thất thất thất nghiệp...dài hạn.
Không có việc ở cái xứ con ông cháu cha, đúng báo hại quá đi.
chết. không thi được chỗ này, mình tìm chỗ khác em ạ
HatCat90
09/11/2014
@DYN bạn than thế mà rất nhiều người không phải con ông cháu cha cũng kiếm được việc. Làm nên từ chính công sức của mình.
Bạn không kiếm được công việc dài hạn, thì kiếm ngắn hạn! Có gì đâu mà lo .
@hoatra đối với em, cô độc nhất không phải sống thiên về mình nhiều hơn, mà là khi mình không có điểm dựa, không tin được ai để mà dựa và không ai có thể an toàn để mình dựa.
Nhưng rất tiếc, sự cô độc chưa bao giờ xảy ra vs em
Còn thiên về mình nhiều hơn là yêu mình nhiều hơn, làm những công việc mà mình thật sự muốn làm, không phải vì bất cứ ai, yêu cũng thế, yêu bằng tất cả tình yêu mình có dành cho ngươi mình yeu không nghĩ đến sẽ được trả lại, chứ không phải yêu vì người ta yêu mình, và vì mình sống phụ thuộc vào tình yêu của người mình yêu.
@ : là anh hay chị, đó là tuỳ theo bạn nghĩ! sao cũng được mà, vì mọi thứ ý trên đời này đều không có thật
Bạn cứ tiếp tục sống như vậy đi, tốt cho bạn trong hoàn cảnh này . Hình như bạn không muốn kết thân vs ai trong chỗ làm của bạn, vì bạn không nghĩ mình sẽ trụ được lâu ở đó. Hoăc do chăng, chỗ đó không có ai khiến bạn phải mở rộng ngoại giao cua mình.
Bạn không kiếm được công việc dài hạn, thì kiếm ngắn hạn! Có gì đâu mà lo .
@hoatra đối với em, cô độc nhất không phải sống thiên về mình nhiều hơn, mà là khi mình không có điểm dựa, không tin được ai để mà dựa và không ai có thể an toàn để mình dựa.
Nhưng rất tiếc, sự cô độc chưa bao giờ xảy ra vs em
Còn thiên về mình nhiều hơn là yêu mình nhiều hơn, làm những công việc mà mình thật sự muốn làm, không phải vì bất cứ ai, yêu cũng thế, yêu bằng tất cả tình yêu mình có dành cho ngươi mình yeu không nghĩ đến sẽ được trả lại, chứ không phải yêu vì người ta yêu mình, và vì mình sống phụ thuộc vào tình yêu của người mình yêu.
@ : là anh hay chị, đó là tuỳ theo bạn nghĩ! sao cũng được mà, vì mọi thứ ý trên đời này đều không có thật
Bạn cứ tiếp tục sống như vậy đi, tốt cho bạn trong hoàn cảnh này . Hình như bạn không muốn kết thân vs ai trong chỗ làm của bạn, vì bạn không nghĩ mình sẽ trụ được lâu ở đó. Hoăc do chăng, chỗ đó không có ai khiến bạn phải mở rộng ngoại giao cua mình.
DYN
09/11/2014
@ Anh/Chị Steps, ngonngon,
Hì, em kiếm việc gần năm nay rùi...không hịu hạn sao mà không tìm được việc. Giờ đến kỳ tuyển nhà nước, như này thấy nản nên viết vài dòng thôi. Nhưng vẫn đi thi bù cho những ngày học. Chứ không vào này được thì cũng tiếp tục xin chứ đâu ở nhà mà nhởn nhơ được.
Hì, em kiếm việc gần năm nay rùi...không hịu hạn sao mà không tìm được việc. Giờ đến kỳ tuyển nhà nước, như này thấy nản nên viết vài dòng thôi. Nhưng vẫn đi thi bù cho những ngày học. Chứ không vào này được thì cũng tiếp tục xin chứ đâu ở nhà mà nhởn nhơ được.